Mượn điện thoại để gọi rồi cầm lên xe đi mất

Minh Toàn |

Tuấn nói điện thoại của mình hết pin nên mượn điện thoại của chị Linh gọi về cho người nhà.

Lúc 14h ngày 4/3, khi đang tuần tra trên đường, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thành Đạt đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (53 tuổi, ngụ T.X. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Được biết, lúc 17h ngày 20/11/2015, Nguyễn Minh Tuấn điều khiển xe máy hiệu Air Blade màu đen, mang BKS: 55X2 - 1113 đến nhà trọ của chị Nguyễn Trúc Linh (43 tuổi, quê Quảng Nam) để hỏi thuê phòng trọ ở.

Chị Linh dắt Tuấn đến khu vực chợ Bền Điềm, khu 8, phường Phú hòa để tìm căn phòng trọ ưng ý.

Lúc này, Tuấn nói điện thoại của mình hết pin nên mượn điện thoại của chị Linh gọi về cho người nhà. Tranh thủ lúc chị Linh nói chuyện với chủ nhà, Tuấn lấy điện thoại trị giá gần 11 triệu đồng của chị Linh rồi lên xe đi mất.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngoài vụ việc trên, trong chiều cùng ngày, các hiệp sĩ Bình Dương cũng đã tóm gọn người đàn ông tên Võ Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) có dấu hiệu xin đểu tiền.

Theo đó, lúc 15h30 ngày 4/3, khi Võ Văn Tuấn điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu đang tiến hành ép xe 1 người đi đường để xin đểu tiền thì các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Thạch Đạt xuất hiện, mời về trụ sở công an làm việc.


Đối tượng Võ Văn Tuấn viết giấy cam kết.

Đối tượng Võ Văn Tuấn viết giấy cam kết.

Đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuấn cho hay, để qua mắt cơ quan chức năng, mỗi lần đi thực hiện hành vi trên, Tuấn thay đổi nhiều phương tiện. Người đàn ông này cũng đã làm giấy cam kết sẽ không thực hiện hành vi như trên nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại