Những vụ đầu độc con đẻ kinh hoàng chỉ vì "hận" chồng

hoanghuyen |

Vì lối suy nghĩ quá thiển cận mà những người mẹ này đã phải ân hận cả đời.

Ép 4 đứa con uống thuốc chuột rồi tự tử vì cãi nhau với chồng

Sau khi cãi nhau với chồng, Phan Thị Phương (xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi mua thuốc diệt chuột vào pha trong sữa rồi lần lượt ép 4 đứa con (từ 5 đến 11 tuổi) cùng uống với mẹ.

Ảnh minh họa

Đến 20h, khi 5 mẹ con nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt mép thì hàng xóm phát hiện ra và đưa đi trạm y tế xã rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa cấp cứu.Sau khi được các bác sĩ súc ruột và giải độc khẩn cấp, may mà cả 5 mẹ con đều được cứu sống.

Tự tử sau khi cho 2 con uống no thuốc độc để trả thù chồng

Mặc dù mới cưới nhau được 5 năm nhưng gia đình anh Hồng, chị Dung (sinh năm 1977) trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)thường xuyên có mâu thuẫn.

Chiều 13/10, nhân lúc anh Hồng đi rừng, chị Dung đã đầu độc 2 con bằng thuốc bóp có ngâm hạt mã tiền liều lượng cao. Sau khi cho hai con uống no thuốc độc, chị Dung cũng uống để tự tử hòng trả thù chồng.

Khi có người phát hiện ra thì thì thấy cháu nhỏ hơn một tuổi đã chết, cháu lớn 3 tuổi bị chết ngay sau khi vừa được đưa đi cấp cứu. Chỉ còn lại chị Dung do khỏe hơn nên chưa thiệt mạng.

Đầu độc cả 3 đứa con đẻ bằng thuốc diệt cỏ để giải thoát cuộc sống bế tắc

Tại Trung Quốc cũng đã từng xảy ra một vụ ngộ độc kinh hoàng mà người hạ độc chính là mẹ cùa những đứa bé vô tội này. Đó là gười phụ nữ có tên Tang Chengfang, kết hôn với chồng là Li Heyuan cách đây 9 năm. Họ đến làm công nhân  tại thành phố Phúc Châu, để lạihai đứa con đầu ở quê nhà Tứ Xuyên cho ông nội chăm sóc.

Đến Tết Nguyên đán vừa rồi, Tang trở về quê để sinh đứa con thứ ba còn chồng vẫn ở lại Phúc Châu để mưu sinh.

Li Heyuan vô cùng buồn bã khi sự việc xảy ra.

Li kiếm được khoảng 6 triệu tiền VN/1 tháng và hàng tháng anh vẫn gửi gần như toàn bộ số tiền lương của mình về để Tang chăm lo cho gia đình với hy vọng gia đình anh được hạnh phúc. Tuy nhiên, với Tang, cuộc sống vẫn là một màu đen tối và bế tắc.

Đến ngày 27/3, để thoát khỏi cuộc sống bế tắc, Tang đã bắt 3 đứa con của mình uống thuốc diệt cỏ pha đường và sau đó cũng làm một liều để tự kết liễu đời mình.

Sau khi được cấp cứu người mẹ vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch, 2 con gái bị suy thận.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại