Mất đời con gái vì say xỉn trong ngày Tết

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Với quan niệm Tết uống rượu cho vui nên nhiều thiếu nữ đã mất cảnh giác khi nhiệt tình nâng cốc để rồi bị mất đời con gái vì say xỉn.

Tết và những hệ lụy khi thiếu nữ say xỉn

Nhắc đến rượu ai cũng nghĩ rằng đó là đồ uống của đàn ông chứ không dành cho phụ nữ. Trong xã hội ngày càng cởi mở thì chuyện phụ nữ uống rượu dường như không phải là điều gì ngạc nhiên.

Đặc biệt trong những ngày Tết, mọi người thường vui vẻ và dễ dãi hơn khi uống rượu bia kể cả những thiếu nữ còn ít tuổi. Chính vì không kiểm soát được chính mình mà có những thiếu nữ đã tự biến mình thành "con mồi" của những tên "yêu râu xanh" trong ngày tết để rồi tổn thương sâu sắc.

Vụ việc xảy ra vào đêm mùng 3 tết năm Nhâm Thìn (tức ngày 25/1/2012) chị P.T.L.N (SN1992, ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng nhóm bạn ở cùng thôn đi chơi tết tại nhà Hoàng Văn Nam.

Tại đây, vì quá vui nên chị N. uống nhiều rượu và say xỉn. Khoảng 21h cùng ngày thì nhóm này giải tán, Nam đã tình nguyện đưa chị N. về. Khi chở chị N. qua cổng trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, Nam nảy sinh dục vọng nên đã quay xe chạy vào khu vực trường tiểu học số 4 Hưng Trạch rồi thực hiện hành vi cưỡng dâm chị N.

Sau đó Nam bỏ mặc N. tại đó rồi trở về nhà. Đến khuya vì không thấy N. về nhà nên người nhà N. đã đi tìm thì phát hiện N. đang nằm ở trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Mặc dù những vụ án xảy ra trong ngày Tết không nhiều nhưng thiếu nữ "quá chén" trên bàn nhậu để rồi trở  thành "mồi" của những tên "yêu râu xanh" thì không ít. Chính vì không tỉnh táo, hết mình trên bàn nhậu mà nhiều cô gái trẻ đã phải nhận về những trái đắng không đáng có.

Nâng cốc hết mình, vô tình mất...đời con gái

Về chuyện uống rượu say xỉn rồi không làm chủ được hành động của mình dẫn đến chuyện bị "yêu râu xanh" lợi dụng hiếp dâm đã xảy ra khá nhiều trong cuộc sống.
 

Ngày 6/9/2012, Huỳnh Quốc Bảo (SN 1988), Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1991) và Lê Văn Duy (SN 1993) thấy bé Trà Thị Ngọc D (SN 1998, ngụ Vĩnh Long)  xinh xắn, dễ thương, 3 tên “yêu râu xanh” đã bày nhau rủ bé D đi nhậu cho say để thực hiện ý đồ hiếp dâm.

Ba đối tượng liền rủ bé D cùng đi nhậu, nhậu ở quán xong, Bảo rủ  Nghiệp, Duy và D ra chòi giữ vườn của Nghiệp tại ấp Long hưng xã Thanh Đức, huyện Long Hồ chơi.

Tại đây, D say mềm nằm trên võng nên Nghiệp bế lên giường ngủ rồi hiếp dâm. Khi Bảo đang thực hiện hành vi giao cấu thì bất ngờ D tỉnh dậy chống cự lại quyết liệt.

Lúc này biết mình bị cưỡng hiếp D khóc và Nghiệp đã an ủi và hứa sẽ chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra. Lát sau, có hai người bạn đến chòi chơi, cả Bảo, Duy, Nghiệp và bé D cùng bạn bày ra nhậu tiếp. Tàn tiệc tất cả kéo nhau về nhà Bảo ngủ đến sáng hôm sau.

3
3 "yêu râu xanh" tại tòa

Thấy con đi chơi không về, gia đình D đi tìm. Về nhà D kể hết sự việc với mẹ. Ngày 8/9/2012, D và gia đình đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Bảo, Nghiệp và Duy. Cả 3 đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố và bị bắt giữ sau đó.

Ngày 22/7/2013, tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM mở phiên phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, phạt 20 năm tù đối với Huỳnh Quốc Bảo (SN 1988,), 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1991) và 12 năm đối với Lê Văn Duy (SN 1993, cùng ngụ Vĩnh Long) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Một vụ án tương tự xảy ra vào ngày 21/5/2013, Nguyễn Khắc Toàn (SN 1997) ở thôn Kim Sơn, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương rủ em Nguyễn Thị H. (SN 1996), người cùng thôn đi chơi. Khi đi, H. có rủ L. là bạn của mình cùng đi.

Cả 3 đến quán ven đường ngồi chơi và uống rượu. Sau khi đã say sưa chè chén, Toàn đèo H. và L. về nhà, lúc này khoảng 21 giờ 30 phút. Đưa L. về đến cổng, Toàn chở H. về. Trên đường về, Toàn lại rủ rê H. đi "ăn chè cho mát". H. gật đầu đồng ý. Hai người phóng xe về xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương.

Ăn chè xong, H. giục Toàn về. Trên đường đi, Toàn nói với H. quên pin điện thoại ở ngoài quán, nơi hai người ngồi uống rượu. Toàn và H. quay trở lại quán rượu. Tại đây, Toàn mua một chai rượu cùng hai cái bánh đa. Sau khi ăn uống xong, trong người H. bỗng dưng nóng ran, quay cuồng, H. vội vã bảo Toàn đưa về.

Không cho xe đi thẳng hướng về thôn mà Toàn lại chở H. đến nơi vùng núi hẻo lánh, heo hút rồi bảo H. xuống xe.

Vì đã ngà say, nên khi vừa xuống khỏi xe, H. ngã nhoài xuống đường. Được thể, Toàn như con thú hoang chạy tới ôm ghì lấy H., cởi quần và giở trò đồi bại. Tuy đã say nhưng H. vẫn còn nhận biết được nên cố dùng chân đạp vào người khiến "yêu râu xanh" ngã ra.

Hai đối tượng trong vụ án
Hai đối tượng trong vụ án.

Toàn liên tục lao tới để thực hiện hành vi thú tính của mình nhưng không được nên Toàn đưa H. về thôn Kim Sơn, đặt H. nằm xuống gốc cây bàng. Trên đường về, Toàn gặp Trần Văn Mạnh (SN 1993), người cùng thôn nên kể cho gã này biết chuyện. Mạnh "mở cờ trong bụng", chạy lại  định hãm hiếp thì bị H. đạp chân ngã nhào, đồng thời kẹp chân lại. Việc hãm hiếp không thành, hai gã trai ung dung ra về, để mặc H. nằm lại đó cho đến sáng hôm sau.

Một tuần trôi qua, H. đau đớn, xót xa và tủi nhục, không dám ra khỏi cửa. H càng thấy hối hận khi đã nghe theo lời bạn bè rủ rê, lại uống rượu nhiều...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại