Lật mặt “sĩ quan tình báo” dùng súng giả 'ép tình' phụ nữ

Dũng tự xưng mình là cán bộ tình báo thuộc Bộ Công an, gia đình giàu có để đưa "con mồi" vào tròng, lừa tình tiền của nhiều phụ nữ. Thậm chí, Dũng còn dùng súng giả để "ép tình".

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Võ Hoàng Minh Dũng (28 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) theo lệnh truy nã của Công an quận 3 về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi bị truy nã, Dũng bỏ đi sống lang thang ở nhiều nơi và tiếp tục lên mạng để lừa tình, tiền của nhiều cô gái khác. Vì vậy mà cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo thông tin từ cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Minh Dũng lên mạng lập nhiều nick name như Suger_deptrai@yahoo.com,Vohoangminhdungl9QJ1976@yahoo.com, vohoangminhdung@gmail.com, bebol98@yahoo.com... để gạ gẫm làm quen với nhiều phụ nữ, nhất là những người vừa ly dị chồng.

Sau đó y tự xưng mình là cán bộ tình báo thuộc Bộ Công an, gia đình giàu có để đưa "con mồi" vào tròng. Trong số này có chị V.T.H.Y. (38 tuổi), vừa ly dị chồng, đang sống cùng mẹ ruột ở một chung cư cao cấp nằm trên địa bàn phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Chị Y. cho biết, vào khoảng tháng 3/2011, chị lên mạng internet để "chát" và làm quen với một người tên Dũng. Anh ta cho biết mình 36 tuổi, là sĩ quan tình báo thuộc Bộ Công An, nhà ở quận Phú Nhuận. Ngoài nghề chính ra Dũng còn là chủ của 2 garage ô tô, 12 chiếc xe container chở hàng ở cảng Cát Lái và 8 chiếc ghe chở cát neo đậu trên sông Đồng Nai.

Khi biết gia cảnh của chị Y., Dũng cũng than thân trách phận, nói mình vừa ly dị vợ và có đứa con 15 tuổi đang sống ở HongKong. Là những người cùng cảnh ngộ, Dũng ngõ ý muốn "kết bạn trăm năm" với chị Y. để san sẽ buôn vui trong cuộc sống. Đang cô đơn nên chị Y. đã nhanh chóng siêu lòng.

Thấy "cá đã cắn câu", suốt gần một tháng liền, đêm nào Dũng cũng lên mạng rót những lời mật ngọt khiến cho chị Y. say đắm và họ quyết định hẹn gặp mặt nhau. Dũng ăn diện bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền rồi đến chung cư chở chị Y. đi ăn tối.

Tuy nhiên, khi gặp nhau chị Y. khá thất vọng vì Dũng không giống như chị mường tượng là một người đứng tuổi, chững chạc mà Dũng mặt mày còn “non choẹt”, tính tình lại rất trẻ con. Chính vì vậy mà sau lần gặp đó đó chị Y. quyết định chia tay với "người tình trong mộng".

Quyết không buông con mồi, Dũng nhiều lần lên mạng giả làm con của mình để "chát" với chị Y., nói lên nỗi lòng đau khổ của “cha” mình khi bị chị Y. phụ bạc.

"Mưa dầm thấm lâu", chị Y. không cầm lòng được và nối lại tình cảm với Dũng. Chỉ đợi có vậy, Dùng thuê một căn hộ chung cư gần nhà của Y. đế hai người sống với nhau như vợ chồng. Để che mắt chị Y., hàng ngày Dũng thuê xe ô tô để đưa đón chi Y. đi làm. Chị Y. rất hạnh phúc vì điều đó...

Sau một thời gian chung sống, Dũng nói có đối tác cần san lấp mặt bằng nhưng hiện thiếu một chiếc ghe chở cát nên kêu chị .Y hùn vốn mua chiếc ghe, mỗi tuần Dũng sẽ đưa cho chị Y. 30 triệu đồng lợi nhuận.

Tin lời Dũng, chị Y. đến một ngân hàng ở quận 3 rút 320 triệu đồng giao cho Dũng mua ghe mà chẳng chút nghi ngờ. Thấy chị Y. quá dễ tin người Dũng tiếp tục bịa đặt chuyện trả tiền nhân công, tiền mua vé bay cho con từ HongKong về Việt Nam...để mượn tiếp cùa chị Y. thêm 100 triệu đồng nữa.

Để làm tin, Dũng còn dắt chị Y. về nhà mình ở Thủ Đức để gặp ba mẹ Dũng nhằm giới thiệu "con dâu tương lai". Tuy nhiên, thấy gia cảnh của Dũng khá khó khăn, chị Y. đâm ra nghi ngờ Dũng lừa mình nên đòi lại số tiền đã đưa.

Tuy nhiên, trước sau Dũng vẫn nói chuyện kinh doanh đang bị chựng lại do tình hình kinh tế khó khăn chung. Khi phục hồi lại đừng nói vài trăm triệu mà vài chục tỷ Dũng cần là có. Nghe vậy chị Y. lại tin và chờ nhưng chờ mãi chẳng thấy Dũng nói năng gì, ngay cả tiền mỗi tuần đưa 30 triệu đồng cũng chẳng thấy đâu.

Chị Y. đòi nợ quá gắt thì Dũng trả nhà thuê rồi bỏ về Thủ Đức lánh mặt. Chị Y. đến Thủ Đức tìm Dũng thì được những người hàng xóm cho biết Dũng chỉ mới 25 tuổi, đang thất nghiệp chứ chẳng phải làm tình báo gì cả. Sự việc bại lộ, chị Y. đòi tố cáo Dũng thì Dũng trả được 12 triệu đồng và làm giấy nợ hẹn 2 tháng sau sẽ trả hết 408 triệu đồng còn lại. Thời gian hẹn đã đến nhưng Dũng khất lần nên chị Y. tố cáo đến cơ quan Công an...

Ngoài ra, sau khi lánh mặt chị Y., Dũng về nhà ở quận Thủ Đức và làm quen với một cô gái tên D. Khoảng tháng 3/2012, Dũng rủ chị D. đến nhà mình chơi. Tối đó Dũng yêu cầu chị D. ngủ lại sáng mai về nhưng chị D. không đồng ý. Bất ngờ Dũng lấy khẩu súng từ trong tủ chĩa thẳng vào đầu chị D. rồi dọa nếu về thì y sẽ bắn. Quá sợ hãi chị D. đành làm theo lời gã.

Dũng khai, khẩu súng nhựa này Dũng mua ở siêu thị với giá 250.000 đồng. Ngoài ra, Dũng còn cất dấu một roi điện ở trong phòng riêng của mình mà theo y khai là được một người bạn ở Tây Ninh cho mượn. Về số tiền chiếm đoạt của chị Y., Dũng cũng cho biết y chẳng sử dụng đồng nào vào việc kinh doanh mà dùng để cá độ bóng đá và tiêu xài hết .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại