Nam sinh giết người để "giúp bạn"

Một vụ thảm án đã xảy ra vào đêm ngày 5 mùng Tết (ngày 4/2/2014) tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hung thủ là một nam sinh mới 17 tuổi.

Vụ thảm án trong đêm

Khoảng 20h45’ ngày 4/2/2014, Nguyễn Quang Khanh (SN 1996, trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng một người bạn của mình đi qua khu vực miếu thôn Trung (xã Lũng Hòa) thì bị một nhóm các thanh niên đuổi đánh.

Hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ, Khanh cùng bạn mình bỏ chạy. Tuy nhiên trong khi đang chạy thì Khanh đã bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, trú cùng xã) chạy đường tắt đón đầu, rồi dùng dao bấm đem theo trong người đâm một nhát vào bụng.

Do vết thương quá nặng, máu mất nhiều nên nạn nhân Khanh đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện đa khoa Tỉnh cấp cứu.

Ngày 5/2, Nguyễn Văn Tuấn đã đến công an xã đầu thú.

Trước cái chết bất ngờ của Nguyễn Quang Khanh, bà nội của nạn nhân là Phan Thị Mở (61 tuổi) không giấu nổi sự đau xót, nói trong tiếng nấc: “Cháu tôi chết oan uổng quá. Trước đến giờ nó có va chạm với ai bao giờ đâu. Đêm hôm đó (đêm mùng 4/2 – PV) nó xin đi chơi với bạn, ai ngờ đâu đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu”.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, vì sai lầm nên bố và các anh trai Khanh phải đi tù, giờ mẹ già và bà nội đều trông cậy cả vào Khanh. Để có tiền trang trải cuộc sống, ngày ngày Khanh phải đi xách vữa, phụ xây để kiếm tiền. Giờ đây, trước cái chết bất ngờ của Khanh, nhìn những giọt nước mắt đắng lòng của người bà mất cháu, không ai có thể kìm lòng.

 - Ảnh 2

Bà nội (trái) và bà ngoại của nạn nhân.

Bà Khổng Thị Sang, bà ngoại của nạn nhân cũng cho biết, sau khi vụ thảm án xảy ra, người nhà của hung thủ có đến xin lỗi và tạ tội cùng gia đình, đồng thời đưa 10 triệu đồng để “đền bù thiệt hại” cho cái chết của nạn nhân.

Nhìn lên di ảnh cháu, bà Sang nghẹn ngào: “Kể từ khi Khanh bị giết, con gái tôi (mẹ nạn nhân – PV) chẳng thiết sống nữa, nó cứ nằm một chỗ gào khóc gọi tên con. Nhiều người cũng khuyên tôi nên viết đơn kiện để đòi lại công bằng cho cháu, nhưng gia đình tôi tin tưởng vào pháp luật, tin rằng sự thật sẽ được phơi bày, và cháu tôi chết sẽ được nhắm mắt”.

Hung thủ là học sinh lớp 11

Trao đổi với phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật, ông Khổng Duy Tuấn, công an viên xã Lũng Hòa khẳng định đối tượng Nguyễn Văn Tuấn hiện đang là học sinh lớp 11, chưa từng có bất kì tiền án tiền sự nào.

Chia sẻ về vụ thảm án, công an viên Khổng Duy Tuấn cũng cho biết, vào khoảng 21h ngày 4/2, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã đã cho người xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án trên được xác định là do mâu thuẫn, xích mích cá nhân giữa nạn nhân Khanh và một người bạn của hung thủ tên là Dũng. Vì "giúp bạn", nên Tuấn đã ra tay sát hại Khanh và dẫn đến cái chết bất ngờ của nạn nhân.

Sau khi gây ra, hung thủ Nguyễn Văn Tuấn quá sợ hãi, không dám về nhà mà đến trốn tại nhà bà ngoại. Sáng hôm sau, được sự vận động của chú ruột là một công an viên của xã, Nguyễn Văn Tuấn đã đến đầu thú, thừa nhận hoàn toàn hành vi giết người của mình.

Cơ quan CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Nguyễn Văn Tuấn về hành vi giết người và tạm giam đối tượng này 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên về hiện tượng ngày càng nhiều những vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân đều là những cô, cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, Thạc sĩ Lê Thị Loan, phó trưởng Khoa giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng, những sự việc xảy ra đau lòng trên lỗi thì trước tiên thuộc về những người trong cuộc:

Hầu hết các em đang ở độ tuổi thiếu niên và tuổi đầu thanh niên, tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới”. Các em đã có sự trưởng thành về sinh lý, nhưng chưa có sự trưởng thành về xã hội nên thường suy nghĩ và hành động thiếu chín chắn, thậm chí manh động mà không lường được hậu quả. Lứa tuổi này các em thường thích thể hiện để chứng tỏ mình đã là người lớn bằng những hành động làm ngược lại những yêu cầu của người lớn để thể hiện bản lĩnh của mình, vì thế lứa tuổi này thường bị gán cho những từ “tuổi nổi loạn”, tuổi “dở ông, dở thằng”.

Tiếp theo là các em còn thiếu kỹ năng sống, đặc biệt là những kỹ năng làm chủ bản thân, sống tích cực… nên khi gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống các em thường giải quyết theo sự mách bảo của bản năng, thiếu lý trí. Lối sống ích kỷ, cá nhân của một bộ phận học sinh, sinh viên do được gia đình quá chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu dẫn đến coi cái tôi của mình là quan trọng nhất, không biết chấp nhận nhu cầu, quan điểm của người khác.

Ngoài ra, là sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình bởi cha mẹ mải mê làm ăn, thậm chí không là tấm gương tốt cho con cái học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy người cho học sinh thông qua các bài học, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tình nguyện … để giáo dục ý thức công dân, các phẩm chất nhân bản của con người như lòng yêu thương, nhân ái, sự sẻ chia, sự quan tâm đến người khác. Và hơn hết, mỗi người lớn cần gương mẫu trong lối sống, cách ứng xử có văn hóa, sống có tình nghĩa, biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau… Đó là tấm gương cho lớp trẻ học tập.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại