Nỗi ám ảnh của nữ nhân viên bị “đồng nghiệp” hiếp dâm 2 lần

Thế Long |

(Soha.vn) - Vào làm việc tại quán bia mới một ngày, Thoa được “đồng nghiệp” nhờ chở về phòng trọ. Tại đây, cô bất lực khi bị tên này hiếp dâm liên tiếp 2 lần.

Trước đó, ngày 27/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã ra quyết khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn, 22 tuổi, trú tại số 2A, ngõ 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi hiếp dâm.

Bị hại là chị Đặng Thị Thoa, 22 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết: Ngày 10/12/2013, Thoa xin vào làm việc tại quán bia số 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân. Thời gian đầu công việc còn bỡ ngỡ, môi trường làm việc chưa bắt nhịp, đồng nghiệp cũng chưa biết hết mặt vậy mà vì tin người cô đã bị tên "yêu râu xanh" giở trò hiếp dâm.

Mắc bẫy “yêu râu xanh”

“Niềm vui” đến với Thoa vào ngày thứ hai đi làm (11/12/2013), sau khi hết ca 1 (buổi sáng), các nhân viên dọn dẹp để ăn cơm trưa ngay tại nhà hàng. Không hiểu từ lúc nào, chàng trai tên Toàn đã để ý đến cô rồi chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó hắn bắt quen. Sau bữa ăn trưa, khoảng 14 giờ, các nhân viên ra về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca làm việc buổi tối, Toàn bảo với Thoa: “Hôm nay anh không có xe, tiện đường em cho anh về qua nhà trọ ở Khương Đình...”

Ngôi nhà có căn phòng trên tầng hai, Thoa bị

Ngôi nhà có căn phòng trên tầng hai, Thoa bị "đồng nghiệp" hiếp dâm 2 lần liên tiếp.

Không mảy may nghi ngờ, cô gái trẻ tuổi vui vẻ tươi cười để Toàn lái xe đi về số 2A, ngõ 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Căn nhà 2 tầng có nhiều phòng trọ ngay mặt ngõ thoáng, Toàn “khéo mồm” mời Thoa lên phòng chơi, vì nể ông anh “đồng nghiệp” và nghĩ rằng sắp đến ca làm việc buổi chiều, Thoa đồng ý cho Toàn dắt xe máy vào bên trong.

Theo chân Toàn lên tầng 2, trong một căn phòng khép kín, chật hẹp khoảng hơn chục mét vuông, chỉ có chiếc giường và vài cái mắc áo, Thoa đã thấy sự bất an vì thái độ “thân thiện” của Toàn nên nằng nặc đòi đi về.

Thoa cố ý nói to để hàng xóm biết nhưng vào giờ trưa nên những người thuê trọ xung quanh đều đi vắng. Lúc này Toàn nhanh tay chốt chặt cửa và tắt điện rồi đẩy người nữ đồng nghiệp nằm ngửa ra giường.

Nạn nhân vùng vẫy, kêu la, đưa tay lên cào cấu vào ngực Toàn để chống lại khiến gã trai điên cuồng dùng tay bóp cổ đến ghẹt thở, buộc cô phải quỳ gối van xin. Nhưng chưa dừng tại đó, Tòan tiếp tục tát thêm 3-4 cái vào má cùng với những lời dọa nạt để Thoa phải “ngoan”.

Hai lần thỏa mãn cơn dục vọng

Đối lập với những cố gắng vùng vẫy bất lực của cô gái trẻ là cơn dục vọng dâng đầy của kẻ cuồng dâm. Toàn lần mò cởi từng cái cúc quần, áo trên người Thoa, mặc cho chị này van xin, sau đó "yêu râu xanh" cởi quần áo của mình rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cô gái trẻ trong tiếng gào khóc vùng vẫy.

Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng lần thứ nhất, Toàn đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại thấy chị Thoa như kẻ “vô hồn” nằm trên giường mà chưa mặc quần áo do vẫn còn sốc và mệt. Toàn lấy điện thoại của mình chụp ảnh lại trong tư thế chị Thoa không mảnh vải che thân để làm “bằng chứng” cho thú tính của mình.

Ít phút sau cả hai cùng mặc quần áo, Thoa đề nghị Toàn mở cửa để đi về, nhưng Toàn bảo nghỉ lại để 4 giờ chiều cùng đi làm. Trong khoảng thời gian 30 phút đó, nhân cơ hội gã này đi vào nhà vệ sinh, Thoa kịp thời nhắn tin thông báo cho người yêu về việc bị “đồng nghiệp” hiếp dâm. Cùng lúc này, Toàn đi vào cũng là lúc người yêu của cô nhắn tin lại, Toàn giằng lấy điện thoại của Thoa trả lời với nội dung: “Em chỉ đùa thôi chứ không có việc gì xảy ra đâu..”. Không chỉ có thế, trong lúc 2 người cùng nằm trong phòng có nói chuyện với nhau, Toàn còn bí mật dùng điện thoại ghi âm lại.

Chưa thỏa mãn cơn dục vọng một lần, Toàn tiếp tục ép Thoa phải cho quan hệ tình dục thêm lần thứ 2 rồi đi đến chỗ làm.

Uất hận, Thoa nghỉ việc rồi đi xe đến chỗ người yêu kể lại toàn bộ sự việc, sau đó người yêu cô gái đã gọi điện thông báo cho bố mẹ nạn nhân. Được sự yêu thương, cảm thông của người yêu, Thoa đi cùng bố đến Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, trình báo ngay trong buổi tối.

"Yêu râu xanh" bình thản khi bị bắt

Theo cán bộ điều tra, ngay sau khi có đơn trình báo của bị hại, khoảng hơn 10 cán bộ cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, làm thủ tục đưa Thoa lên Bệnh viện C để kiểm tra, kết quả cho thấy những lời tố cáo của bị hại là có thật. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, một mũi trinh sát được cử đến quán bia nơi Toàn đang làm bồi bàn để xác minh. Toàn vẫn bình tĩnh và ngoan ngoãn đi theo các cán bộ công an về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước mặt người cha đau khổ, nghèo khó và cán bộ điều tra, Toàn không thể giải thích về hành vi của mình. Toàn cũng chưa thấu hiểu nỗi đau của người sinh ra mình là ông Nh. bố của Toàn đang ra sức cứu vãn tội lỗi của con trai bằng cách thương lượng với gia đình bị hại.

Theo một số nhân viên tại quán bia nơi Toàn làm việc kể lại: Toàn mới đến đây làm việc được hơn 1 tháng, Toàn là một nhân viên sống hiền lành, hàng ngày đi làm đúng giờ và chịu khó, các nhân viên ở đây hầu hết cũng chưa biết mặt Thoa (nhân viên mới). Trước khi bị bắt vài ngày không thấy Toàn đến nơi làm việc rồi đột nhiên nghe xôn xao về việc Toàn bị công an bắt. Sau đó bố của Toàn cùng với Công an quận Thanh Xuân đến quán bia để xác minh, nhiều nhân viên ở đây đều chưa biết Toàn bị bắt vì hành vi hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội về hành vi hiếp dâm.

(*Tên nạn nhân đã thay đổi)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại