Nghi án công an tham gia đánh hội đồng chết người

H.Sơn |

(Soha.vn) - Lời qua tiếng lại, nhóm anh Viễn đã mâu thuẫn rồi bị nhóm của người tự xưng là công an Đồn 19 đã lao vào hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/10, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân, làm rõ thủ phạm trong vụ xô xát khiến anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987, quê Hà Tĩnh - nhân viên kế toán tại Hà Nội) tử vong.

Anh Vũ Văn Việt (SN 1990, đồng nghiệp của anh Viễn), người có mặt lúc xảy ra vụ việc cho biết, khoảng 22h, tối 26/10, sau khi tổ chức sinh nhật xong, annh Viễn cùng 4 người bạn nữa cùng kéo nhau về nhà hàng Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu tiếp.

Tại đây, anh Viễn đi vào nhà vệ sinh để nôn thì gặp một người đàn ông lạ mặt. Sau khi cả hai nói chuyện gì đó thì anh Viễn khoác vai đi ra thẳng bàn nhậu của người đàn ông lạ đang ngồi nhậu. Lúc này ở bàn nhậu có 5 - 6 người đàn ông nữa và 2 người phụ nữ.

Anh Vũ Văn Việt trao đổi với PV
Anh Vũ Văn Việt trao đổi với PV

“Đến khoảng 22h30, em không thấy anh Viễn đâu nên đi tìm để cùng về thì gặp anh ấy (tức Viễn) đang ngồi trong bàn rượu của một nhóm người khoảng 7 - 8 người. Sau đó em có chào cả mâm và xin phép anh chị để đưa anh Viễn về. Lúc này, mọi người mời nên em đã uống 1 chén.

Khi em định uống thì một anh tự xưng là Việt, công an Đồn 19 (Công an huyện Từ Liêm) hỏi 'mày sinh năm bao nhiêu?'. Em nói sinh năm 84 (1984). Anh ấy bảo anh ấy sinh năm Đinh Mão (1987). Em buột miệng: Năm 63 (1963) à anh thì cả nhóm cùng cười ồ lên...

Ngay sau đó, anh Việt (xưng là công an) có nói với em muốn xem chứng minh thư và nói: 'Nếu mày đưa chứng minh thư ra đây không phải sinh năm 84 thì mày uống 10 chén, còn đúng năm 84 thì tao uống 10 chén'. Nghe thấy vậy, em nói 'các anh làm gì mà ép người quá đáng thì có 3 người đứng dậy'. Một người ngồi đối diện cầm lấy vỏ chai rượu vodka dọa đánh, anh Viễn đứng bên gạt tay người này ra khiến nhóm người nghĩ anh Viễn muốn đánh nhau nên cả 4-5 người xông vào đánh anh gục ngay tại bàn”- nhân chứng Vũ Văn Việt kể lại.

Theo anh Trần Quyết (SN 1984, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, đồng nghiệp và cùng đi với nhóm anh Viễn) thì lúc thấy anh Viễn ngã gục, anh vừa xin nhóm người kia dừng tay vừa lao vào ôm lấy anh Viễn nhưng nhóm kia vẫn không dừng tay.

 “Chỉ đến khi tôi bị ai đó đấm vào mang tai đau quá và xin mấy người kia không được nên tôi chạy vào phía trong cầm 2 chai bia đập vỡ đít chai nói: Chúng mày là công an mà đánh người thế à. Tao cũng là công an đây" thì mấy người đó mới chịu dừng lại” - anh Quyết cho hay.

Cũng theo anh Quyết, sau đó nhóm của anh có gọi cho cảnh sát 113 đến nhưng nghĩ là chuyện xong rồi và coi như hai bên hòa nhau nên thôi.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, anh Viễn được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 198. Sáng 27/10, các bác sỹ phát hiện nạn nhân Viễn bị chấn thương, tụ máu não và thông báo cho người nhà bệnh nhân để phẫu thuật khẩn cấp. Do chấn thương quá nặng, anh Viễn đã tử vong vào lúc 7h15’ sáng 28/10.

Chiều 28/10, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo kết luận ban đầu, nạn nhân Viễn tử vong do vỡ hộp sọ, dưới não nhiều máu tụ.

Để xác định rõ danh tính của người tự xưng là Việt ở Đồn 19, chúng tôi đã đến đây xác minh. Tuy nhiên, người trực ban ở Đồn này cho biết:  “Cả trưởng và phó đồn đều đi họp rồi, các nhà báo lên đó gặp lãnh đạo CA huyện để làm việc nhé”.

Tiếp tục chúng tôi đến Công an huyện Từ Liêm để xác định người đàn ông tên là Việt có phải là cán bộ của Đồn 19 không? Tuy nhiên, sau khi được sự hướng dẫn của một cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp (CA huyện Từ Liêm) là ngồi chờ lãnh đạo họp xong rồi trình nội dung đề nghị của báo giới.

Nhưng sau hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi và theo dõi khoảng gần 20 phút, vị cán bộ Đội tham mưu tổng hợp đi 'báo cáo lãnh đạo' thì chúng tôi vẫn nhận được câu trả lời: Cái này công an đang điều tra, không cung cấp cho báo chí được. 

Sau đó, chúng tôi đã trao đổi lại là không hỏi nguyên nhân vụ việc, nội dung yêu cầu đã viết ở sau giấy giới thiệu là cần xác nhận xem có đồng chí nào tên là Việt ở Đồn 19 không thôi, thì vị cán bộ này nói:  “Tôi không biết. Lãnh đạo huyện nói vậy, tôi chỉ truyền đạt lại ý kiến lãnh đạo thế thôi...!?”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại