Những kiểu ăn chặn trên thân xác gái bán dâm

Giá mỗi lần “đi khách” của các cô gái bán hoa có sắc như hoa hậu, người mẫu... lên đến vài ngàn USD, nhưng các cô chỉ được bạc lẻ vì bị “tú ông, tú bà” ăn chặn phần lớn.

Mới đây, cơ quan điều tra công an Q.3 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Ngọc Nam (SN 1975, ngụ Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.3, TP.HCM) và đồng bọn về hành vi “môi giới mại dâm”.

Đây là một trong những đường dây "chân dài" bán dâm có giá tiền triệu mỗi lần đi khách, nhưng bị “tú ông” Nam và “chân rết” của hắn ăn chặn gần hết.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 6/3, các trinh sát ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.2, Q.3), và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Mở rộng điều tra, công an tiến hành bắt giữ “ông tú” cầm đầu đường dây tổ chức, môi giới gái mại dâm này là Tạ Ngọc Nam cùng 4 đối tượng khác.

mai dam
Nhóm "tú ông" do Tạ Ngọc Nam cầm đầu chuyên ăn chặn tiền của gái bán dâm.

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây này hoạt động được hơn 3 tháng dưới sự điều khiển của Tạ Ngọc Nam. Các đàn em được Nam chỉ đạo xuống tận miền Tây tìm kiếm các “chân dài”. Vì vậy, đường dây mại dâm này hoạt động khá bận rộn vì “hàng” đều được tuyển chọn hết sức kỹ càng.

Để tránh sự chú ý của cơ quan công an, các cô gái chỉ được “hành nghề” khi có sự chỉ đạo của Nam. Khi có khách, Nam liên lạc với đàn em Lâm Sơn Hoàng (SN 1988, ngụ Q.3), sau đó, Hoàng gọi cho chủ “lò” Trần Minh Tài (SN 1983, ngụ Q.7) điều gái đến khách sạn để “giao dịch” với giá 1,5 triệu đồng/lần.

“Tú ông” Nam và đồng bọn trực tiếp thu tiền của khách mua dâm. Bọn chúng bóc lột “sức lao động” của gái bán dâm khi lấy tiền môi giới đến hơn 75%, còn các cô gái chỉ được hưởng 300.000 đồng/lần bán thân.

Theo một điều tra viên, hầu hết các cô gái tham gia trong đường dây này đều ở các tỉnh miền Tây, không học hành, không nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn “ngồi mát ăn bát vàng” nên đã bán “vốn tự có”.

Trong vụ phá đường dây môi giới hoa khôi, người mẫu, diễn viên bán dâm do ''tú bà'' Võ Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, Hoa hậu Nam Mekong 2009) từng gây chấn động làng giải trí Việt, cũng có nhiều tình tiết bất ngờ trong đường dây mại dâm “vip” này, nhất là những kiểu ăn chặn lẫn nhau giữa các “đồng nghiệp”.

Các bị can trong đường dây này còn có Trần Quang Mai (42 tuổi, ngụ Q.3), Lê Quang Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Trần Thị Hoa (còn gọi là Thiên Kim, 27 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, quê Cần Thơ) và Lương Quốc Huy (SN 1987, quê Bình Thuận).

mai dam
Mỹ Xuân (trái) cùng các "tú ông, tú bà" trong đường dây mại dâm ngàn USD.

Theo lời khai của Mỹ Xuân, ở Sài Gòn hoa lệ, nghề người mẫu với thù lao ít ỏi nên không đủ tiền son phấn, trang phục,... khiến cô gái miền Tây này bắt đầu sa ngã, bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Mỗi lần bán dâm cô kiếm vài triệu đồng, có khi lên đến hàng trăm USD.

Năm 2009, sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu Nam Mekong tại Sóc Trăng, cái tên Mỹ Xuân được nhắc đến trong làng giải trí Việt. Khi có “mác” là hoa hậu thì mỗi lần đi khách của Mỹ Xuân “có giá” hơn rất nhiều so với trước. Rất nhiều đại gia bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được cô hoa hậu này “phục vụ”.

Cũng từ đây, Mỹ Xuân quen với rất nhiều khách hàng đại gia. Khi có nhiều khách cần “vui vẻ” một lúc, Mỹ Xuân không kham được nên giới thiệu cho các đồng nghiệp. Từ đó Mỹ Xuân kiêm luôn vai trò môi giới, móc nối và tìm các hoa khôi, người mẫu, diễn viên có “thương hiệu” để giới thiệu đi bán dâm, với mục đích “giúp đỡ đồng nghiệp có thêm thu nhập”.

Ban đầu là “giúp đỡ” có hưởng một chút “hoa hồng”, nhưng dần dần Mỹ Xuân và đồng bọn trở thành “má mì” thực thụ khi ăn chặn, bóc lột sức lao động của các cô gái bán dâm. Ngược lại, Mỹ Xuân lại bị các “tú bà” khác ăn chặn trắng trợn.

Năm 2010, Mai môi giới cho một người mẫu đi bán dâm với giá 7.000 USD nhưng và bỏ túi... 6.000 USD. Có lần, Mai nhờ Tuấn Anh giới thiệu một ca sĩ khác đi bán dâm cho khách theo tour tại Vũng Tàu với giá 2.500 USD, Mai hưởng tới 1.300 USD.

Hay tháng 3/2012, Mai môi giới cho người mẫu Thiên Kim đi bán dâm cho khách tại Q.1 với giá 2.500 USD. Trước khi bị bắt, Thiên Kiêm môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm cho một người ở TP.Vũng Tàu với giá 2.500 USD, chuyến này Thiên Kim cũng “chặn” bớt 1.000 USD. Thiên Kim lấy 18 triệu đồng “phí môi giới” khi giới thiệu người mẫu có nghệ danh J.P. đi bán dâm tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi, Q.1 với giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, những sinh viên “chân dài” trong đường dây này bán dâm giá khoảng 5 triệu đồng/lần thì các “mà mì, tú ông” được hưởng hoa hồng trên 50%.

19 năm trốn truy nã, tú bà tổ chức mại dâm núp bóng quán cà phê

(Soha.vn) - Khi được mời về cơ quan công an làm việc bà Mai luôn miệng chối tội, không thừa nhận hành vi tổ chức mại dâm.

Lộ diện thêm nhiều “chân dài” trong đường dây mại dâm của Mỹ Xuân

Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can trong đường dây mại dâm hàng ngàn USD toàn hoa hậu, ca sĩ, người mẫu.

Đề xuất xử lý hình sự môi giới mại dâm nam

VKSND Tối cao cho rằng đã phát sinh nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội cần xử lý nhưng chưa được Bộ luật Hình sự quy định, chẳng hạn việc nhận bao thư, quà biếu của công chức; mua bán đàn ông; môi giới mại dâm nam...

Nghe “kiều nữ” làm môi giới mại dâm trải lòng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp tại vùng quê nghèo tỉnh Phú Thọ, thế nhưng cuộc đời của kiếp "hồng nhan" đã khiến Thanh Hiền vô tình sa chân vào con đường tội lỗi…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại