Nước mắt đắng của người phụ nữ ngồi tù vì trộm... 24 chiếc váy

Hoàng Văn |

Sáng 29/7 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại xã Vĩnh Hiệp tuyên phạt bị cáo Chung Lệ Bình (SN 1977 ở TP Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8/4/2015, Bình điều khiển xe máy đến chợ Phước Tín, Phước Long, Nha Trang để mua thức ăn cho gia đình.

Sau khi mua xong, Bình đến sạp quần áo của chị Trần Thị Hạnh trong chợ Phước Tín để mua quần áo.

Trong thời gian xem quần áo, Bình thấy sạp của chị Hạnh không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp quần áo của chị Hạnh để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài.

Tại đây, Bình cố tình đi qua đi lại sạp quần áo của chị Hạnh nhiều lần, quan sát thấy không có người nên Bình lén lút vào lấy trộm 1 bịch đồ đựng trong túi, trong đó có 24 váy đầm.

Bình vừa xách đi cách sạp khoảng 4m thì bị chị Hạnh phát hiện giữ lại và báo cho Công an phường Phước Long.

Theo định giá, 24 váy đầm nữ là 3.960.000 đồng.

Nhận án tù, bị cáo Bình nức nở khóc. Vì lòng tham mà bị cáo phải trả giá quá đắt cho mấy chiếc váy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại