Một thợ xây tự đặt cho mình biệt danh "lạ" để vào giới giang hồ

Để “lấy số”, Nguyễn Văn Long (SN 1976, quê Thanh Hóa) tự đặt cho mình biệt danh “Long chín ngón” cho đậm chất giang hồ.

Hắn còn tập hợp thêm tên đồng bọn khá sốc, đó là Lê Công Tú (tự Tý "mặt quỷ", SN 1993, quê Bình Định), một con nghiện ma túy.

Thợ hồ thành… giang hồ!

Là thợ hồ nhưng vì muốn bước vào giới giang hồ ở khu vực giáp ranh TX Dĩ An nên Long “chín ngón” lân la cùng một số đối tượng là con nghiện ma túy dễ thường liều lĩnh để làm quen, cậy nhờ khi có việc. Nhân khi vợ của hắn là H.T.X. làm trong Công ty giày T. bị chuyền trưởng Hoàng Minh Đức thường xuyên nhắc nhở, vì luôn sai lỗi kỹ thuật; Long nghĩ cách tập hợp tay chân nhờ “dằn mặt” Đức để gây thanh thế.

Nghĩ là làm, Long lôi kéo hai gã côn đồ đến tận phòng trọ của anh Đức ở phường An Bình, TX.Dĩ An yêu cầu anh Đức phải đi theo chúng để “nói chuyện phải quấy!”. Anh Đức từ chối do bận đi đám cưới thì bị các đối tượng này bắt ép lên xe chở thẳng đến quán cà phê. Vừa vào quán, một gã trong bọn tên là Beo hất hàm hỏi “Mày chán sống hả? mày thì tao cắt cổ lúc nào mà chẳng được! Mày phải biến khỏi đất này thì mới yên thân!”.

Cho dù không biết mình có lỗi gì; song biết gặp phải “thứ dữ” nên anh Đức xuống nước mà xin lỗi. Thấy vậy, Beo càng hung hăng, hắn tuyên bố “Mày muốn chơi hình sự hay giang hồ; tao có thẻ hình sự đây!”. Nói đoạn hắn quay sang Long và nói: “Mày có biết đây là ai không?”. Đây là “đại ca” của tao, anh “Long chín ngón” ở bến xe Lam Hồng!”.

Lúc này Long mới lên tiếng: “Mày quá đáng, mày bắt vợ tao lên quỳ để cầu xin với quản đốc phải không?”. Nghe đến đây, anh Đức toát mồ hôi và nói “không hề có chuyện đó” nhưng Long không tin mà cùng các tên đồng bọn chở anh Đức về phòng trọ của Long ở phường An Bình, TX.Dĩ An để “ba mặt một lời”.

Trước sự hung hăng của các đối tượng này, anh Đức đành theo chúng về phòng trọ. Vào phòng, các đối tượng ngồi vây quanh anh Đức; Long lấy một con dao ra để trước mặt và buộc anh Đức phải xin lỗi vợ của hắn. Khi X. chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý bỏ qua không gây khó dễ với anh Đức nữa thì Long và đồng bọn lại không thả anh về ngay mà chúng buộc phải qua quán ở gần đó ăn nhậu, uống cà phê trước khi chúng trả tự do cho anh.

Ngày hôm sau, anh Đức mời H.T.X. lên phòng làm việc và yêu cầu X. làm việc phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót để tránh phiền phức trong công việc. Đây là việc nhắc nhở trách nhiệm bình thường và cần thiết nhưng X. lại mang chuyện này về kể lại cho Long.

Máu côn đồ nổi dậy, Long quyết “dằn mặt” anh Đức thêm lần nữa! Lần này, Long cùng Tý “mặt quỷ” và 7 tên khác đón taxi đến bắt anh Đức đưa về quán thịt cầy Nam Định ở P.An Bình, TX.Dĩ An tiếp tục gây chuyện.

“Giang hồ” xộ khám!
Một gã “giang hồ” bật khóc khi phải tra tay vào còng!

Cũng vẫn kịch bản như lần trước, Long yêu cầu anh Đức không được kiếm chuyện với vợ của mình. Chúng giam lỏng anh Đức cho đến khi có hai công nhân làm chung đơn vị tìm đến bảo lãnh anh về bằng cách trả tiền cho chầu nhậu đó.

Vô cùng bức xúc, ngày hôm sau anh Đức đã đến công an địa phương trình báo sự việc. Công an vào cuộc bắt giữ Long “chín ngón” và Tý “mặt quỷ”.

Mới đây, TAND TX.Dĩ An đã đưa vụ việc này ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Long bị xử phạt 20 tháng tù về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; Lê Công Tú 6 tháng tù cùng tội danh trên; riêng số đối tượng còn lại do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức “chó” xộ khám!

Khi tay giang hồ cộm cán ở khu vực giáp ranh TX.Dĩ An và Q.Thủ Đức (TP HCM) là Tuấn “chó” bị bắt thì khu vực này lại xuất hiện một gã khác có hỗn danh là Đức “chó”. Hắn là Nguyễn Tiến Đức (SN 1978, quê Thanh Hóa). Đức “chó” đã từng lận lưng 2 tiền án trước khi về “làm mưa làm gió” ở khu vực này.

Hàng ngày, Đức “chó” cùng đám đàn em lượn lờ ở khu vực bến xe Sông La tại phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An kiếm chuyện với các chủ xe để lấy tiền. Nhìn thấy thương hiệu xe H. vừa mới vào bến đón khách, Đức “chó” nhắn tin cho tài xế ngay: “Tao là Đức “chó” đây, tụi mày muốn yên ổn làm ăn thì phải “biết điều”, không thì tao đập phá xe…”.

Anh Vi Trọng Thọ, tài xế hãng xe khách H. biết Đức muốn đòi tiền bảo kê nên bàn với nhân viên nhà xe là Lê Văn Sáng và thống nhất sẽ chung chi cho Đức 200.000 đồng.

“Canh me” đúng lúc anh Thọ vừa cho xe vào bến xe Sông La đón khách, Đức “chó” và đồng bọn là Bùi Quốc Công (SN 1989, quê Thanh Hóa) chạy xe máy đến chặn ngang. Đức gặp anh Sáng thì xin “tiền cà phê”. Anh Sáng nói “không có tiền” thì Đức tỏ ra hung dữ: “Tụi mày muốn làm ăn ở đây thì phải thông qua tao, không thì khỏi làm ăn!”. Thấy vậy, tài xế và nhân viên nhà xe H. phải mời Đức và Công vào quán nhậu rồi năn nỉ xin để nhà xe được yên ổn làm ăn.

Lúc này, Đức ra chiêu hăm dọa: “Khu vực này, giang hồ nhiều lắm, xe bị đập phá là chuyện thường!” và rồi nhận đứng ra bảo kê cho xe của hãng H. bằng cách nộp tiền hàng tháng, khi nào xe đông khách thì phải đưa thêm tiền cho Đức. Ngoài ra, ở Quảng Xương, Thanh Hóa còn có quán cơm người nhà của hắn, khi xe hãng H. ngang qua đây thì nhớ ghé vào ủng hộ!

Tuy nhiên, sau đó Công và Đức thường xuyên gặp anh Sáng xin tiền. Chúng nại đủ lý do như chuẩn bị đi thăm “đại ca” đang ở trong tù, cần tiền mua thuốc chữa bệnh… để móc túi nhà xe. Có lần, Công đi cùng một đồng bọn đến yêu cầu anh Sáng đưa 2 triệu đồng tiền bảo kê…

Nhận được tin báo của người dân, Công an TX.Dĩ An đã bố trí trinh sát mai phục bắt giữ Đức “chó” và Bùi Quốc Công để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

>> Xem thêm clip: Hải "bánh" tâm sự trong tù

(Nguồn: Youtube)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại