Nghịch tử ra tay sát hại mẹ đã từng nhiều lần hỗn láo, vô lễ

Hoàng Hải |

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, trước khi ra tay sát hại mẹ, Tuấn Anh là một người con hỗn láo, vô lễ và có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh.

Từng nhiều lần đánh bố, mẹ

Trước khi ra tay sát hại mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị B. (SN 1969, trú tại khu tập thể Kho trung tâm, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào đêm ngày 23/9, Phùng Tuấn Anh đã có nhiều lần vô lễ với bố mẹ.

Gia đình nhà cô Nguyễn Thị B. không có mâu thuẫn hay xích mích gì với bà con hàng xóm sinh sống xung quanh nhưng trong nhà lại không được ôn hòa, êm ấm.

Mọi chuyện trong nhà đều là giữa cậu con trai cả Phùng Tuấn Anh với bố mẹ.

Cách đây khoảng 1 – 2 năm, bản thân tôi không nhớ rõ là năm nào nhưng lần đó, Tuấn Anh đã đánh bố và mẹ bị thương nặng.

Sau đó, khu tập thể và công an xã đã đến làm việc và Tuấn Anh phải viết bản cam kết.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, Tuấn Anh cũng đã nhiều lần hỗn láo, vô lễ và đánh cả bố mẹ”, ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng khu tập thể Kho trung tâm, xã Vĩnh Quỳnh nói về những lần hỗn láo của Tuấn Anh với bố mẹ.


Ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng khu tập thể Kho trung tâm, xã Vĩnh Quỳnh.

Ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng khu tập thể Kho trung tâm, xã Vĩnh Quỳnh.

Cũng theo lời ông Long cho hay, gia đình ông Phùng Hồng P. (SN 1964, bố Phùng Tuấn Anh) có hai người con, Tuấn Anh là con trai cả trong gia đình, sau đó là một em gái (SN 1996).

Bà B. trước đó làm tạp vụ cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội còn ông P. lái xe taxi.

Sau khi học hết lớp 12, do học lực yếu và không thi đỗ đại học nên Tuấn Anh ở nhà từ đó cho đến nay.

Ở địa phương, Tuấn Anh chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi nghiện ngập hoặc đối tượng phải theo dõi.

Có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh thần kinh

Tuy nhiên, tính tình của đối tượng có nhiều bất thường và giống với biểu hiện của những người bị bệnh thần kinh.

“Ở địa phương, thằng Tuấn Anh có rất nhiều biểu hiện lạ giống với người bị mắc bệnh thần kinh. Vì nếu không bị mắc bệnh thần kinh thì đời nào một đứa con bình thường lại đi đánh bố, mẹ.

Điển hình của thần kinh không bình thường chính là việc thằng Tuấn Anh ra tay sát hại mẹ. Nếu như một người bình thường thì không ai dám hạ sát người thân trong gia đình một cách dã man như vậy.

Trong sinh hoạt ngày thường, đi ra ngoài đường có công việc hoặc đi chơi, thằng Tuấn Anh người cứ vung vẩy bên này, bên kia như đứa trẻ con 3 tuổi.

Không chỉ thế, nhiều lúc tôi còn thấy nó nói lẩm bẩm rất lạ, rất giống với biểu hiện người mắc bệnh thần kinh", ông Long nói về những biểu hiện lạ của Tuấn anh.

Sự việc Tuấn Anh có những biểu hiện giống với người mắc bệnh thần kinh, địa phương và khu phố cũng đã khuyên bảo gia đình bà B. đưa Tuấn Anh đi thăm khám, chữa trị.

Tuy nhiên, gia đình bà B. chưa kịp đưa con đi chữa trị thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.


Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình bà Nguyễn Thị B. sinh sống.

Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình bà Nguyễn Thị B. sinh sống.

Ông Long cho biết thêm, vào khoảng 21h30 phút tối ngày 23/9, khi ông Long đang ngồi xem ti vi trong nhà thì chị Phạm Thị A. sinh sống gần nhà bà B. chạy sang thông báo Tuấn Anh đã sát hại mẹ.

Ngay sau đó, ông Long đã chạy sang nhà bà B. đồng thời thông báo cơ quan chức năng địa phương.

Khi ông Long sang đến nơi, lực lượng Công an xã Vĩnh Quỳnh và Công an huyện Thanh Trì cũng đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này cánh cổng nhà bà B. đã bị khóa trái và rất khó để tiếp cận vào bên trong.

“Sau khi đi chơi về Tuấn Anh và mẹ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nó rút nắp đậy nước bồn cầu đập vào đầu bà B.

Sau khi đánh mẹ, Tuấn Anh khóa trái cổng không cho ai vào. Lực lượng công an phải mất một thời gian kêu gọi nó mới ra mở cổng.

Khi công an vào đến hiện trường thì bà B. đã tử vong trong nhà tắm với một vết thương trên đầu".

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào chiều ngày 24/9, gia đình đã làm lễ mai táng cho bà B.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại