*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Muốn mua nhà nhưng thiếu tiền, một nghịch tử ở Trung Quốc đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ để lấy tiền đền bù bảo hiểm.
Ngày 11/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Không những nhẫn tâm xuống tay giết hại mẹ và dì ruột, người này còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn "hồn nhiên" nhờ mọi người đi tìm hai nạn nhân xấu số.
T. bị nghi ngờ trong lúc ngáo đá đã khống chế mẹ trong nhà rồi dùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu mẹ mình. Sau khi gây án xong, thanh niên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.
Sau khi ra tay sát hại mẹ, Thương đã chạy sang nhà bên cạnh cố thủ và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin một người đàn ông tại bang Andhra Pradesh là nghi phạm chính trong vụ giết người mẹ già 80 tuổi vì bà không nấu món cà ri gà.
Thừa nhận đã xiết cổ mẹ ruột đến chết sau cuộc cãi vã, Lê Trọng Nghĩa vẫn biện minh trước tòa rằng bị “bóng nhập” nên không kiểm soát được hành vi của mình.
Theo đánh giá của chính quyền địa phương, trước khi ra tay sát hại mẹ, Tuấn Anh là một người con hỗn láo, vô lễ và có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh.
Tại tòa, nghịch tử giết mẹ không hề tỏ ra ăn năn mà còn hết sức bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội rùng rợn, thậm chí nghịch tử này từng đổ tội giết mẹ cho cha ruột của mình.
Thấy mẹ ngồi im, Thành nổi nóng móc ra một con dao xếp chĩa thẳng vào ngực mẹ hăm dọa: “Không đưa tiền tao đâm”.
Tâm điểm