Mua tình "kiều nữ"...

Sống “hết mình” với người chồng hờ, nhưng My vẫn lờ mờ nhận ra việc sớm muộn Hoàn sẽ cho cô ra rìa, bởi ngoài xã hội kia vẫn đầy rẫy những cô gái xinh đẹp và dễ dãi hơn cô.

Một ca khúc nhạc sến có đoạn “Tình yêu ai bán mà mua. Làm sao để mua lấy trái tim của một người. Cho dù bạc tiền tựa non cao. Giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình…”. Có lẽ tác giả bài hát này đã đúng vì tình cảm không phải thứ để mua-bán. Song đó là chuyện đã “xưa như diễm”, còn bây giờ chẳng có thứ gì không mua được bằng tiền, kể cả tình cảm. Chả thế mà ngày nay, những cô gái đẹp, người mẫu chân dài hay ca sỹ, diễn viên nổi tiếng… thường thuộc quyền “sở hữu” của các đại gia, những người lắm của nhiều tiền… Dù vậy, những cuộc tình vì tiền ít khi bền chặt, tiền hết thì tình cũng tan…

Khi người đẹp tha hóa vì đồng tiền…

Nếu chịu khó cập nhật thông tin, rất dễ để chúng ta bắt gặp những câu chuyện về đại gia này, đại gia nọ cặp kè với những người đẹp chân dài hay những “hotgirl” mới nổi. Dường như đó là “quy luật” bất thành văn: “người đẹp phải có đại gia”. Những người đẹp nổi tiếng được công chúng biết tới thì hành tung của họ khó tránh khỏi sự săm soi của giới truyền thông, trong số đó không ít “chân dài” bị phanh phui về những hành vi không đứng đắn, kể cả tham gia vào các đường dây mại dâm.

Thế nên mới có chuyện cơ quan chức năng đã khám phá nhiều đường dây gái gọi cao cấp mà các đối tượng tham gia là người người mẫu, ca sỹ, diễn viên… ít nhiều đã có tiếng tăm trong nghề nghiệp, song vì sự cám dỗ của đồng tiền mà họ đánh đổi tất cả: danh tiếng, sự nghiệp…

Những cô gái đẹp vì đồng tiền mà tha hóa đạo đức, trở thành thứ mua vui cho những kẻ lắm tiền tuy không thể đại diện hết cho một nửa của thế giới, song thực tế mà nói, trong xã hội ngày nay có không ít người phụ nữ đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, sẵn sàng “kinh doanh” sắc đẹp trời cho của mình…

Rồi khi những người được coi là đại gia, cậu ấm săn đón, chiều chuộng, không ít chị em đã sa ngã lụy tình, để rồi chuốc lấy những khổ đau, tủi nhục, đôi khi đánh mất cả tương lai mình, kiều nữ Huyền My là một trường hợp như thế.

My đã sa ngã sau những cuộc vui thác loạn (ảnh minh họa)

Phải nói rằng My là một cô gái đẹp, rất đẹp. Làn da trắng hồng, đôi mắt tròn to đen láy, cặp chân thon dài và những đường cong lả lơi đầy gợi cảm khiến My hội đủ tất cả những nét quyến rũ mà người phụ nữ nào cũng ao ước. Xinh đẹp là thế nhưng My không gặp may trên con đường học vấn. Bằng chứng là trầy trật mấy năm cô mới lấy được cái bằng trung cấp kế toán, mơ gì đến chuyện học lên cao. Mà cũng chẳng cần bằng này, bằng nọ, với My chỉ cần khéo phô vẻ đẹp của mình, cô sẽ có tất cả: tình, tiền và một công việc không đến nỗi nào. Đó là khi My quen và cặp với Hoàn - một người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh gỗ lạt.

Hoàn là người có lối sống khá phóng khoáng, và đặc biệt anh ta có sở thích “sưu tập” gái đẹp. Chỉ mới ngoài 30 thôi nhưng số cô bồ xinh đẹp mà Hoàn “cua” được còn nhiều hơn cả tuổi mình. Trong đó Huyền My có lẽ là nhân vật được sùng ái nhất, vị đại gia này không tiếc tiền sắm sửa cho những đồ nữ trang cao cấp, xin cho cô một việc làm ở một doanh nghiệp có tiếng với thu nhập tạm ổn. Đổi lại, My phải “phục vụ” Hoàn khi anh ta có nhu cầu. Nhiều lần My còn được Hoàn dẫn đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè.

Thế là My như một gái ôm qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông, những tờ 500 nghìn mới coóng cứ tới tấp chui tọt vào chiếc áo khoét cổ sâu của My kèm theo những lời cười đùa khoái trá nghe đến rợn… My vẫn cố gắng nở nụ cười tươi rói bởi cô đã quá quen với kiểu tiếp khách của Hoàn rồi. Mà My cũng chả mất gì nhiều đâu, có cái gì quý nhất của người con gái, cô đã trao Hoàn từ lâu rồi…

Những chuyến chu du như vậy, My như được mở mày mở mặt với cách chơi và tiêu tiền như nước của các đại gia. Không những thế họ còn khá lỗ mãng, dù biết là hoa đã có chủ nhưng khi ngà ngà, mấy anh bạn của Hoàn vẫn không tiếc lời tán tỉnh, cố tình đụng chạm vào da thịt My. Trước những hành động “quá khích” của các chiến hữu, Hoàn tỏ ra thích thú hưởng ứng.

…Và sự trả giá

Thế nên My nghĩ đến việc tìm một bến đỗ mới, và cô đã chọn Sơn - một anh chàng hơn cô vài tuổi. Điều thú vị Sơn chính là đối tác làm ăn của Hoàn và cũng rất giàu có. Tuy nhiên, khác với Hoàn, Sơn điềm đạm và sống khá lạnh lùng. Dù chỉ gặp My có đôi lần nhưng Sơn đã không cưỡng lại được vẻ đẹp mĩ miều, quyến rũ của cô. Anh rất muốn chiếm được My làm của riêng song lại ngại Hoàn…

Bằng cảm quan, My đoán được nỗi lòng của Sơn, cô đã chủ động tiếp cận và trao cho anh những cái nhìn đắm đuối, gọi mời. Được người đẹp “bật đèn xanh”, Sơn sướng rơn, anh bỏ qua quy tắc “con thầy, vợ bạn” để lén lút quan hệ với Huyền My. Riêng với My, mỗi khi “gần gũi” với Sơn, cô mới thực sự trào dâng cảm xúc đê mê, điều mà khi ân ái với Hoàn cô không có được. Sức trẻ dạt dào của Sơn khiến My nhận ra rằng, tiền không phải thứ duy nhất làm cho người ta sung sướng…

Yêu Sơn, say đắm bên Sơn, thế nhưng My vẫn chưa thể dứt được “tình xưa nghĩa cũ” với Hoàn, dù gì anh ta cũng là người dẫn bước cô vào đời. Bởi thế, những lúc Hoàn cần, My không nỡ từ chối, vẫn… tới bến với Hoàn. Biết được điều này, Sơn đâm ra chán nản, anh muốn dừng mối quan hệ này lại, tình cảm chung chạ chẳng ai cần. Tuy nhiên, My luôn mồm hứa sẽ dứt điểm với Hoàn trong một ngày không xa, thực tình cô không muốn mất một người tình tuyệt vời như Sơn. Thế là Sơn với My vẫn ríu rít bên nhau, nhưng bực một điều là dăm ba hôm Sơn lại phải bất lực nhìn người yêu tay trong tay với Hoàn… Đến nước này, Sơn không thể chịu đựng được nữa, anh đành cắt đứt liên lạc với Huyền My.

“Ừ chia tay thì chia tay, trên đời này thiếu gì những gã giàu máu gái, mà mình còn đẹp, lo gì. Chí ít giờ mình còn có Hoàn, anh ấy đâu có tiếc thứ gì” - nghĩ vậy nên My vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi dứt tình với Sơn. Quan trọng hơn, My cũng đã “đào mỏ” của Sơn trong quãng thời gian sống bên anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao My thấy trong người mình những biểu hiện khang khác, có lẽ nào lại mang bầu. Nguy hiểm hơn là cô không thể biết ai là tác giả mới chết. “Thôi đành phá vậy, mình đã phá nhiều lần rồi, có sao đâu”.

Ảnh minh họa

Thấy My xuống sắc một cách tàn tạ, chẳng còn hấp dẫn chút nào, Hoàn đã “bỏ của chạy lấy người”, cắt luôn nguồn tài trợ cho My. Mặc dù bị Hoàn bỏ rơi nhưng My chẳng hề hận anh ta vì đó là điều hiển nhiên. Trước đây cô xinh đẹp, Hoàn mê cô, cung phụng cho cô đủ thứ, nay cô kém sắc, anh ta phải chuyển đối tượng khác thôi. Mọi sự cũng do cô trở nên xấu xí, thế là My dốc hết số tiền tiết kiệm được mua thuốc tăng cân, rồi sang Thái Lan đại tu nhan sắc…Thực sự không biết từ bao giờ, My trở thành một người đàn bà độc ác, cô coi việc giết chết một sinh linh trong bụng mình nhẹ tựa lông hồng, không một chút mảy may hối hận. Tuy nhiên, hành động vô lương tâm ấy phải trả giá, lần này cô bị nhiễm trùng và phải nằm viện cả tháng trời. Đau đớn hơn khi bác sỹ thông báo là cô vĩnh viễn mất khả năng sinh con. Tệ hơn, My bị sút cân nghiêm trọng. Từ một cơ thể nuột nà, quyến rũ giờ chỉ còn lại bộ xương di động, tiều tụy đến mức chẳng còn ai còn nhận ra Huyền My xinh đẹp ngày nào…

Đúng là sức mạnh của đồng tiền, dù không được hoàn hảo lắm nhưng My đã gần như lấy lại được vóc dáng ngày xưa. Thế là một Huyền My bốc lửa, khêu gợi đã trở lại. Tuy nhiên cô không trở về quê mà vào miền Nam để lập nghiệp, bởi nơi đó chẳng ai biết tới quá khứ của cô, và cô có thể kiếm được một việc làm chân chính, xóa bỏ đi những ngày xưa nhơ nhớp.

Nhưng ý tưởng đó đã không thành, chỉ chưa đầy một tháng, My phải nhập viện. Bác sỹ bảo cơ thể cô không thể dung nạp những chất lạ mà cô bị bơm vào khi ở Thái Lan. Nếu không kịp thời phẫu thuật, tính mạng cô có thể bị đe dọa. Nhưng mà giờ đây, My không có một đồng tiền giắt túi, lấy đâu ra cả hàng trăm triệu để phẫu thuật. Cô muối mặt cầu cứu sự giúp đỡ của Hoàn, Sơn và những người trước đây không tiếc tiền với cô, song cái mà cô nhận lại là sự chối từ, ngoảnh mặt. Chẳng ai muốn giúp đỡ cô cả…

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, My mới thấm thía được những sai lầm của mình, nhưng tất cả đều đã muộn…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại