"Phê" ma túy, giết vợ "hờ" rồi gọi điện thông báo cho mọi người

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Do “ngáo đá”, Quý tưởng vợ mình bế con theo người đàn ông khác nên Quý đã giết vợ mình…

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa cho hay cơ quan này đã tạm giữ đối tượng Lê Phương Quý (SN 1982, ở khu Tập thể Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Lê Phương Quý tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Phương Quý tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 9h30’ sáng 16/10, chị Bùi Thị Hồng D. (SN 1984, ở đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN) nhận được tin báo từ Quý (em rể chị) rằng em gái mình là chị Bùi Thị Hồng Lan (SN 1986, tỉnh Hậu Giang) đã bị Quý giết chết. Khi chị D chạy đến nơi thì chị Lan đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45 – Công an Hà Nội) điều tra và xác định hung thủ là Lê Phương Quý (SN 1982, ở khu Tập thể Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Còn nạn nhân làm nghề tẩm quất, massa ở khu vực đường 70 (Thanh Trì, Hà Nội). Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây điện xiết cổ dẫn tới tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Quý đã khai năm 2008, Quý và chị Lan đã gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Lò Đúc, Hà Nội. Tại đây, hai người đã trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc. Một thời gian sau, hai người dọn về sống chung với nhau như vợ chồng và không có đăng ký kết hôn. Năm 2009, chị Lan và Quý có con chung.

Trong thời gian chung sống với nhau, Quý mở tiệm cầm đồ, còn chị Lan vẫn làm nghề tẩm quất, mát-xa. Quý thường xuyên tụ tập bạn bè và sử dụng ma túy tổng hợp. Nhiều lần, Quý bị “ngáo đá” đã lôi chị Lan ra đánh thâm tím mặt mày và phải nhờ hàng xóm can ngăn. Thấy Quý như vậy, chị Lan và gia đình Quý đã nhiều lần góp ý nhưng Quý không thay đổi.

Khu dân cư xảy ra vụ án mạng
Khu dân cư xảy ra vụ án mạng

Mỗi lần sử dụng ma túy, Quý cho rằng vợ mình và những người thân đang thực hiện âm mưu đầu độc mình nên đã thường xuyên gây chuyện.

Ngày 15/10, cho rằng những người thân sẽ bắt cóc đứa con của mình đi, Quý đã nằm lì ở nhà ôm con và sử dụng ma túy. Đến 24h, sau khi chị Lan ở quán mát-xa trở về, Quý tiếp tục gây sự dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại.

Thấy chồng có biểu hiện không bình thường, chị Lan đã nói Quý nằm xuống để chị bóp đầu, chăm sóc cho hắn. Thế nhưng, Quý lại nghĩ vợ có âm mưu để sát hại mình. Khi thấy chị Lan thu dọn quần áo, Quý nghĩ rằng vợ đang dọn đồ, bế con bỏ đi với người đàn ông khác nên Quý đã đứng từ phía sau, dùng hai tay bóp cổ vợ mình.

Thấy chị Lan kêu la, sợ mọi người biết và sẽ xông vào tiêm thuốc độc để sát hại mình nên trong cơn cuồng điên, Quý đã dùng dây điện của máy sấy tóc siết cổ mạnh khiến cho chị Lan tử vong.

Sau khi gây án, Quý ngồi canh xác vợ và gọi điện đi một số nơi thông báo mình đã xuống tay sát hại vợ. Tuy nhiên, do Quý từng bị ảo giác và từng công bố thông tin này với nhiều người nên họ nghĩ Quý tiếp tục báo tin giả.

Chỉ đến khoảng 9h30’sáng 16/10, Quý báo cho người thân của chị Lan thì vụ việc mới được phát hiện và Quý đã bị tạm giữ ngay sau đó. Chiều 16/10, tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, Quý vẫn trong tình trạng bị “ngáo đá” và khi biết vợ mình đã tử vong, Quý liên tục nói: “Em bị điên rồi!” rồi ngồi khóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại