Những cái chết tức tưởi vì đi thẩm mỹ viện

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Vụ án làm chết người tại thẩm mỹ viện Cát Tường và vứt xác xuống sông Hồng hiện đang gây rúng động dư luận không phải là nạn nhân đầu tiên của các trung tâm làm đẹp.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Bác sĩ thẩm mỹ làm chết người, vứt xác xuống sông Hồng

Một vụ việc rúng động vừa xảy ra trên địa bàn Hà Nội liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Theo anh Huy – chồng chị Huyền khi giặt quần áo cho vợ, anh đã tìm thấy phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ghi ngày 18/10,  trước thời điểm chị Huyền mất tích 1 ngày.

Trước đó vào ngày 19/10 anh Huy nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của chị Huyền vào lúc 9h sáng, sau đó 11h điện thoại tắt máy không liên lạc được.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an Hà Nội cho hay: Vụ án phát hiện vào lúc 23h ngày 19/10, một người dân ở phường Thạch Bàn tên là Tuấn phát hiện một xe máy Lead màu đen sau đó được phát hiện là xe của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vẫn cắm chìa khoá để bên vệ đường.

Do có nhu cầu nâng ngực nên chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường số 45 Giải Phóng đặt cọc 50 triệu đồng, hẹn 11h ngày 19/10 đến để làm phẫu thuật.

Đến khoảng 12h ngày 19/10, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng 3 nhân viên là y tá đã tiến hành gây mê và sau đó là hút mỡ chị Huyền rồi nâng ngực. Đến 16h cùng ngày thì phẫu thuật xong. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có những biểu hiện như co giật.

Thẩm mĩ viện Cát Tường, nơi nạn nhân tử vong vì phẫu thuật

Thẩm mĩ viện Cát Tường

Đến 17h40' cùng ngày, chị Huyền bị tím tái, sùi bọt mép và đã được báo cho BS Tường. BS Tường tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong. Sau đó, để phi tang xác chị Huyền, anh Tường dùng xe ô tô cá nhân mang BKS: 29A - 4881 cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (SN 1996, quận Hoàn Kiếm, HN) chở đến cầu Vĩnh Tuy thì dừng xe lại, rồi khênh xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng.

Chết người tại thẩm mỹ viện Linh Nhung

Ngày 4/1/2013, Trần Thị Thu Hương (SN 1971, quốc tịch Hong Kong) đến Trung tâm thẩm mỹ Linh Nhung (255 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội), nhằm thẩm mỹ lại vết sẹo trên mặt. Khoảng 5 tiếng sau chị Hương bị ngất và được mọi người đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tại đây, chị Hương được các bác sĩ bệnh viện nhiệt tình cứu chữa, tuy nhiên đến 1h30 ngày 5/1, chị Hương đã tử vong.

 

Những cái chết tức tưởi khi đi
 

Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường, cho biết nhiều khả năng nguyên nhân bà Hương tử vong do sốc phản vệ. Cũng theo ông Cường, thẩm mỹ viện Linh Nhung chỉ được cấp phép làm những thủ thuật đơn giản (cắt mí mắt, xăm mắt, xóa sẹo…).

Tử vong vì nâng ngực tại thẩm mỹ viện Hồng Chi

Sáng 19/4/2005, chị Ngô Thị Kim Hoa, 26 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội tới trung tâm Hồng Chi làm thủ tục nâng ngực với giá 16 triệu đồng và tối cùng ngày, cô tử vong. Ngay sau đó, chủ tiệm là Phan Thị Kim Chi đã ôm toàn bộ tiền bạc bỏ trốn. Theo Chánh thanh tra Sở Y tế Lê Nhân Tuấn, cơ sở thẩm mỹ Hồng Chi không có chức năng giải phẫu thẩm mỹ. Do vậy, việc giải phẫu nâng ngực tiến hành ở đây là hoạt động "chui".

Ngay hôm sau, 20/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp Kim Chi với tội danh ban đầu là vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 99 Bộ luật hình sự).

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Pháp y Trung ương tiến hành khám nghiệm giám định pháp y. Kết quả cho thấy, toàn bộ các cơ quan bên trong bị phù xung huyết nặng, tim nhẽo....Theo các gác giám định viên pháp y Trung ương, nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do suy tim cấp và phù phổi cấp, mất sức phản vệ vì dị vật vào cơ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại