8 vụ giáp mặt 141 đặc biệt nhất năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Cùng điểm lại những vụ việc của tổ công tác 141 được bạn đọc quan tâm nhất trong năm 2013.

1. Gặp 141, bỏ mặc bạn gái rồi "chuồn" thẳng

Sự việc diễn ra vào khoảng 18 giờ ngày 22/9, khi tổ công tác Y6/ 141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Văn – Lê Văn Lương, Từ Liêm, Hà nội.

Một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chở theo sau một phụ nữ trên chiếc xe máy hiệu Vision mang BKS: 29Y- 000x, thấy lực lượng 141 , ngay lập tức người này điều khiển chiếc xe quay đầu chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh, nhưng gặp phải các cán bộ của tổ công tác đón lõng chặn lại.

Khi được yêu cầu dừng xe để đưa về chốt, người này đùn đẩy cho cô gái đi theo dắt xe lên, nhưng không được.

Đi xe của thiếu nữ, nhưng gã đàn ông sẵn sàng để chính chủ ở lại tự giải quyết

Đi xe của thiếu nữ, nhưng gã đàn ông sẵn sàng để chính chủ ở lại tự giải quyết

Tại chốt kiểm tra, người đàn ông này liên tục lẩn tránh việc kiểm tra hành chính, cũng không xuất trình được giấy tờ và cho biết mình chỉ là người đi nhờ xe. Cô gái đi cùng cho biết tên là Trần Thị H. (SN 1988) ở Thường Tín, Hà Nội.

Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ xe, thì người đàn ông này lấy lý do xin bắt taxi về nhà để lấy bằng lái rồi chuồn thẳng.

Một mình cô gái ở lại cùng chiếc xe máy, đứng chờ khoảng 30 phút vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại. Tổ công tác xác minh giấy tờ xe là chính chủ của cô gái trên nên đã giúp cho cô gái dắt xe ra khỏi chốt để đi về.

2. Bị 141 "quây", vứt xe SH bỏ chạy điên cuồng

Khoảng 18 giờ ngày 30/9, tổ công tác Y6/KH141 Công an TP HN làm nhiệm vụ tại ngã tư Phan Đăng Lưu - Hà Huy Tập (huyện Gia Lâm, Hà Nội), đã bắt giữ 1 đối tượng mang theo lượng ma túy tổng hợp (heroin) rất lớn.

Đối tượng đang trên đường đi Bắc Ninh để tiêu thụ số lượng lớn số ma túy thì bị bắt
Đối tượng đang trên đường đi Bắc Ninh để tiêu thụ số lượng lớn số ma túy thì bị bắt

Ngay sau khi nhận được tin báo từ trinh sát, lực lượng của tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu người điều chiếc xe SH dừng lại nhưng đối tượng điều khiển xe dừng lại rồi bỏ xe, chạy thục mạng vào khu dân cư gần đó.

Ngay lập tức, tất cả các cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác triển khai đội hình chia ra các ngả. Đối tượng hoảng loạn chạy điên cuồng vào một bãi đỗ xe ô tô dưới chân Cầu Đuống, nhưng không thoát khỏi các trinh sát.

Sau khi được dẫn giải trở lại chốt 141, đối tượng khai tên là Cao Minh T. (SN 1980, trú tại Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Qua kiểm tra, đặc biệt trong cốp xe đối tượng có 4 gói nilông chứa chất bột trắng nghi là ma túy tổng hợp (heroin).

3. Bị 141 hỏi thăm, gọi điện “cầu cứu” ca sỹ Long Nhật

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày (27/9), tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội đã kiểm tra hành chính xe ô tô 7 chỗ di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi đường Trần Duy Hưng.

Nam thanh niên đang gọi điện thoại cho cãy long Nhật
Nam thanh niên đang gọi điện thoại cho ca sỹ long Nhật

Trên xe lúc này có 4 thiếu nữ và 2 nam thanh niên, ngay khi tổ công tác yêu cầu tất cả xuống xe để kiểm tra hành chính thì 1 trong 2 nam thanh niên nhanh nhảu "khoe" túi đồ trên xe là mấy thứ của anh Long Nhật.

Khi được tổ công tác hỏi lại anh Long Nhật là ai thì nam thanh niên này với khuôn mặt tỏ ra rất hãnh diện trả lời đó là ca sỹ Long Nhật và cho biết, “Tụi em đang đi đón ca sỹ Long Nhật, đây là xe của anh ý”.

Ngay lập tức nam thanh niên này lấy máy điện thoại ra bấm số “khoe” với cán bộ của tổ công tác để gọi cho ca sỹ, nhưng chờ mãi đầu dây bên kia không có ai trả lời.

Sau khi tổ công tác kiểm tra hành chính, 2 thanh niên cùng các cô gái lên xe tiếp tục hành trình.

4. Chạy 141 vào phòng sinh viên leo lên giường...nằm

Khoảng 16h30 ngày 1/8/2013, tổ công tác Y6/141 cắm chốt xử lý vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng (Đối diện trụ sở Bộ Công an) phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện "ngáo đá". Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng này quay đầu xe bỏ chạy, lái xe sát dải phân cách, bỏ xe lại và nhảy qua dải phân cách, lẩn vào khu dân cư đối diện bên đường, tiếp theo hắn lao qua một bức tường nữa cao 2 m  nhằm xóa dấu vết nhưng các trinh sát đã lùng sục hắn qua nhiều ngõ ngách.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông, bỏ lại xe chạy vào trong ngõ ngách.
Đối tượng Nguyễn Văn Đông, bỏ lại xe chạy vào trong ngõ ngách

Sau 30 phút truy tìm, tổ công tác phát hiện ra đối tượng này tại một nhà trọ sinh viên, cửa phòng khóa trái. Mở cửa ra lực lượng của tổ công tác thấy hắn vẫn đang nằm trên giường cùng một sinh viên.

Theo lời kể của cậu sinh viên, đối tượng chạy vào đã nói là "anh bị đuổi đánh, cho anh trú nhờ" rồi mượn luôn một chiếc quần mặc vào để đánh lạc hướng cảnh sát.

Sau đó đối tượng được đưa về chốt để làm rõ là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1986, HKTT tại Yên Mô, Ninh Bình và hiện đang trú gần nhà văn hóa huyện Từ Liêm

Kiểm tra trong cốp xe của đối tượng có một viên nén màu đỏ nghi là thuốc lắc cùng 1 lọ nước cất. Đối tượng cũng thừa nhận đó là thuốc lắc và vừa chơi ma túy đá, trên đường đi về thì bị 141 bắt.

5. Yanbi gặp hạn vì "bật" 141

Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 14/9, tổ công tác đặc biệt Y15/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29H1 - 141.59 với tốc độ cao, vượt đèn đỏ nên các trinh sát hóa trang báo hiệu cho lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ban đầu người thanh niên này nhất quyết không chịu chấp hành hiệu lệnh, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, các cán bộ của tổ công tác phải nhắc nhở nhiều lần thì thanh niên này mới chịu dắt xe vào chốt.

Chàng ca sỹ trẻ Yanbi tại chốt 141
Chàng ca sỹ trẻ Yanbi tại chốt 141

Tại chốt kiểm tra, mặc dù vượt đèn đỏ nhưng người thanh niên này lại tỏ ra “hiểu luật” vẫn cố tình cãi. Trước sự kiên quyết của tổ trưởng tổ công tác Y15/141- Thượng úy Nguyễn Lưu Trung, đã yêu cầu kiểm tra hành chính, thanh niên này cho biết tên thật là Tô Minh Vũ, thường trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Vũ “gãi đầu” giới thiệu mình là ca sỹ Yanbi, anh lấy lý do đi diễn về muộn nên hơi vội, nhưng không có ngoại lệ, do không mang giấy tờ xe và bằng lái nên tổ công tác đã lập các lỗi vi phạm, xe của Yanbi bị tạm giữ 10 ngày.

6. Mang vali vũ khí, gặp 141 nhảy xuống sông Kim Ngưu

Khoảng 20h45 phút ngày 15/4, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã 3 Tân Mai - Tam Trinh, tổ công tác Y12 - 141 phát hiện một chiếc taxi mang biển kiểm soát 30V-3365 có biểu hiện nghi vấn, đã ra tín hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra hành chính. Từ trong xe, một nam thanh niên bất ngờ mở cửa lao ra ngoài và chạy dọc theo bờ sông Kim Ngưu.

Thấy vậy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng và xin viện trợ khẩn cấp từ hai tổ công tác Y13 và Y14 làm việc gần đó. Bị truy đuổi, đối tượng nhảy xuống sông Kim Ngưu hòng thoát thân, nhưng cuối cùng đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ.

Mang vali vũ khí, gặp 141 nhảy xuống sông Kim Ngưu

Dù nhảy xuống sông nhưng đối tượng cũng không thoát

Khám xét xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một vali, bên trong chứa một khẩu súng bắn đạn hoa cải, một thanh đao, một lưỡi lê AK47, và một dao tự chế cùng các giấy tờ, vật dụng tùy thân của đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng đã được làm rõ là Bùi Văn Tưởng (SN 1988), trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Tưởng khai, khoảng 17h cùng ngày, sau khi "vui vẻ" với bạn gái trong nhà nghỉ, trên đường về qua đoạn chân cầu Long Biên, Tưởng đã "nhặt được" vali chứa số vũ khí trên nên định gửi cho một người bạn quê ở Bắc Ninh giữ hộ, để chờ thời cơ mang về quê bán lại.

7. Trộm xe máy đưa bạn gái đi nhập học, gặp ngay 141

Khoảng 16h, chiều ngày 10/9/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một đôi thanh niên nam nữ đi trên xe máy mang BKS 30L4-0231 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nam thanh niên điều khiển xe đã quay đầu bỏ chạy ngược chiều khá manh động nhưng các trinh sát hóa trang đã kịp thời “đón lõng” nên không có va chạm nào xảy ra.

Sau khi vào chốt, tổ công tác 141 đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi quần của nam thanh niên điều khiển xe có một đầu vam phá khóa.

Đối tượng Chung tại cơ quan công an
Đối tượng Chung tại cơ quan công an

Qua khai thác, đối tượng nam khai tên là Nguyễn Văn Chung (SN 1985, trú tại thôn 3, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội). Chung cho biết mình trộm chiếc xe trên của một người ở thôn 7, Phú Cát cách đây gần 1 tháng và lấy BKS xe của chị gái lắp vào để đi.

Trong khi đó, cô gái ngồi sau không ngừng khóc lóc và cho biết nhà mình và nhà vợ Chung gần nhau. Trước đây 2 người có tình cảm nhưng giờ chỉ coi nhau như “anh trai, em gái”. Ngoài ra, cô gái này còn cho hay mình nhờ Chung chở lên Hà Nội để nhập học tại một trường cao đẳng.

8. Tằng Quốc Anh (Mr.T) cãi, to tiếng khi bị 141 giữ xe

Sự việc diễn ra vào lúc 23h40 đêm 1/12/2013 trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài, tổ công tác Y5/141 thấy một đôi nam nữ đang đi giữa đường Hàng Bài, xe máy SH mang BKS 30H8 - 4830 không có gương chiếu hậu, người điều khiển (chính là ca sỹ Tằng Quốc Anh, hay Mr.T) mặt đỏ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ca sỹ trẻ này thách thức lực lượng:
Ca sỹ Tằng Quốc Anh nhiều lúc gay gắt, to tiếng với đội 141

Quá trình kiểm tra, Mr.T không xuất trình được giấy tờ, còn vặn lại cán bộ trong tổ công tác: “Tại sao em cũng như mọi người, các anh không bắt họ, sao kỳ lạ thế, các anh giải thích đi…”

Mặc dù được tổ trưởng tổ công tác Y5/141 giải thích nhưng nam ca sỹ này vẫn liên tục cãi lý với cán bộ kiểm tra, rồi tỏ thái độ gay gắt, nhiều lần to tiếng, phản ứng với lực lượng làm nhiệm vụ.

Cuối cùng, tổ công tác 141 đã kiên quyết yêu cầu Mr.T chấp hành chứng kiến việc bị lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ xe 10 ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại