Nữ cán bộ thôn đi buôn đồng nát bị kẻ câm, điếc giết hại dã man

Hữu Chí |

(Soha.vn) – Những ngày qua nhiều người dân xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa vô cùng xót xa trước việc chị Hiền, cán bộ thôn bị một đối tượng sát hại dã man khi tranh thủ đi buôn phế liệu.

Vào khoảng 12h trưa, ngày 18/12 một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa.

Nạn nhân Hoàng Thị Hiền (SN 1973, thôn 4, xã Hoằng Thịnh) khi đi mua phế liệu đã bị hung thủ dùng gạch, đá, lấy dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995, ở thôn Sơn Vạn, phường Đông Hải, Thanh Hóa) phục vụ cho việc điều tra.

Nạn nhân là nữ cán bộ được mọi người yêu quý

Nhiều ngày qua người dân xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn ác của hung thủ sát hại chị Hiền. Điều mà người dân địa phương này không ngờ tới, chị được nhiều người yêu quý, hiền lành bỗng bị hung thủ sát hại một cách dã man trong một lần đi mua phế liệu.

Chị Hoàng Thị Hiền (SN 1973) sinh ra trong gia đình có 4 anh em, chị là con gái thứ hai. Sau khi lập gia đình với anh Lê Đình Thả (SN 1965), người cùng thôn, chị đã sinh hạ được hai người con, một trai, một gái. Hiện hai người con chị đang tuổi ăn, tuổi học. Ngoài công việc chính làm đồng ruộng, chị Hiền còn tranh thủ đi thu mua phế liệu từ các nơi bán lấy tiền nuôi con ăn học. Chồng chị hàng ngày phải tranh thủ đi làm thuê nghề thợ mộc để kiếm thêm thu nhập.

Anh Dương Văn Biên (SN 1983) là người cùng xóm chị Hiền cho biết: “Chị Hiền là người rất hiền lành, cần cù, siêng năng, chịu thương, chịu khó yêu thương chồng con. Thật không ngờ sự việc  lại xảy ra với chị như vậy. Ở quê, khi gia đình nào xảy ra mâu thuẫn chị đều đến động viên, hòa giải đem lại sự yên ổn cho mọi gia đình, giờ chị mất đi quả là một sự đáng tiếc, mong cơ quan chức năng hãy trừng trị kẻ độc ác đã hãm hại chị ra nông nỗi này”.

Ngoài những công việc nhà chị Hiền còn là một trong nhưng người cán bộ trong thôn năng nổ, tháo vát. Chị đã từng làm cán bộ y tế thôn, trưởng ban chi hội phụ nữ. Hiện chị đang giữ chức Bí thư chi bộ thôn.

“Chị Hiện là một người năng nổ nhiệt tình trong thôn, ngoài xóm. Thật sự tôi quá bất ngờ về thông tin chị bị kẻ xấu giết hại”. Anh Hoàng Ngọc Khoa, công an thôn chia sẻ thêm.

Buổi trưa định mệnh

Sau 2 ngày nạn nhân Hoàng Thị Hiền (SN 1973, trú thôn 4, xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị sát hại dã man chúng tôi về xã Đông Hải, Tp Thanh Hóa để tìm hiểu vụ việc.

Án mạng xảy ra giữa trưa 18/12 khiến nhiều người dân vẫn còn ám ảnh bởi tiếng kêu cứu thảm thiết của người mua phế liệu. Sau khi phát hiện ra vụ việc, người dân liền chạy lên cứu chị Hiền nhưng đến nơi, nạn nhân đã bị đâm chết dã man, gục trên vũng máu.

Khoảng cách chị Phương nghe tiếng kêu cứu đến hiện trường vụ việc khoảng 700m
Khoảng cách chị Phương nghe tiếng kêu cứu đến hiện trường vụ việc khoảng 700m

“Trưa 18/12, khi đó tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng la thất thanh “cứu tôi với” từ xa vọng lại. Tôi vội vàng chạy ra sân nhìn thì thấy một người mặc bộ quần áo đen đang dùng tay đánh vào đầu người phụ nữ. Được một lúc thì người phụ nữ ngã lăn xuống triền đê.

Sau đó tôi đi theo đường tắt trước nhà lên trên đê thì gặp Tùng (hay gọi là cà lặc) đi xe đạp qua  một đoạn, trên người mặc bộ quần áo đen trông giống với người mặc quần áo đen vừa hành hung chị Hiền. Vội vàng tôi cùng một người phụ nữ trong thôn chạy lại hiện trường thì thấy chị bán phế liệu đã bị đánh chết, trên người dính đầy máu…”, chị Phương, người dân sống cách đó khoảng 700m cho biết thêm.

Nhiều người dân ở gần hiện trường đã phát hiện người hành hung chị Hiền rất giống Tùng. Vì thời điểm trên Tùng đã đạp xe đạp đi đuổi bò. Người này bị câm, điếc, được mọi người dân gọi với biệt danh là “cà lặc”. Người dân cho biết thêm, Tùng thường có tính trộm cắp vặt và đã từng bị người khác đánh cho bị thương gia đình phải mang đi chữa trị.

Ông Trần Ngọc Khánh – Trưởng phố Sơn Vạn, phường Đông Hải cho biết: “Tùng là người bị câm từ nhỏ và đang hưởng chế độ của nhà nước. Tuy nhiên trong thôn xóm, tùng hay ăn cắp vặt. Sự việc xảy ra ở địa phương thật đáng tiếc”.

Qua trao đổi với gia đình nghi phạm Tùng,  ông Nguyễn Ngọc Tiến (bố nghi phạm) cho rằng: “Thông tin Tùng nhà tôi sát hại chị Hiền chỉ là những nghi ngờ của người dân, còn để xác định đúng hung thủ thì phải chờ cơ quan chức năng làm rõ…”.

Giây phút nhận hung tin

Có mặt trong căn nhà của chị Hiền, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến chồng, con khóc thảm thiết bên linh cữu chị. Giây phút nhận được hung tin, anh Thả cùng hai con như chết đứng người.

Anh Thả lau những giọt nước mắt tiếc thương vợ phân trần: “Hôm đó tôi đang nghỉ trưa thì nhận được tin vợ gặp nạn. Khi đó, tôi không tin nổi sự thật đó vì lâu nay vợ tôi sống hiền lành có đụng chạm hay cãi cọ với ai đâu, thế mà người ta lại nhẫn tâm sát hại vợ tôi…”

Gia đình anh Thả đau xót khi chị Hiền bị kẻ xấu giết hại
Gia đình anh Thả đau xót khi chị Hiền bị kẻ xấu giết hại

Con gái nạn nhân, em Lê Thị Linh (SN 1997) buồn rầu tâm sự: “Mẹ em bị kẻ xấu giết hại rồi anh ơi! Khổ cho mẹ em quá, cả ngày lam lũ nuôi chúng em ăn học giờ không được nhìn thấy mẹ trên cõi đời này nữa rồi, mẹ ơi mẹ về với con đi…”.

Nén sự buồn đau vào trong lòng anh Thả chia sẻ: “Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm truy tố kẻ hãm hại vợ tôi. Trước đó hai người bạn cùng đi buôn bán với vợ tôi cũng bị hung thủ dụ ra nghĩa địa bán đồng nát nhưng họ sợ không đi. Ít phút sau, không hiểu vì sao vợ tôi lại bị đối tượng xấu lừa ra đấy để rồi bị giết hại”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại