Mang ma túy, "biến hóa" ngay trước mặt 141

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Đối tượng Hiệp chở theo sau một cô gái, khi bị 141 yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, y nhanh tay tuồn ma túy xuống đường.

Khoảng 20 giờ ngày 15/1/2014, tổ công tác đặc biệt Y3/141 cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã tư Giải Phóng – Trường Chinh – Đại La. Các trinh sát phát hiện một đôi nam nữ thanh niên điều khiển xe máy Liberty mang BKS 89L1-0707 có biểu hiện nghi vấn nên đã báo cho chốt ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay khi nhìn thấy tổ công tác, nam thanh niêu điều khiển xe lao lên vỉa hè rồi chạy vào một hiệu thuốc gần đó để trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ thuộc tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và khống chế được đối tượng này. Trong quá trình dẫn giải đối tượng về chốt, y tỏ ra khá hung hãn và có thái độ chống đối.

Tang vật của đối tượng
Tang vật của đối tượng

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong có một gói nhỏ bọc ni lông màu xanh. Ngay lập tức, thanh niên này đã giật lại gói nhỏ và nói: “không có gì đâu các anh ơi”. Cùng lúc này, đối tượng nhanh tay vạch áo khoác và nhét gói nhỏ vào bên trong người.

Nhận thấy hành động của đối tượng bất bình thường, tổ công tác đã yêu cầu được khám xét người nhưng không thể thấy gói nhỏ màu xanh như đã nói ở trên. Các chiến sĩ thuộc tổ công tác đã tìm quanh vị trí đối tượng đứng thì phát hiện gói nhỏ màu xanh nằm cách đó chừng 2m. Khi giở gói nhỏ đó ra, tổ công tác phát hiện bên trong còn một lớp giấy bạc và có chất bột màu trắng ban đầu xác định là heroin.

Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Trung (tổ trưởng tổ công tác) cho biết, đối tượng này tỏ ra rất gan lỳ và nhiều kinh nghiệm, ngay từ đầu y đã một mực khẳng định không biết gì về gói ma túy trên. Trước thái đội không thành khẩn của đối tượng, tổ công tác Y3/141 đã bàn giao vụ việc để CAP Phương Liệt tiếp tục điều tra.

Đối tượng Hiệp tỏ ra
Đối tượng Hiệp tỏ ra "giả điên"

Tại cơ quan công an phường, danh tính đối tượng được làm rõ là Dương Mạnh Hiệp, SN 1980 HKTT tại Hưng Yên. Hiệp tỏ ra như một người “giả ngố”, cán bộ công an hỏi gì hắn cũng lắc đầu và nói nhảm nhí rằng: “Đầu óc em bây giờ không nhớ ra cái gì nữa, ở quê em đang chữa bệnh tâm thần mà”.

Còn cô gái cùng quê đi với đối tượng Hiệp tên là Bùi Sơn T., SN 1995 cho biết, cô mới yêu Hiệp được 3 tháng nên chưa hiểu hết tính tình của người yêu.

Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại