Nghi án con đánh chết bố vì tin đồn loạn luân

Trong lúc đã choáng hơi men, vì bị nghi loạn luân với con dâu, bố vác dao truy sát con trai để chứng minh mình trong sạch, con trai dùng gạch ném vỡ mặt bố.

Vụ việc kết thúc, kết quả: ông Hào tử vong trên đường đến bệnh viện còn cô con dâu bất tỉnh nhân sự tại nhà riêng, Quang thì dính vào vòng lao lý.

Sự việc đau lòng

Theo thông tin nhận được từ phía Công an huyện Hoằng Hóa, vào khoảng 7h30 ngày 17/7, đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ việc đau lòng trên xảy ra giữa ông Chu Đình Hào (63 tuổi) và con trai Chu Đình Quang (32 tuổi) cả hai cùng ở thôn 1, xã Hoằng Ngọc.

Vào thời điểm trên, Quang chở vợ là chị Đỗ Thị Chung (34 tuổi) đi dự đám cưới bên nhà ngoại về thì gặp bố đang ngồi uống rượu với một người bạn, sau khi ông bạn ra về, trong lúc đã chếnh choáng hơi men, ông Hào buông lời trách móc vợ chồng Quang rằng, khinh nội kính ngoại, suốt ngày cái gì cũng cứ xem bên ngoại (bên gia đình chị Chung) hơn là gia đình ông.

Thấy bố tỏ ra gay gắt, đáng ra nên nhường nhịn, thì ngược lại sẵn có hơi men trong người, Quang cũng cự cãi lại bố. Rồi khi mâu thuẫn dâng cao. Thấy không chịu được những lời mắng chửi của bố, Quang đã thốt lên câu nói mà bấy lâu nay vẫn đè nén trong lòng về việc nghe được câu chuyện của một bà hàng xóm nói lại rằng ông Hào có tằng tịu với cô con dâu (chị Chung) trong thời gian Hào đi làm ăn xa nhà, sự việc đó đã bị người dân trong làng dị nghị.

Đang sẵn cơn bực mình, khi nghe cậu con trai nói ra những lời lẽ bất kính với mình, ông Hào bắt gọi người hàng xóm kia lên để ba mặt một lời. Nhưng khi có mặt ông Hào ở đó, bà kia đã chối phăng lời đồn đại. Không kiềm chế được cơn giận dữ, ông Hào chạy vào nhà bếp cầm dao định phang vào mồm Quang, nhưng chị Chung lao vào can ngăn.

Trong lúc giằng co, chị Chung bị trúng một nhát dao vào đỉnh đầu và bị người chồng hất ra, khiến chị Chung bất tỉnh ngay tại chỗ. Thấy vậy, hăng máu lên, Quang chạy sang vệ đường cầm gạch ném vào bố, khiến ông Hào bị thương vào mặt, loạng choạng bổ xuống đất rồi va phải vật cứng. Mất máu nhiều và choáng, khiến ông Hào ngã qụy ngay trên bệ hè khi ông định đi từ ngõ vào nhà.

Chị Chung và ông Hào được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng vì vết thương nặng và bị mất máu nhiều nên ông Hào đã tử vong ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Chị Đỗ Thị Chung và hai con
Chị Đỗ Thị Chung và hai con.

Không lâu sau khi vụ việc xảy ra, Quang cũng bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Ông Lê Công Sinh (trực chỉ huy Công an huyện Hoằng Hóa) cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, phía công an huyện đã tiến hành phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đến bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Chu Đình Quang để phục vụ công tác điều tra và hoàn tất hồ sơ vụ án…

Chân dung Chu Đình Quang, người đang bị coi là cố ý giết bố đẻ
Chân dung Chu Đình Quang, người đang bị coi là cố ý giết bố đẻ.

Vì nghe lời đồn, bố con “hỗn chiến”

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị Chung buồn rầu cho biết chị và Quang lấy nhau năm 2004, sinh được 2 cậu con trai, chị đi làm công nhân cho công ty giày da, còn chồng làm nghề tự do. "Mấy năm nay vì công việc ở nhà ngày một ít, công lại không cao nên Quang phải đi làm thuê trong miền Nam, thi thoảng mới về thăm vợ con. Ở nhà, thấy tôi ở cùng bố chồng và hai đứa con nhỏ nên hàng xóm cũng có người tiếng ra tiếng vào, dù biết nhưng không rõ là do ai nói nên tôi cũng chỉ biết chịu đựng mà thôi" - chị Chung tâm sự.

Không ngờ sự việc đến tai Quang, từ hôm về Quang cũng tỏ thái độ giận vợ, nhưng khi được chị Chung giãi bày tâm sự, cộng thêm nỗi nhớ vợ lâu ngày mới được gặp nên Quang dần xem nhẹ đi những lời đàm tiếu của thiên hạ.

"Hôm xảy ra vụ việc trên cũng là lúc Quang mới về thăm nhà được hai ngày, hôm ấy hai vợ chồng có đi đám cưới, còn bố chồng thì đi tham dự lễ khánh thành lăng miếu của dòng họ Chu Đình (có vị trí ở ngay trước ngõ nhà).

Đến tầm 7 giờ thì hai vợ chồng về, thấy bố đang ngồi chơi với một ông bạn, rồi bố có đi mua thêm 2 lít rượu nữa về để uống. Sau đó, ông bạn về, lúc này bố thấy hai vợ chồng đang định sang nhà ngoại, bố có trách là sao lúc nào cũng chỉ quan tâm đến đằng ngoại vậy? Sao đằng nội thì bỏ bê không ngó ngàng gì? Ngay cả việc đi họp họ hôm nay cũng vắng mặt, mà đi đám cưới đàng nhà ngoại, khiến người làng nói cho?

Vốn nóng tính, lại thêm rượu vào, Quang đã cự cãi lại lời bố. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Quang đã buột miệng nói ra tâm trạng bấy lâu nay vẫn đè nén trong lòng mà không thể nói ra: Làng với chả xóm, ông ra hỏi bà H.V. (cùng làng) xem họ đang dị nghị cái gì kìa? Bố chồng với con dâu ra răng mà người ta đồn ầm lên kìa!" - chị Chung tường thuật lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Nhân chứng thứ hai - có mặt tại hiện trường lúc ấy - là chị Lan (SN 1992, nhà ngay trước nhà ông Hào): Lúc ấy, vào khoảng 8 giờ, chị đang bế cháu nhỏ đứng bên bờ rào thì nhìn thấy có tiếng cãi nhau của hai bố con ông Hào, sau đó thấy ông Hào cầm dao đuổi theo anh Quang, rồi chị Chung kéo anh Quang ra ngõ, nhưng ông Hào vẫn chạy đến dùng dao phang ngang vào, không biết ra sao chỉ thấy chị Chung ngã xuống. Rồi anh Quang bỏ chạy ra gần bờ rào thì vớ được viên gạch vỡ, ném về phía ông Hào, không rõ là có trúng ông Hào hay không? Nhưng sau đó ông Hào đi loạng choạng, ngã mấy lần vào đống cát, rồi đi vào nhà. Khi đến bờ hè (gần cửa nhà chính) thì ngã quỵ. Vì quá sợ, chị Lan không dám đến gần mà đi kêu người giúp đưa chị Chung và ông Hào đi bệnh viện…

Chị Chu Thị Tuyết, con gái đầu ông Hào, cho biết: "Khi tôi chạy đến thì thấy bố bị trớt mặt, phần sống mũi bị giập và bị lún vào trong, mặt bị trầy xước... và máu dính đầy mặt. Ngoài ra còn một vết thương trên đầu nữa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng bố bị ngã xe thì cũng chỉ bị nhẹ như những lần trước bố đi uống rượu chứ không ngờ là bố lại bị nặng đến vậy"

Nỗi đau đè nặng lên vai người vợ trẻ

Sau cái chết tức tưởi của ông Hào không lâu, Chu Đình Quang cũng bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ, lấy lời khai phục vụ điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án. Quang bị bắt để lại hai đứa con thơ, để lại người vợ hiền với nỗi ám ảnh về việc chồng phải chịu cảnh lao tù, cùng nỗi hàm oan chỉ được làm sáng tỏ bằng cái chết tức tưởi của bố chồng.

Ông Hào sinh được 5 người con, Quang là con trai duy nhất. Chị Chung ngậm ngùi: "Hai đứa nhỏ (đứa lớn học lớp một còn đứa nhỏ đang đi mẫu giáo bé) vẫn chưa biết bố nó bị bắt vì cả nhà đang giấu các cháu, bảo là bố lại đi làm xa rồi, còn ông nội thì đi ra ngoài không may bị ngã nên tử vong…".

Bà Lời (một người hàng xóm) chia sẻ: "Thật là cũng chỉ vì chén rượu làm mất hết tính người, nếu như mâu thuẫn mà được giải quyết trong lúc bình tĩnh, mọi chuyện đã không bị đưa đẩy đến kết cục buồn thảm như vậy. Chỉ tội cho cái Chung, giờ bố chồng chết, mang theo đó là điều tai tiếng chồng giết bố, còn chồng thì phải chịu án tù, một nách hai đứa con thơ. Hôm chồng nó về đã kịp nhận tiền công mang về đâu? Nó đã phải vay thêm tiền của anh chị em trong nhà để lo đám tang cho bố chồng chu tất đấy chứ, rõ là tội!

Ngôi nhà vốn ồn ào tiếng trẻ thơ giờ đang bao phủ một bầu không khí thê lương buồn thảm. Hai đứa trẻ chính là niềm hãnh diện của ông Hào với bà con láng giềng và cũng là niềm hạnh phúc, động lực để Quang cố gắng bươn chải làm lụng kiếm tiền. Hạnh phúc giản đơn trong ngôi nhà nhỏ ấy, chỉ vì cơn ghen mù quáng trong men rượu mà phút chốc tan thành bọt biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại