Ngăn chặn “côn đồ choai” hỗn chiến bằng dao, mã tấu

Theo Lao động |

Trưa nay (22.1), 3 “côn đồ choai” hung hăng vác dao, mã tấu định “huyết chiến” với một nhóm khác. Rất may, cuộc hỗn chiến đã bị cảnh sát và người dân ngăn chặn kịp thời.

Khoảng 11h50 trưa, người dân phát hiện một nhóm thiếu niên vác dao, mã tấu rồi lên xe gắn máy chở nhau đi tìm đối thủ để… chém, liền gọi báo cảnh sát. Nhận tin, Công an phường 7 (quận 6, TPHCM) lập tức huy động một tổ công tác gồm cảnh sát và bảo vệ dân phố tức tốc đến hiện trường là con hẻm số 369 đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6.

Dao và mã tấu cảnh sát thu giữ của nhóm “côn đồ choai”.

Phát hiện cảnh sát, 3 “côn đồ choai” rồ ga xe gắn máy bỏ chạy. Khi đến ngã tư Phạm Văn Chí - Bình Tiên, quận 6, tổ cảnh sát áp sát được xe các đối tượng. Bất ngờ, chúng chống trả quyết liệt và đạp ngã xe gắn máy của công an, rồi quăng xe của chúng để chạy bộ thoát thân bằng 3 hướng khác nhau.

Được sự hỗ trợ của người dân, cảnh sát bắt giữ được 1 đối tượng và thu giữ phương tiện là xe gắn máy BKS 54K5 - 8537, 1 dao nhọn dài khoảng 40cm, 1 mã tấu tự chế dài khoảng 60cm giấu trong cốp xe.

Luân bị cảnh sát bắt giữ, áp giải về trụ sở.

Tại trụ sở Công an phường 7, quận 6, đối tượng bị bắt khai tên là Lâm Thái Luân (14 tuổi, ngụ phường 2, quận 6). Luân khai nhận, lúc trưa nay nghe một người bạn tên là Phúc (ngụ phường 8, quận 6) kể lại vụ mâu thuẫn giữa Phúc với một nhóm thanh - thiếu niên ngụ trong con hẻm số 369 đường Phạm Văn Chí, lập tức Luân nổi máu côn đồ, định giúp Phúc đi “hỏi tội” nhóm kia.

Khi đi, Phúc gọi thêm một đồng bọn nữa để tăng lực lượng, rồi vác dao, mã tấu cùng nhảy lên một chiếc xe gắn máy do Phúc điều khiển đến hẻm 369 định hỗn chiến…

Rất may, khi 3 “côn đồ choai” hùng hổ lao vào con hẻm tìm đối thủ để gây án thì bị người dân phát hiện, báo công an và ngăn chặn kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại