Lời khai "ớn lạnh" của nghi phạm cứa cổ bé 2 tuổi

Thế Long |

(Soha.vn) - Khi bị bắt về cơ quan công an, đối tượng Sơn chân tay run rẩy và cho rằng do nhà có nhiều người chết quá nên muốn giết bé 2 tuổi để "hóa kiếp" cho cháu.

Sau khi vụ sát hại cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi), con của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, vào khoảng 16 giờ ngày 8/10/2013, cơ quan Công an đã nhanh chóng bắt được nghi can khi đối tượng này đang trốn tại nhà riêng.

Hung thủ là ông Nguyễn Hữu Sơn (51 tuổi), hàng xóm và thân tình với gia đình cháu bé. Tuy nhiên, ông Sơn liên tục lắc đầu và cũng khẳng định không hề có xích mích, gây hấn gì với gia đình cháu bé.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khi cán bộ điều tra hỏi nguyên nhân gây án, đối tượng tỏ ra bối rối và cho biết luôn nghĩ rằng quanh quẩn đâu đó, anh Đức (bố của nạn nhân) và một số người cứ đòi giết mình, nên ức chế không ăn uống được gì. Trong đầu ông Sơn nghĩ từ 4 ngày trước, anh Đức thuê người chửi mình rồi sau đó ông Sơn cầm dao sang nhà anh Đức cứa cổ cháu Tuấn Anh để ‘hóa kiếp’ cho nạn nhân.

“Lúc đó cháu bé đang ngủ, tôi bảo ông hóa kiếp cho cháu nhé, có bà Lý đang ngoài sân, cắt cổ cháu bé xong tôi bảo đã hóa kiếp thằng bé rồi cầm con dao chạy thẳng một mạch về nhà…”, đối tượng Sơn khai.

Theo ông Sơn cho biết ông chỉ cứa cổ cháu bé được 1 lần thì chân tay ông bắt đầu run rẩy, mồ hôi bắt đầu vã ra, kể từ lúc đó ông không thể nhớ thêm được gì, sau đó ông đi lên nhà trên núi để tự  tử bằng cách cứa cổ mình 2 nhát nhưng không thành.

Dưới đây là Clip lời khai của ông Sơn tại cơ quan công an:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại