*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Nguyễn Văn Lũy (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đang chạy xe máy gần khu vực cầu Thủ Thiêm 1 (TP.HCM) thì bất ngờ bị dây diều cứa vào người làm đứt gân tay và bị thương sâu ở vùng cổ.
Khu vực bãi cỏ cạnh Phủ Tây Hồ (nơi có cây cô đơn) luôn thu hút người dân đến hóng mát, chụp ảnh...Tuy nhiên, lại tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn vì dây diều.
Cho rằng vợ không còn thương con nên Bùi Văn Sô đã cầm dao cứa cổ con gái, sau đó tiếp tục cầm dao tự cứa vào cổ mình để tự tử nhưng không chết.
Khi đang hầu đồng, anh Bùi Anh Tuấn (SN 1978, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ bị em trai của vợ cũ cứa cổ.
Nghe tiếng hét kêu cứu kinh hoàng của chị Ánh, hàng xóm lập tức đến ứng cứu thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.
Liên quan tới vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ, có vết cứa ở cổ, công an tỉnh Bình Dương xác định người cháu ruột của nạn nhân và bạn gái có liên quan.
Quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Long để điều tra, làm rõ về hành vi đâm trọng thương nữ tài xế taxi.
Nghe tiếng kêu cứu của chị Mai, người dân chạy đến thì thấy ở trong nhà, anh Toàn chồng chị Mai đang tự cầm dao rạch bụng mình, máu chảy lênh láng.
Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được kẻ cứa cổ nữ tài xế Phạm Thị O. là Nguyễn Tuấn Long.
Sau một thời gian dài được các bác sỹ tích cực điều trị, hiện tại sức khoẻ của nữ sinh Lò Thị Th. đã dần ổn định nhưng gia đình cho biết em bị mất tiếng do đứt dây thanh quản.
Theo quan điểm của Luật sư Thơm, nếu Nguyễn Cảnh An có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì hắn ta có thể phải đối mặt với án tử hình về hành vi mà mình gây ra.
Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đơn vị điều tra không được ăn Tết nếu chưa bắt được hung thủ.
Tâm điểm