Lời khai rùng rợn của kẻ giết mẹ vợ, vứt xác xuống giếng

X.Hải |

(Soha.vn) - Gã con rể thú tính đã thả xác nạn nhân tức mẹ vợ y xuống giếng sau khi đánh chết..

Sau khi thú nhận hành vi giết mẹ vợ rồi bỏ xuống giếng, tại Cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), bước đầu hung thủ Nguyễn Văn Tiến (SN 1992) tổ 3, thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ) đã khai:

Sau khi đánh bi-a thu hết 10 triệu đồng, Tiến đã có suy nghĩ tìm mọi cách để lấy lại số tiền đã mất. Cũng đúng lúc này, hắn đã nghĩ đến tài sản mà mẹ vợ mình đang có - đó chính là chiếc xe máy bà Phạm Thị Vận mới mua và ít tiền trong tủ. Nghĩ là làm, hắn một mình đi bộ xuống nhà mẹ vợ, đến nơi, thấy bà Vận đang ngủ nên Tiến đã đi thẳng vào bếp rồi cậy cửa.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ (ảnh CAND).
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ (ảnh CAND).

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, hắn đã tạo ra tiếng động. Nghe thấy tiếng động lạ ở dưới bếp, bà Vận ngồi dậy và đi xuống. Nhưng không thể ngờ được, thằng con rể "quý hóa" đã vớ lấy thanh củi phang liên tiếp vào vùng đầu của mình. Quá bất ngờ trước những đòn “mưa gậy” ấy, bà Vận không kịp kêu lên một tiếng và gục ngay xuống nền bếp.

Nghĩ mẹ vợ đã chết, Tiến không bỏ đi ngay mà lại tìm cách để phi tang. Hắn tiến ra giếng, cạy miếng bê tông, kéo xác bà Vận thả xuống giếng. Với ý nghĩ giết người bằng được, sợ khi bỏ đi bà Vận sẽ tỉnh lại và có thể bám theo ống bơm nước để lên nên y đã dùng dao đập vỡ ống bơm đó. Ghê tởm hơn, hắn còn tiếp tục vào nhà, tháo dây phơi bằng thép, sau đó đấu điện vào đó thả xuống giếng.

Chưa an tâm, hung thủ tiếp tục vào bếp, tháo bình ga rồi bê ra giếng, mở khóa bình, với mục đích nếu bà Vận không chết bằng điện giật thì cũng phải chết do ngạt hơi ga. Sợ khí ga sẽ thoát ra ngoài, gã con rể mang mác quỷ dữ này tiếp tục vào giường lấy chiếc chăn len ra phủ kín chăn lên miệng giếng, sau đó mới quay vào nhà.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Thủ tiêu xong mẹ vợ, hắn chậm rãi tìm chiếc chìa khóa, ung dung mở cửa tủ để lấy tài sản, tiền bạc, sau đó lại khóa cửa để vào vị trí cũ. Do không tìm được chìa khóa của chiếc máy nên hắn đành phải bỏ đấy rồi chuồn về nhà.

Theo những người thân của hắn cho biết thì sáng ngày 4/3, Tiến vẫn dậy tươi cười, vui vẻ, sau khi ăn sáng xong, y đến nhà ông chú họ để trồng cây hộ. Buổi trưa hắn vẫn vô tư, không có một chút gì biểu hiện là người mới gây ra vụ việc tày trời.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, phó Trưởng CA thị trấn Thanh Thủy (Phú Thọ) đang chỉ lại những vết máu còn lại của vụ án.

Theo ông Phạm Quốc Uy (anh trai của bà Vận), sau khi phát hiện ra thi thể của bà Vận ở dưới giếng, một người hàng xóm đã gọi điện rồi xuống tận khu 3, thị trấn Thanh Thủy để đón vợ hắn. Một lúc sau, hắn cũng đã có mặt, vừa mới đến đầu ngõ, Tiến đã vứt chiếc xe máy chỏng chơ giữa đường rồi chạy hùng hục đến chiếc giếng khóc bù lu, bù loa:

“Ối mẹ ơi! Sao mẹ lại chết khổ, chết sở thế này...(!?). Nhìn thấy cảnh đứa con rể thứ 3 của bà Vận khóc lóc thảm thiết, không ít người dân ở khu 8 phải rớt nước mắt. Chỉ đến khi được sự động viên, Tiến mới thôi gào khóc rồi đứng dậy lăng xăng đi căng bạt, kê bàn ghế để lo hậu sự cho mẹ vợ”.

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Sự, Trưởng công an thị trấn Thanh Thủy cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn Tiến là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Mặc dù kinh tế gia đình không đến nỗi quá khó khăn nhưng mới học hết lớp 8, Tiến đã bỏ học sau đó lang thang chơi bời. 

Lớn lên một chút, hắn theo người anh của mình đi phu hồ, thợ xây nhưng chỉ làm được vài ngày, Tiến lại chán rồi ở nhà. Không những thế, đối tượng này còn nghiện cờ bạc, rất nhiều lần bị các anh trai dạy cho những trận “thừa sống, thiếu chết” nhưng đâu lại vào đấy”.

Hiện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phó Thọ đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Nguyễn Văn Tiến ra trước vành móng ngựa.

“Khát” tiền, giết mẹ vợ, vứt xác xuống giếng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với NguyễnVăn Tiến, SN 1992, ở khu 3 thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ can tội giết người, cướp tài sản.

Rủ bạn gái đến nhà nghỉ rồi ép quan hệ tình dục

(Soha.vn) - Công an huyện Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Văn Nam (SN 1987, trú tại xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Lão 70 cưỡng hiếp bé 14: Ông bà nhặt phân bò nuôi cháu

Ông già 70 tuổi dụ dỗ, cho tiền để giao cấu nhiều lần khiến nữ sinh mang bầu. Không chịu nổi búa rìu dư luận, người mẹ trẻ bỏ lại đứa con thơ dại cho cha mẹ nghèo chăm nuôi….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại