"Ngáo đá", cầm mã tấu đâm chém người yêu

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Trong cơn "ngáo đá", Ngọc nghi ngờ người yêu có người khác nên ghen tuông rồi liên tục tra khảo, cầm mã tấu đâm vào nạn nhân.

Theo điều tra trước đó, ngày 16/5, chị B. (23 tuổi, cùng ở xã Hòa Hiệp) là người yêu của Thái Minh Ngọc (ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tới nhà Ngọc chơi và ngủ qua đêm. Tối hôm đó, Ngọc sử dụng ma túy đá trước khi đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 17/5, Ngọc tỉnh dậy ghen tuông và bắt đầu tra khảo chị B. vì nghi người yêu có tình nhân, không còn yêu Ngọc nữa. 

Chị B. một mực khẳng định không yêu ai khác ngoài Ngọc và ra sức van xin nhưng do ảo giác từ việc dùng ma túy đá đêm hôm trước, Ngọc chạy ra khóa trái cửa đánh đập chị B.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi Ngọc lấy cây mã tấu tự chế và một con dao rồi liên tiếp đâm chém nhiều nhát vào người chị B.

Nghe tiếng chị B. kêu la nên hàng xóm đã chạy tới nhưng Ngọc cố thủ trong nhà, không chịu mở cửa rồi tiếp tục khống chế nạn nhân. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Hiệp đã đến vận động, thuyết phục Ngọc mới chịu mở cửa để mọi người đưa chị B. đi cấp cứu. 

Hiện nạn nhân B. đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở phổi, bụng, ruột non. Ngoài ra, trên cơ thể chị B. còn nhiều thương tích khác trước đó. Ngay sau đó Ngọc bị PC 45 bắt giữ để tiếp tục điều tra vụ án.

Hôm qua (23/5)  Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội giết người đối với Thái Minh Ngọc.

Vụ việc trên khiến nhiều người nhớ lại một vụ án mạng thương tâm xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Trong cơn "ngáo đá", Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê huyện Khoái Châu, Hưng Yên), 1 nam ca sĩ trẻ nghiệp dư đã điên cuồng cứa chân tay bạn gái khiến nạn nhân tử vong. 

Chính trở thành MC nghiệp dư từ bộ loa đài.

Chính khi còn làm MC tại các đám cưới

Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 12/12, chị Hằng (SN 1985, quê Tuyên Quang) có đến phòng của Chính chơi và ở lại. Khoảng 9h sáng hôm sau, Chính sử dụng ma túy đá. Đến 22h thì giữa Chính và chị Hằng đã xảy ra tranh cãi. Do bị tác động của ma túy nên Chính nghĩ rằng nếu không giết chị Hằng thì cũng sẽ bị nạn nhân giết nên Chính đã dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh chị Hằng mặc chị Hằng van xin.

Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị Hằng đến khi nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan công an, vẫn còn nửa say nửa tỉnh, Chính cho rằng nạn nhân có nhiều “đòn âm”, nhiều bí quyết và như một con trăn khổng lồ nên buộc y phải giết.

Xem thêm clip Kẻ cắt chân người yêu trong cơn "ngáo đá" kể về giây phút gây án 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại