Người phụ nữ thoát chết vì đạp "chỗ hiểm" khiến hung thủ ngất xỉu

Nguyễn Song |

Trong lúc bị tên hung thủ cầm kéo đâm tới tấp, chị Đào đã cắn vào tay hắn rồi dùng chân đạp thật mạnh vào "chỗ hiểm" của gã người làm khiến hắn gục xuống ngất xỉu.

Ngày 15/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, quê ở Tiền Giang) 10 năm tù về tội Giết người.

Bên cạnh đó, do khi gây án Duy mới 15 tuổi nên cha mẹ bị cáo có trách nhiệm liên đới, phải bồi thường cho nạn nhân 147 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 14/9/2014, Duy xin làm tại cửa hàng rửa xe của anh Đinh Hoàng Đức Vũ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây do không làm được việc nên anh Vũ thường la mắng Duy khiến hắn rất tức giận.

Đến khoảng 22h ngày 20/9/2014, anh Vũ đi uống rượu về thấy Duy vẫn đang ngồi xem tivi nên bảo hắn đi ngủ, tắt tivi nhưng Vũ không phản ứng gì. Bực tức, anh Vũ lại mắng chửi Duy bằng từ ngữ nặng nề.

Cơn tức sau mấy ngày dồn nén, Duy chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan lên thấy anh Vũ đang cúi khom người khóa xe, Duy cầm dao đâm thẳng vào cổ ông chủ khiến nạn nhân gục ngã, cán dao gãy.

Sát thủ tuổi 15 tại phiên tòa (Ảnh: vietnamnet)
Sát thủ tuổi 15 tại phiên tòa (Ảnh: vietnamnet)

Chị Lê Ngọc Đào, vợ anh Vũ ngủ ở trên tầng nghe tiếng chồng bèn chạy xuống nhà thì hoảng hốt phát hiện cảnh tượng hãi hùng nên vội tri hô lớn.

Tuy nhiên, lúc này tên Duy tiếp tục chạy xuống bếp lấy cây kéo lên đâm liên tiếp vào người bà chủ.

Chị Đào phản ứng, giằng co quyết liệt, miệng cắn vào tay, chân đạp thẳng "chỗ hiểm" của gã người làm khiến hắn ngất xỉu.

Chớp lấy thời cơ, dù bị thương khá nặng nhưng chị Đào đã cố mở cửa, lết ra ngoài kêu cứu rồi bất tỉnh.

Người dân phát hiện đã nhanh chóng đưa vợ chồng anh Vũ đi cấp cứu kịp thời nên cả 2 cùng thoát chết. Tuy nhiên, anh Vũ bị  thương tật 47%, chị Đào bị tỷ lệ thương tật 19%.

Hung thủ bị bắt ngay sau đó và đã khai nhận mọi hành vi phạm tội tại cơ quan công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại