Mẹ nghi can vụ thảm án ở Yên Bái khóc nức nở

Hoàng Hải |

Trước giờ xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Đặng Văn Hùng về tội giết người, người thân trong gia đình nạn nhân cũng như nghi can đều tỏ vẻ căng thẳng, buồn rầu.

Hôm nay (28/10), tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái) về tội giết người quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân từ các nơi đã đổ về Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Văn Yên để theo dõi phiên xét xử.

Trao đổi với PV trước khi phiên tòa diễn ra, ông Đặng Văn Mìu (bố của Hùng) cho biết, từ hôm xảy ra sự việc tới nay cũng đã hơn 2 tháng, ông vẫn thường xuyên lên lán trông nương cho Hùng. Tuy nhiên, trong tâm thức của người bố ấy, lán giờ khác xưa nhiều.

Cách đây hai ngày, chúng tôi cũng lên trên nương để thu hoạch lúa”, ông Mìu tỏ vẻ buồn rầu nói.

Còn bà Hương (mẹ của Hùng) chỉ biết khóc trước giờ phút phiên tòa diễn ra. Trước nhiều câu hỏi của PV, bà Hương chỉ nói “buồn”.

“Giá như không có mâu thuẫn đất đai thì đã không có ngày hôm nay”, nói rồi bà Hương im lặng trước câu hỏi của PV về mong ước lớn nhất của mình lúc này.


Bị cáo Đặng Văn Hùng trước vành móng ngựa

Bị cáo Đặng Văn Hùng trước vành móng ngựa

Về phía gia đình nạn nhân, ông Chung (bố đẻ nạn nhân Hoa) cho biết, từ sau khi xảy ra sự việc tới nay, mọi sinh hoạt trong gia đình ông đều bị xáo trộn.

“Chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm, người yếu và mệt nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để duy trì cuộc sống. Từ sau hôm đó, hai gia đình cũng không gặp nhau vì mỗi người đi mỗi đường.

Họ cũng không có lời hỏi thăm hay động viên, xin lỗi chúng tôi”, ông Chung cho hay.

Còn chị Nguyễn Thị Hán, người đi cùng bị cáo Hùng trong suốt 3 ngày mà đối tượng bỏ trốn, hôm nay đến tòa với vai trò là người làm chứng thì tâm trạng khá căng thẳng trước giờ xét xử sơ thẩm.

Chị Hán tâm sự, những ngày qua, chị ở trên nhà anh trai và gần như không ngày nào là ngủ ngon giấc, lúc nào cũng mơ thấy mình bị ngã xuống thác.

“Lúc này, tôi rất đau đầu và tôi chỉ mong được về với các con, tôi rất nhớ chúng nó. Tôi rất ân hận về những gì mình đã làm nhưng là bị Hùng ép phải đi theo còn bản thân tôi không hề mong muốn điều ấy”, chị Hán trần tình.

Theo ghi nhận của PV 8h16 phút, bị cáo Đặng Văn Hùng được dẫn giải ra trước vành móng ngựa. HĐXX bắt đầu làm việc. Đến gần 9h, đại diện VKSND công bố bản cáo trạng truy tố đối với Đặng Văn Hùng tội Giết người.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ phiên tòa tới độc giả...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại