Lời khai của kẻ đánh đập, giết bạn gái dã man ở Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, Tú chưa biết được rằng, mình đã giết bạn gái và luôn miệng hỏi về tình hình sức khỏe nạn nhân.

Như đã thông tin, chiều 18-4, tại nhà trọ Hoa Mai số 737 – Nguyễn Tất Thành (thuộc P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra án mạng làm 1 người bị đâm chết tại chỗ và 1 người nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ.

Sau 3 ngày tích cực điều trị, chiều 21-4, hung thủ Lê Đình Ngọc Tú (1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, P. Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng, chỗ ở 49 - Lê Nổ), kẻ trực tiếp sử dụng dao sát hại người tình là Nguyễn Thị Huyền Trang (1993, nguyên quán tại Đắc Lắc, tạm trú 246-Hải Phòng, Đà Nẵng) đã được các bác sĩ Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện. Hoàn tất xong các thủ tục ra viện Tú đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người theo khoản 1, điều 93 BLHS.

Di lý Lê Đình Ngọc Tú về P. Phước Mỹ (Q.Sơn Trà).

14 giờ ngày 21-4, chúng tôi có mặt cùng lực lượng trinh sát và ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH đến Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện và di lý hung thủ Lê Đình Ngọc Tú về P. Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Trông vẻ mặt của Tú khá tiều tụy vì vừa được các bác sĩ kịp thời rửa dạ dày, giải phóng toàn bộ lượng thuốc diệt cỏ ra khỏi cơ thể.

Tuy chưa lấy lại sức khỏe như ban đầu nhưng tinh thần của Tú khá ổn định. Tú trả lời cụ thể các câu hỏi của chúng tôi xung quanh cuộc sống riêng tư và nhất là mâu thuẫn dẫn đến hành động tàn khốc đối với người yêu. Và có một điều khá bất ngờ là Tú chưa biết được rằng, Nguyễn Thị Huyền Trang đã tử vong do bị chính mình giết hại, luôn miệng hỏi chúng tôi là sức khỏe Trang như thế nào.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Đình Ngọc Tú.

P.V: Tú thấy sức khỏe ra sao?

Tú: Sức khỏe của em đã ổn. Nhưng do truyền thuốc và dịch liên tục, phần thì tay chân bị buộc nên em không ngủ được mấy.

P.V: Còn về cuộc sống riêng tư của Tú?

Tú: Nhà em có 3 anh em, bố mẹ làm nghề buôn bán. Năm học hết 12 ở Trường THPT Ngô Quyền, em có thi đại học nhưng không đậu. Năm đó em đăng ký đi nghĩa vụ quân sự tại Đà Nẵng. Ra quân về địa phương, em học bằng lái xe ô-tô nhưng chưa xin được việc, ở nhà phụ giúp mẹ bán mì Quảng.

P.V: Tú quen Trang trong trường hợp nào?

Tú: Dạ, cách đây một năm, em gặp và nảy sinh tình cảm với Trang. Hồi đó Trang mới ở Đắc Lắc xuống Đà Nẵng theo học Đại học Kiến trúc. Chúng em yêu nhau và em đã từng đưa Trang về nhà mình chơi. Riêng em thì chưa một lần lên thăm quê Trang ở Đắc Lắc.

P.V: Yêu nhau nhưng sao Tú lại sát hại Trang dã man vậy?

Tú: Dạ vì em tức. Vì Trang nói yêu em mà lại đi chơi với người khác.

P.V: Cụ thể là như thế nào, Tú có bắt gặp không?

Tú: Dạ không, em không bắt gặp nhưng thấy Trang nhắn tin và chụp hình đưa lên Facebook cá nhân.

P.V: Tú có nói cho Trang biết chuyện này?

Tú: Dạ có chứ anh. Em có hỏi và Trang hứa là sẽ không quen người đó nữa. Nhưng gần đây em biết Trang có đi chơi với người ấy đến 12 giờ đêm. Vì chuyện này mà chúng em cãi vã, mâu thuẫn dẫn đến hành động bộc phát.

Từ tiết lộ của Tú, chúng tôi truy cập vào Facebook cá nhân của Trang có nickname là Bé Zin và biết được rằng, việc mâu thuẫn khiến Trang lo lắng, cầu cứu bạn bè. Cụ thể, trong ngày Trang bị sát hại (lúc 1 giờ ngày 18-4) trên Facebook cá nhân có thể hiện dòng tin nhắn cuối cùng: “Có ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với”. Lời nhắn này đã được 4 người bạn của Trang chia sẻ trong ngày 18-4, trong đó sớm nhất là nicknam Vo Nam viết lúc 7 giờ 44 phút: “Làm gì à bà nội”.

Những lời chia sẻ cuối cùng trong ngày 18-4 trên Facebook cá nhân của Nguyễn Thị Huyền Trang.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, 15 giờ ngày 18-4, Tú điều khiển xe máy chở Trang vào nhà trọ Hoa Mai để thuê phòng nghỉ. Khi vào phòng số 4, do cả hai có mâu thuẫn nên dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Tú rút dao nhọn (loại có cán bằng sắt) đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào Trang cho đến khi thấy người tình nằm bất động trên sàn nhà.

Sau khi gây án, Tú lấy 4 lọ thuốc trừ sâu mở nắp 2 lọ uống để tự sát nhưng được quần chúng kịp thời phát hiện, chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện, Trang bị Tú đâm nhiều nhát ở vùng mặt, đầu và lưng, trong đó có 33 vết đâm lưu lại trên cơ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại