"Ngáo đá“, cầm búa đập lõm thái dương, gãy tay bạn thân

Làm bạn với nhau từ lâu nhưng khi người thanh niên đến nhà chơi đã bị bạn mình dùng búa tấn công vào đầu đến lõm thái dương, gãy ngón tay.

“Tai bay vạ gió”

Khoảng 6h30 ngày 14/8 anh Mã Nông Phú (SN 1988, ngụ Phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) từ nhà chạy qua nhà bạn là Lương Phúc Hưng để lấy chiếc ví. Tối hôm trước, trong lúc đi sinh nhật người bạn, vì không mang túi nên anh đã gửi nhờ chiếc ví vào giỏ xách của Hưng.

Trước đó, Phú có điện thoại cho Hưng để hỏi coi có nhà không nhưng không thấy bắt máy, nhắn tin không thấy trả lời. Tuy nhiên, do ở khá gần nhà Hưng nên Phú chạy thẳng đến nhà.

"Ngáo đá“, cầm búa đập lõm thái dương, gãy tay bạn thân
 

Đến nơi Phú phải đứng dưới gọi cửa một một lúc lâu mới thấy Hưng xuất hiện ở ban công lầu 1. Phú nói với bạn: "Ông ném giùm tôi cái ví hôm qua tôi gửi xuống đây, tôi về liền khỏi phải mất công mở cửa".

Phú nói xong nhìn lên vẫn thấy bạn đứng yên tại chỗ, bộ mặt ngơ ngơ như buồn ngủ. Anh nhắc lại, Hưng mới thủng thẳng: "Lên đây mà lấy" rồi đi vào trong phòng. Thấy Hưng có vẻ hơi khó chịu, nhưng Phú nghĩ "chắc lại muốn rủ mình lên lầu chơi game" nên anh cũng không để ý vẻ bất thường của bạn.

Tuy "mời" bạn lên nhà chơi nhưng Hưng vẫn không xuống mở cửa mà vứt chìa khóa cổng từ trên lầu xuống đất. Cách tiếp khách hơi mất lịch sự, nhưng vốn dĩ đám con trai chơi với nhau "không câu lệ, để ý chi mấy chuyện vặt", Phú tự nhặt chìa khóa mở cửa cổng để vào nhà. Hưng vẫn không xuống, Phú đành phải đi lên lầu.

Cầu thang nhỏ, hẹp nên người đi không nhìn được ở bên trên. Vừa đi đến gần bậc cuối cùng thì Phú hét "Á" một tiếng do bất ngờ bị cái gì đập mạnh vào đầu. Ngước nhìn lên thì thấy Hưng đứng phía trên đôi mắt rất dữ tợn, tay đang cầm chiếc búa.

Cú đánh mạnh làm Phú choáng váng, cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng nghĩ có lẽ là bạn đùa hơi quá tay. Chưa kịp định thần thì lần này một nhát búa khác, mạnh hơn lại đập xuống đầu cậu. Lần này, Phú hiểu có chuyện chẳng lành, liền lảo đảo bước lùi xuống cầu thang.

Quyết tâm truy sát, Hưng giáng một nhát nữa, nhưng Phú đưa tay đỡ được. Cú đập mạnh khiến ngón tay út nạn nhân bị gãy. Chưa hết, Hưng tiếp tục đánh nhát búa thứ tư, lần này may mắn cho Phú là nhát búa đó bị trượt.

Hơn 1 tuần sau khi xảy ra sự việc, Phú đã được xuất viện về nhà. Song nạn nhân vẫn còn rất yếu. Nhớ lại lúc đó chàng thanh niên rùng mình: "Nếu lĩnh đủ 4 nhát búa đó chắc giờ này em không còn ngồi đây được". Tuy nhiên hai cú đánh mạnh bằng búa vào đầu cũng khiến Phú nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, lõm thái dương, tụ máu não, gãy ngón tay út phải. Một tuần liền điều trị tích cực, hiện nạn nhân đã được xuất viện dù phải khá lâu nữa mới hồi phục hoàn toàn.

Nói về thủ phạm, nạn nhân kể: "Do em và Hưng cùng lứa tuổi lại ở cùng khu nên hai đứa chơi với nhau từ lâu. Trước kia Hưng khá hiền lành, phụ giúp bố mẹ bán hàng. Bọn em vẫn thường qua lại nhà nhau chơi, hai đứa không hề xích mích gì".

Cách đây mấy tháng Phú xin được việc làm ở quận Tân Bình nên hai người ít gặp nhau. Khi được hỏi, có biết nguyên nhân tại sao không Hưng lại có hành động muốn giết chết Phú không thì nạn nhân trầm ngâm: "Hôm trước bọn em mới gặp nhau, vẫn vui vẻ. Sau khi sự việc xảy ra lúc nằm ở viện em có nghe mọi người nói do Hưng bị ảo giác do phê ma túy đá. Nhưng trước giờ em chưa bao giờ thấy, hay nghe ai nói Hưng dùng ma túy".

“Thủ phạm” đúng là “ngáo đá

Sau khi dùng búa đập những nhát chí tử vào đầu bạn thì Lương Phúc Hưng (SN 1989, quê phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa; chỗ ở đường số 8, P.11, quận Gò Vấp) cất búa và sinh hoạt bình thường coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ 4 - 5 tiếng đồng hồ sau, khi công an đến nhà, lúc đó cậu mới "sực nhớ" ra hành động của mình.

Ngày 22/8, phóng viên đã gặp thủ phạm tại trại tạm giam Công an quận Gò Vấp. Chàng thanh niên cao gầy đang ở trong tình trạng tỉnh táo, chuẩn bị lên xe chuyển sang trại giam Chí Hòa. Khi được hỏi về vụ việc, Hưng rụt rè:

"Hôm đó, trước khi Phú đến em có dùng ma túy. Sau đó em có cảm giác có ai đó đang theo dõi giết mình nên em rất sợ. Vừa lúc đó em nghe Phú gọi cửa. Thật ra lúc đó em chẳng nhận biết được đó là ai, em chỉ nghĩ người đó định giết mình. Sau khi bị bắt em mới biết trong lúc "mất trí" ảo giác, hoang tưởng do ma túy em đã dùng búa đánh vào đầu bạn, chứ thật sự em không biết mình đã làm gì".

Khi được hỏi đã chơi ma túy lâu chưa, Hưng ngượng nghịu: "Em chơi được một năm rồi, nhưng bạn bè người thân không ai biết. Trước nay phê ma túy em chỉ có cảm giác "phiêu phiêu" nên em nghĩ chắc không phát hiện ra. Không ngờ, lần này em bị ảo giác, hoang tưởng đã gây ra chuyện lớn như vậy",

Trước khi lên xe chuyển trại, Hưng tâm sự, bình thường mình là "con ngoan" của gia đình vừa học đang học cao đẳng khoa lập trình vừa phụ giúp cha mẹ trông coi cửa hàng. Hiện cậu đã học được năm rưỡi, còn nợ mấy môn, nếu trả kịp thì sẽ được lấy bằng trong năm sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại