Nhờ bạn thân hiếp dâm vợ: Bại hoại đạo đức

Mới đây, lại một lần nữa, dư luận cả nước rúng động khi thông tin về vụ việc chồng nhờ bạn hiếp dâm vợ ở xã Hùng Tiến (Nam Đàn, Nghệ An) được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải.

Người chồng mất nhân tính

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An), khoảng 1h sáng ngày 29/6/2010, lợi dụng lúc Hiền ngủ say, không có ai ở nhà, đối tượng Ngô Trí Dương (SN 1984, trú tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, Nam Đàn) đã đột nhập vào phòng ngủ để hiếp dâm chị.

Khi Dương vừa thực hiện xong hành vi thú tính thì bị chồng của chị Hiền là Nguyễn Đức Mạo (SN 1987) bắt quả tang. Sau đó, Dương bỏ trốn vào miền Nam, còn chị Hiền thì bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì tội "ngoại tình", đồng thời bị yêu cầu ly hôn.

Mọi việc diễn ra chóng vánh khiến chị Hiền không khỏi đau đớn tủi nhục. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bên chồng không ai cho chị có một cơ hội giải thích. Quá oan ức, chị Hiền đã viết đơn trình báo lên công an huyện Nam Đàn nhờ can thiệp làm sáng tỏ sự việc.


Ảnh cưới của vợ chồng Mão

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu lạ trong vụ việc, cơ quan điều tra (CQĐT) công an huyện Nam Đàn đã lập tức vào cuộc. Khi được triệu tập lên lấy lời khai, Nguyễn Đức Mạo luôn tỏ ra bức xúc vì bị phản bội. Hắn luôn miệng tố cáo hành vi bỉ ổi của đối tượng Ngô Trí Dương (vốn là bạn thân của Mạo) và mạt sát cô vợ "hư".

Một ngày trung tuần tháng 1/2013, Ngô Trí Dương đã xuất hiện trước cổng CQĐT công an huyện Nam Đàn để xin đầu thú. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhưng điều đáng nói là sự việc xảy ra ngày 29/6/2010, hoàn toàn được thực hiện theo một kịch bản sắp sẵn, trong đó, Dương chỉ là một "diễn viên". Người "đạo diễn" tài ba không ai khác chính là Nguyễn Đức Mạo, người luôn miệng kêu mình bị "cắm sừng".

Ngày 28/1/2013, công an huyện Nam Đàn triệu tập Nguyễn Đức Mạo để tiến hành đấu tranh làm rõ sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đánh vào tâm lý đối tượng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Mạo đã phải cúi đầu nhận tội.

Mạo khai rằng, đầu năm 2010, hắn quen rồi lấy chị Nguyễn Thị Hiền. Tuy nhiên, sống chung với nhau một thời gian, gia đình bên chồng phát hiện chị này không làm tròn bổn phận của người con dâu và vợ nên giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cưới nhau chưa bao lâu, Mạo đã nảy sinh ý định ly hôn chị Hiền.

Nhà Mạo cũng thuộc hàng có điều kiện ở xã nên hắn không muốn phải phân chia tài sản khi ra tòa. Một âm mưu đã được vạch ra trong đầu hắn, nhưng muốn thành công thì lại cần phải có sự giúp đỡ của một người bạn. Ngô Trí Dương là "con tốt" được hắn chọn lựa gửi gắm.

Tháng 6/2010, thời gian này đang diễn ra Wold Cup, để màn kịch thêm phần hoàn hảo, sau khi cả 2 ăn nhậu xong, mặc dù ở nhà có ti vi nhưng vẫn kéo nhau sang nhà một người hàng xóm gần đó xem đá bóng. Tại đây, Mạo vờ ngủ quên, để cả chùm chìa khóa nhà trên ngực.

Theo đúng kế hoạch, Dương lấy trộm chìa khóa trên người Mạo rồi lẻn sang nhà bạn mình. Hắn nhẹ nhàng mở cửa cổng, rồi cửa chính và mò vào phòng ngủ. Lúc này, chị Hiền đang ngủ say, nên khi thấy bóng người bước tới nằm cạnh, tưởng chồng nên chị không có phản ứng gì. Sau khi bật sáng đèn, Dương nhanh chóng đè lên người chị Hiền cưỡng hiếp.

Một lúc sau, Mạo xuất hiện trước cửa buồng ngủ, bắt quả tang đôi "gian phu dâm phụ". Một màn kịch ngắn chửi bới, xô xát lẫn nhau được dựng lên. Sau đó, tên Dương đứng dậy đi xuống bếp, còn Mão đi theo ném quần áo, mở cửa cho "tình địch" về.

Được biết, sau khi bị chồng lập kịch bản để đuổi ra khỏi nhà, chị Hiền vì quá uất ức nên có dấu hiệu tâm thần. Cứ mỗi buổi tối, người đàn bà này lại rú lên, khóc thét, thậm chí còn chạy ra ngoài đến sáng mới về. Dù đã nhiều lần đưa con đi bệnh viện chạy chữa, nhưng bà Nguyễn Thị P. (mẹ đẻ chị Hiền) vẫn phải nuốt nước mắt nhìn đứa con của mình lúc tỉnh, lúc dại.

PGS. TS Trịnh Hòa Bình

Bại hoại đạo đức

Trao đổi với PV về vụ việc trên, PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, Viện Khoa học Xã hội) khẳng định, thời gian gần đây, có những vụ việc xảy ra khiến rất nhiều chuyên gia xã hội học cảm thấy rất đau lòng.

Đó là những vụ chồng hiếp dâm vợ đến chết hay chồng ép vợ ngủ với người khác để tống tiền… Và mới đây, khi đọc báo, ông cảm thấy giật mình khi biết được có một người chồng lại táng tận lương tâm đến như vậy. Không ai ngờ được, để đạt được cái mục đích đê hèn của mình, hắn ta lại nhờ bạn hiếp dâm vợ.

Có thể nói hắn là một tên gian ngoan và hiểm ác. Trong sự việc này, người chồng đã có sự bài binh bố trận và kịch bản hẳn hoi. Mục đích của hắn là muốn dồn người vợ vào thế phạm lỗi để khi ly hôn không phải chia tài sản.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, những sự việc mà các báo phản ánh trong thời gian qua cho thấy sự bại hoại đạo đức của một bộ phận người trong xã hội hiện đại. Khi đã là vợ chồng của nhau, đã có những năm tháng đồng cam cộng khổ, đầu ấp tay gối, nếu vì lý do không hợp nhau mà ly dị thì cũng phải giải quyết làm sao cho êm đẹp. Đằng này, họ đối xử với nhau như quân thù, muốn vùi nhau xuống địa ngục của sự đớn đau. Đó là hành động không thể chấp nhận và thứ tha được.

"Rõ ràng, những hành vi của người chồng nói trên không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, tình người. Thử hỏi xem, những thế hệ sau này nhìn vào cách hành xử của người đi trước chúng sẽ phản ứng thế nào. Chồng nhờ người hiếp dâm vợ, ép vợ quan hệ với người khác để tống tiền… những sự việc khốn nạn đến vậy mà sao con người cũng có thể nghĩ ra được", PGS.TS Trịnh Hòa Bình bức xúc.

Cũng trao đổi với chúng tôi, chuyên gia xã hội học Trịnh Trung Hòa khẳng định, theo tâm lý bình thường, khi người chồng phát hiện vợ ngoại tình sẽ tức giận, nhiều người thậm chí dùng vũ lực.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhiều người chồng lại lên "kịch bản" đưa vợ vào vòng tay của người khác để đạt được mục đích. Họ đã đánh đổi sự ô nhục của vợ, người chung sống với mình lấy cái lợi vật chất trước mắt. Không có gì để giải thích và tha thứ cho những hành động này.

Có thể truy tố về hành vi hiếp dâm có tổ chức

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Triệu Dũng (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ: "Rất nhiều năm gắn bó với tòa án, tham gia bào chữa cho các bị cáo ở nhiều vụ án khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự việc đau lòng đến vậy. Có lẽ, dư luận bất bình về người chồng bao nhiêu thì cảm thương cô vợ tội nghiệp bấy nhiêu. Chỉ vì sợ ly hôn sẽ bị tòa chia tài sản mà tên Mạo đã "viết" ra "kịch bản" này thì quả thật đó là hành động đớn hèn, không thể chấp nhận được".

Luật sư Dũng cho biết, trong vụ việc này, cơ quan điều tra có thể khởi tố hai đối tượng Nguyễn Đức Mạo và Ngô Trí Dương về tội Hiếp dâm theo Điều 111 của Bộ luật Hình sự. Hơn nữa, trong trường hợp này, tình tiết tăng nặng của Mạo và Dương là chúng có thực hiện hành vi tổ chức.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại