Những biểu hiện bất thường của người mẹ ném 2 con xuống giếng

Lâm Phương |

Người mẹ trẻ đang tâm vứt hai con xuống giếng tử vong từng nhiều lần đi lang thang vào rừng ở, chồng và người thân đi tìm nhưng không thấy, sau đó vài ngày chị tự tìm về nhà.

Dấu chân và vết tay cào trên nắp giếng

Những ngày vừa qua người dân xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (Bình Phước) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về vụ án thương tâm vừa xảy ra trong gia đình của đôi vợ chồng trẻ trên địa bàn.

Theo đó, chiều ngày 16/7 anh Điểu Son đi làm rẫy về đến nhà không thấy hai con là Điểu M. (5 tuổi) và Điểu B. (3 tuổi) đâu nên hỏi vợ Điểu Thị Chanh (26 tuổi) thì nhận được câu trả lời là “ở trong buồng”.

Anh Son vào buồng rồi tìm xung quanh nhà không thấy, nghi có chuyện chẳng lành nên người chồng gặng hỏi vợ thêm lần nữa nhưng Chanh nói không biết. Lo lắng cho con, anh Son chạy sang bên nhà hàng xóm nhờ tìm người giúp.

Ông Điểu Bang (anh họ của Son) cho biết, “Nghe thằng Son nói không thấy con đâu, tôi và hàng xóm chia nhau đi tìm. Lúc đó mọi người vẫn nghĩ hai đứa trẻ bị bắt cóc.

Khi tìm lên sau nhà thì thấy có một chiếc hố mới đào dài khoảng 1m, sâu 30cm nhưng bên dưới không có gì”.

Giếng nơi phát hiện thi thể hai đứa con bị Chanh vứt xuống, nắp giếng có nhiều vết vết tay cào và dấu chân

Giếng nơi phát hiện thi thể hai đứa con bị Chanh vứt xuống, nắp giếng có nhiều vết tay cào và dấu chân (Ảnh CA)

“Đến bên giếng được xây bằng bê tông, đóng nắp tôi và mọi người nhìn thấy nhiều dấu chân và vết cào bằng tay trên nắp. Từ dấu vết này nhiều người suy đoán có thể hai cháu rơi xuống giếng”, ông Nguyễn Văn Chép công an viên, người tham gia tìm kiếm kể lại.

Cũng theo ông Chép thì sau đó ông và một vài người nữa bơm nước trong giếng ra để kiểm tra có hai đứa trẻ bên dưới không.

Lúc này Chanh đứng trên thềm xem mọi người tìm kiếm. Đến khi nước trong giếng sắp cạn thì bỗng nhiên Chanh chạy trốn.

Thấy vậy, người dân đuổi theo bắt về, Chanh nói con rơi xuống giếng. Sau khi hút hết nước trong giếng sâu khoảng 17m, mọi người phát hiện thi thể hai đứa trẻ phía dưới.

Chanh bị đưa về cơ quan công an, tại đây Chanh khai nhận do buổi sáng hai đứa con nghịch nước nói không nghe nên đối tượng dùng dao đâm vào cổ rồi đào hố chôn. Nhưng sau đó Chanh đổi ý ném hai con xuống giếng.

Bỏ nhà đi lang thang vào rừng vài ngày rồi tự về

Sự việc xảy ra khiến người thân trong gia đình và hàng xóm bàng hoàng. Nhiều người nhớ lại trước đó Chanh có biểu hiện khó hiểu trong cuộc sống hàng ngày.

Hố mới đào có nhiều dấu chân được phát hiện sau nhà của vợ chồng Chanh

Hố mới đào có nhiều dấu chân được phát hiện sau nhà. Theo lời khai của Chanh thì nghi can định chôn hai con xuống hố này nhưng sau đó lại vứt xuống giếng (Ảnh CA)

Anh Điểu Son (chồng Chanh) ngồi thất thần, cúi mặt khẽ nói khi được hỏi “Vợ mình từ trước cũng hiền lành và yêu thương chồng con. Chanh mồ côi từ nhỏ, không biết con chữ nhưng trong cuộc sống không làm mất lòng bà con lối xóm.

Có điều là trước đây vợ mình có biểu hiện bất thường như xé vụn sổ hộ khẩu gia đình, xé giấy khai sinh của con.

Hơn nữa nhiều lần Chanh bỏ nhà đi lang thang vào rừng. Những lần như vậy mình và người trong gia đinh lại đi tìm nhưng không thấy, sau đó vài ngày vợ lại tự về nhà”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Liễu (hàng xóm gần nhà Son) cho biết hơn 1 tháng trước thì Chanh cũng bỏ nhà đi lang thang vào rừng. Mọi người đi tìm Chanh nhiều nơi nhưng cũng không thấy, thậm chí có người bị rắn độc cắn nằm viện điều trị gần một tháng.

Liên quan đến vụ án thương tâm này, cơ quan điều tra tỉnh Bình Phước đã đưa nghi can Chanh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Khi được đưa đến bệnh viện, Chanh không có biểu hiện buồn hay tâm lý e ngại đám đông. Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định trước khi đưa ra kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại