Nhìn lại vụ án cô gái mang mìn đến nhà người yêu cũ tự sát

Chú rể mới cưới được 1 ngày giờ đang nằm điều trị tích cực tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe mong manh, cô gái là người yêu cũ của chú rể đã tử nạn ngay sau tiếng nổ vang trời. Sự thật được làm rõ, cô gái là người yêu cũ đã cài mìn vào chiếc xe máy của mình và cùng với ý định tự sát ở nhà chú rể.

Tiếng nổ chát chúa

Mọi chuyện bắt đầu từ đám cưới của anh Trần Văn Chung (27 tuổi), con ông Trần Văn Tợn (81 tuổi, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) vào ngày 20/4/2013, khi đó, sau khi lễ thành hôn kết thúc thì anh Chung bất ngờ nhận ra người yêu cũ của mình là Vũ Thị Thuý (26 tuổi, ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đến thăm.

Khi chị Thúy tìm đến nhà ông Tợn thì lúc này vợ chồng anh Chung đang đi sang nhà ngoại nên đến tận hơn 5 giờ chiều mới về. Vì trước kia giữa hai người đã có quan hệ tình cảm sâu nặng nhưng do nhiều lý do nên đã không đến được với nhau, nhìn thấy Thúy, anh Chung nghĩ rằng người yêu cũ đến chúc mừng mình nên vui vẻ đón tiếp.

Gặp mặt anh Chung chốc lát thì chị Thúy xin phép ra về, thấy vậy anh Chung liền tiễn người yêu ra cổng. Tại cổng, chị Thúy và anh Chung đứng nói chuyện. Mọi người trong gia đình vì nghĩ rằng hai người đã từng yêu nhau nên có phần quyến luyến, nói chuyện lâu cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giữa chị Thúy và anh Chung diễn ra chừng hơn 10 phút thì bất ngờ chiếc xe máy của chị Thúy phát nổ. Tiếng nổ vang trời đã khiến cho cả khu xóm giật mình choáng váng, mọi người trong gia đình bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Chung và chị Thúy đã nằm bất tỉnh.

Gia đình anh Chung đã ngay lập tức đưa cả hai người đến bệnh viện để cấp cứu. Khi di chuyển được chừng nửa cây số, do vết thương quá nặng nên chị Thúy đã chết trên đường đi tới viện, còn anh Chung sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để điều trị và đã giữ được tính mạng. Vì anh Chung trong tình trạng hôn mê nên toàn thể gia đình vẫn không thể biết được nguyên nhân vụ nổ từ đâu. Riêng thi thể của chị Thúy sau đó đã được cơ quan chức năng ở Hải Dương thông báo cho người nhà đến để tiến hành những công việc hậu sự.

Gài mìn đến nhà người yêu tự sát

Ngay sau khi được thông báo sự việc, Công an tỉnh Hải Dương đã ngay lập tức vào cuộc điều tra và xác minh vụ nổ. Những kết quả, dấu hiệu tại hiện trường cho thấy, nguyên nhân dẫn đến chiếc xe máy của chị Thúy nổ là do mìn tự chế. Theo kết quả hiện trường thì trong xe của chị Thúy trước khi đến nhà anh Chung đã có một quả mìn tự chế được kích nổ bằng điện thoại di động. Lực lượng Công an cũng thu giữ 3 chiếc điện thoại được ghi nhận của anh Chung, chị Thúy và một chiếc là dùng trong quả mìn.

Nhìn lại vụ án cô gái mang mìn đến nhà người yêu cũ tự sát
Anh Trần Văn Chung đang trong bệnh viện.

Quá trình điều tra của Công an Hải Dương tiếp tục diễn ra đã làm sáng tỏ vấn đề chính chị Thúy đã cài mìn vào chiếc xe máy của mình rồi đi từ Hà Nội về Hải Dương để tìm gặp anh Chung. Vì vậy, “hung thủ” gây ra vụ nổ kinh hoàng chính là chị Thúy. Do nạn nhân đã chết nên Công an tỉnh Hải Dương không tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Từ tài liệu của cơ quan điều tra cũng như thông tin từ những người thân cho thấy, khi đến nhà anh Chung, chị Thúy đã có sẵn ý định tự sát, thậm chí là chết chung với người yêu cũ nên đã cài mìn vào xe máy của mình. Việc làm này được nhận định là do tâm lý bị sốc khi thấy anh Chung đi cưới vợ.

Theo thông tin từ gia đình anh Chung, cũng như thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, trước kia anh Chung và chị Thúy đã từng có một thời gian yêu nhau say đắm. Mối quan hệ sâu sắc tới mức hai người đã từng tính đến chuyện hôn nhân. Chị Thúy cũng đã một vài lần về nhà anh Chung thăm gia đình, họ hàng.

Tuy nhiên, không hiểu sao bỗng nhiên mối quan hệ giữa chị Thúy và anh Chung lại bị chia cắt. Qua một thời gian, anh Chung có người yêu mới và đến ngày 20/4/2013 thì quyết định tổ chức đám cưới. Vì anh Chung đã có người yêu mới lại chuẩn bị làm đám cưới nên chuyện tình với chị Thúy chẳng ai muốn nhắc tới. Đám cưới của anh Chung diễn ra trong sự chúc tụng của rất nhiều người nhưng không có mặt của chị Thúy. Anh Chung phần nào hiểu được điều này nên cũng không tỏ ra quá thất vọng.

Đến buổi chiều, sau khi lễ cưới hoàn thành thì chị Thúy về, mọi người lúc này nghĩ chị Thúy đến là để chúc phúc cho người yêu. Cuộc nói chuyện giữa anh Chung và chị Thúy không căng thẳng, hai người trò chuyện rất nhẹ nhàng nên mọi cũng không chú ý mà chỉ đến khi vụ nổ xảy ra mới hay biết. Cũng theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì chị Thúy làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội.

Vì xa nhà nên chị Thúy phải thuê nhà ở khu vực Từ Liêm sinh sống và làm việc. Những bạn bè, người quen biết của chị Thúy đều tỏ ra hết sức bất ngờ về chuyện đã xảy ra vì từ trước đến nay, cô gái này vẫn có tiếng là hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Một số ý kiến còn cho rằng, chắc là do quá đau buồn khi thấy người yêu cũ đi lấy vợ, nghĩ quẩn nên chị Thúy sinh nông nổi dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nỗi đau để lại

Tìm về gia đình của chị Thúy tại xã Hợp Tiến, ngôi nhà trước kia vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ tang thương và buồn bã bấy nhiêu. Chị Thúy là con út trong gia đình có 3 anh em, trên có hai anh trai. Gia đình chị Thúy vốn có nghề đúc đồng gia truyền, bố và hai anh trai đều làm nghề này. Riêng chị Thúy vì là con gái, chân yếu, tay mềm nên không đi theo nghiệp cha ông. Mẹ chị Thúy là người phụ nữ nông dân chất phác, sống bằng nghề cấy ruộng.

Nhìn lại vụ án cô gái mang mìn đến nhà người yêu cũ tự sát
Hiện trường vụ án.

Khi sự việc của con gái xảy ra, bố mẹ và các anh của chị Thúy vô cùng choáng váng, vừa thương con, vừa cảm thấy bất ngờ trước một việc mà chưa bao giờ ai dám nghĩ tới. Bà Đoàn Thị Thanh là mẹ của chị Thúy, trong dòng nước mắt giàn giụa chia sẻ, con gái tôi đoản mệnh quá. Từ trước đến nay nó là một đứa con gái hiền lành, nghe lời bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm ai phật lòng vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nuôi con đến ngày lớn khôn giờ lại nhìn thấy con chết trong hoàn cảnh như vậy, trái tim của tôi như có cả trăm nghìn con dao đâm vào. Đau lắm, xót lắm…

Kể tiếp câu chuyện về người con gái đoản mệnh, bà Thanh chia sẻ, vài hôm trước nó về nhà chơi vì được nghỉ nhân ngày giỗ tổ, thấy con về nhà ai cũng mừng vui. Tuy nhiên, nó chỉ ở được có một ngày thì lại đi ngay, tôi và mọi người trong nhà hỏi sao đi vội vậy thì nó bảo có hẹn đi chơi với một người bạn và còn hứa đến dịp nghỉ 30/4 sẽ về chơi vài ngày liền. Nói vậy xong nó đi luôn, chưa đầy 1 ngày sau đó thì gia đình chúng tôi nghe được tin dữ từ phía Hải Dương báo về… Ai mà ngờ được cơ sự mọi chuyện lại đến nông nỗi như thế này chứ.

Nói về nguyên nhân của vụ nổ, bà Thanh cho biết, Thúy là con gái, sức yếu, va chạm xã hội chẳng nhiều làm sao lại có thể tự chế mìn mà mang đến nhà người yêu để hãm hại người khác được chứ. Bà Thanh cũng cho rằng, có thể có người nào đó đứng sau vụ việc này để hãm hại con gái của bà…

Tuy nhiên, cho đến ngày 26/4/2013, Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương đã đưa ra kết luận chính xác về việc chính chị Thúy đã tự gài mìn tự chế vào xe máy của mình rồi đi tới nhà của anh Chung. Kết luận này dựa trên căn cứ từ các nguồn tài liệu điều tra, các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cũng như từ quá trình xác minh chính xác. Vụ nổ gây ra cái chết cho chị Thúy, khiến anh Chung bị trọng thương và nó cũng là đoạn kết cho một cuộc tình oan trái. Tuy nhiên, những nỗi đau chắc chắn sẽ còn ở lại mãi mãi với nhiều người và chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại