Lật mặt màn kịch "chia vàng" nhận "quả đắng"

Hoài Thu |

Gần 20 năm về trước, cặp vợ chồng Minh Phước từng là nỗi ám ảnh của nhiều người khi gây ra hàng loạt vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản trên những chuyến xe khách đường dài dọc tuyến QL1A.

Sau mãn hạn tù 10 năm về tội cướp tài sản, những tưởng cả hai sẽ "bỏ nghề", cùng nhau sống cuộc đời lương thiện. 

Nhưng không phải vậy, vào ngày 20/11/2014, Minh - Phước đã bị Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bi hài ở chỗ, QL1A vẫn chính là địa bàn mà chúng lựa chọn để hành sự. Có khác hơn, lần này Minh - Phước "có nghề" và dựng hẳn một kịch bản "chia vàng" khiến không ít nạn nhân vì lỡ tham của rơi mà nhận "quả đắng"…

Bỗng dưng bị "chia vàng"

Sau Huế và Quảng Nam, thì từ giữa năm 2013, rộ lên từ đầu tháng 11/2014, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) liên tục tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với cùng chung một phương thức, thủ đoạn:

Dựng màn kịch nhặt được vàng, chia của rơi, cuối cùng là chiếm đoạt tài sản "tín chấp" của nạn nhân… tại dọc hai tuyến quốc lộ 1A (QL1A), quốc lộ 14B (QL14B), đoạn ngang qua huyện Hòa Vang.

Hầu hết nạn nhân của hành vi lừa đảo này là nữ, trẻ tuổi, là công nhân tại các khu công nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cầm (TP Đà Nẵng), Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam).

Thậm chí, không ít trường hợp là nữ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng cũng bị sập bẫy mất toàn bộ giấy tờ, laptop, điện thoại, túi xách vì sa vào vở kịch lừa của đối tượng…

Theo trình báo của chị Trương Thị Diệu H. (18 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) thì:

Vào chiều 19/11/2014, khi chị đang trên đường đi từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ, bỗng đâu xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy song song, điện thoại lớn tiếng:

"Tui vừa bị rớt mấy cây vàng, giờ quay lại tìm mà không thấy…".

Nhặt vàng giả, mất tài sản thật.

Vừa qua khỏi Trạm thu phí Hòa Phước (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), chị lại bị một phụ nữ bám theo, cứ thuyết phục chị dừng xe để "hỏi rõ một việc".

Khi cả hai dừng tại một điểm thuận tiện, người phụ nữ vội đưa ra một chiếc ví, bên trong có tiền mặt cùng 3 "cây vàng" và khăng khăng rằng đã nhặt được của chị Diệu H. vừa đánh rơi.

Đang lúc Diệu H. lúng túng chối từ số tài sản kia không phải của mình thì người đàn ông ban nãy đột ngột quay trở lại tự nhận là người vừa "đánh rơi tài sản"...

Kịch tính hơn, trước sự chứng kiến của Diệu H., cả hai nhân vật trên đã tranh luận nảy lửa chuyện "ai mới thật sự là chủ nhân của chiếc ví".

Và rằng, nếu chị H. không phải là chủ của cái ví, người đàn ông kia cũng không chứng minh được số vàng trên là của mình thì "cả ba người cùng chia để hưởng lộc"...

Diệu H. có nhiệm vụ đem bán số vàng trên để chia ba. Nhưng trước khi đi bán vàng, để đảm bảm là Diệu H. không "ôm vàng đi mất" thì chị phải "tín chấp" bằng chiếc ba lô, trong đó có laptop, điện thoại hiệu GL của Diệu H. cho cặp đôi này giữ làm tin.

Bi hài thay, sau lúc chị Diệu H. cả tin, hăm hở cầm vàng đi bán thì cặp nam, nữ này cũng biến mất khỏi hiện trường cùng với chiếc ba lô đựng toàn bộ tài sản của Diệu H.

Số vàng mà Diệu H. đang cầm lại chỉ là những thỏi sắt bọc màu vàng…

Cùng gặp quả lừa đắng chát như Diệu H., trước đó còn có nhiều nạn nhân như Nguyễn Thị Mỹ N. ( 22 tuổi, trú H. Núi Thành, Quảng Nam); Trần Thị Thanh L. (21 tuổi, trú H. Điện Bàn, Quảng Nam); Đặng Thị Thu H. (21 tuổi, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam); Trần Ly N. (22 tuổi, trú H. Nam Giang, Quảng Nam)… khi các nạn nhân đang lưu thông trên tuyến QL14B và QL1A, đoạn qua các xã của huyện Hòa Vang.

Qua mô tả nhân dạng của các nạn nhân, gã đàn ông có dáng cao, đầu hói, nói giọng Quảng; còn nữ "đồng phạm" nói giọng Huế, rất gầy gò thường trùm kín mặt, cả hai khoảng 45 -50 tuổi.

Một số nạn nhân còn cung cấp, hai chiếc xe máy đối tượng sử dụng đều là xe Wave, một chiếc màu đỏ BKS 56S1-161.05, chiếc còn lại màu xanh BKS 43K2-0467... Chân dung của cặp nam nữ lừa đảo cũng đã dần được phác họa.

Để đảm bảo ANTT, kịp thời ngăn chặn những vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên QL1A tái diễn, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang đã xác lập chuyên án, tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường.

Suốt nhiều tháng mật phục, giả đóng vai làm các thiếu nữ nhẹ dạ, mang tài sản để làm "con mồi", nhưng hai kẻ lừa đảo tinh ma vẫn lọt lưới.

Cho đến 10h sáng 19/11/2014, khi hai đối tượng khả nghi thực hiện "bổn cũ soạn lại" với nạn nhân cuối cùng Trương Thị Diệu H. thì bộ mặt thật và kịch bản lừa "nhặt vàng chia của" của chúng mới bị các trinh sát bắt quả tang và lật mặt.

Đó là cặp vợ chồng Nguyễn Hữu Minh (54 tuổi) và Nguyễn Thị Phước (52 tuổi, cùng trú tổ 109, thuộc đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Chúng chẳng phải xa lạ gì, thậm chí là quá quen mặt, từng là nỗi kinh hoàng cho hành khách trên những chuyến xe  đường dài qua QL1A của nhiều năm về trước.

Cả Minh và Phước đều có tiền án 10 đến 12 năm tù về tội cướp tài sản do TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt năm 1984.

Chân dung cặp vợ chồng "ngựa quen đường cũ" 

Nguyễn Hữu Minh quê gốc Quảng Nam. Chưa đến tuổi 18, gã đã bu theo những chuyến xe khách dọc suốt từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam rồi vào tận đến Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa để làm chân lơ xe, cò lái kiếm cơm.

Cái duyên số của gã với ả đàn bà buôn vặt Nguyễn Thị Phước cũng nhờ những chuyến xe "đồng xóc" từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mà nên.

Trở thành vợ chồng, chịu khó lăn lóc, cực nhọc nhưng cuộc sống của Minh - Phước vẫn không thể khá hơn là mấy.

Tang vật mà vợ chồng Minh - Phước lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân.

Sẵn kinh nghiệm ma cô lõi đời và ngón nghề hai ngón từ những ngày làm chân lơ xe nên Minh - Phước bàn nhau cách làm ăn mới.

Chẳng cần đi đâu cho xa, chính ngay trên những chuyến xe khách Bắc - Nam, hay Đông Hà - Đà Nẵng, Phước đã nhiều lần đóng vai người buôn chuyến, gạ gẫm làm quen rồi mời "bạn đồng hành" ngồi ghế bên cạnh khi thì thanh kẹo cao su, lúc chai nước lọc có tẩm sẵn thuốc mê.

Chờ các con mồi say thuốc, ngủ gà gật hay thậm chí là bất tỉnh thì Minh xuất hiện, vơ vét toàn bộ tài sản của bị hại rồi cùng nhau nhảy xuống xe bỏ trốn.

Không ít lần, chính Minh tự lập sẵn một kế hoạch, hắn bắt các xe khách dọc QL1A rồi dùng vẻ bề ngoài cao ráo, sáng sủa để lân la làm quen tán chuyện với khách nữ đi một mình trên xe.

Khi con mồi đã "cảm nắng", lúc xe dừng trạm để hành khách nghỉ ngơi, Minh tỏ ra rất ân cần với "người đẹp", sau đó chờ cơ hội nạn nhân sơ hở thì bất ngờ đe dọa, trấn cướp tài sản.

Hành động của Minh manh động và liều lĩnh đến nỗi ngay cả các hành khách đi cùng, nhà xe có mặt cũng không kịp trở tay hay phản ứng gì...

Đi đêm ắt có ngày gặp ma, trong phi vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản trên chuyến xe khách Đà Nẵng - Khánh Hòa, vợ chồng Minh - Phước bị bắt quả tang.

Minh phải lĩnh mức án 12 năm thù, Phước 10 năm tù về tội cướp tài sản do TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt.

Nhiều năm sau đó, do cải tạo tốt, vợ chồng Minh - Phước được giảm án và ra sớm trước thời hạn.

Cả hai thuê căn nhà cấp bốn, tồi tàn tại quận Thanh Khê làm nơi trú ngụ và gây dựng một cuộc sống mới với hai đứa con lần lượt ra đời.

Gần 2 năm nay, Minh bị huyết áp cao và bệnh tim rất nặng, nhu cầu thuốc thang, chữa trị ngày một đè nặng lên kinh tế gia đình.

Túng quá hóa làm liều, những ngày dọc ngang, những ngón nghề trên các tuyến xe khách lại ùa về trong ý tưởng "kiếm tiền bằng mọi giá" của người đàn bà đã sắp bước qua ngưỡng tuổi 50 như Phước.

Do sức khỏe Minh không còn phù hợp với những chuyến "đáp xe", trấn cướp tài sản, Phước thì cũng đã qua từ lâu cái thời "bốc, nhảy" lanh lợi, gian ngoan của mấy ả buôn hàng chuyến.

Vợ chồng Phước - Minh đành bàn nhau tìm phương án "tác chiến" khác phù hợp với sức khỏe hơn. Địa bàn hoạt động lần này vẫn dọc QL1A nhưng cả hai chuẩn bị hẳn một kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp.

“Đạo cụ” là 3 thỏi vàng giả Phước mua ngoài chợ hàng mã, một ít tiền lẻ cho có vẻ xông xênh, chồng một xe, vợ một xe kẻ trước người sau hoặc ngược lại chạy tà tà trên quốc lộ để tìm con mồi.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Minh đã tính toán một cách bài bản, cạo sơn các con số nhằm thay đổi BKS để đánh lừa người bị hại; còn Phước bỏ thời gian nghiên cứu, lựa chọn mục tiêu là các cô gái trẻ có mang theo tài sản.

Kịch bản mà vợ chồng Minh - Phước vừa là “đạo diễn” kiêm “diễn viên” cũng được tính toán rất kỹ lưỡng, diễn y như thật và rất trúng tâm lý vừa nhẹ dạ lại nảy sinh lòng tham của các nạn nhân, hay phấn khởi vì được "hậu tạ" bằng vàng mà mất cảnh giác của người đi đường.

Như trường hợp nạn nhân Diệu H., tuy có nghi ngờ, nhưng sau một hồi kẻ tung người hứng, vợ chồng Minh - Phước đã thuyết phục được Diệu H. giao ba lô đựng tài sản cho Minh giữ, còn chị vui vẻ cầm "vàng giả" đi bán với hy vọng số tiền bán miếng vàng gấp mấy lần số tài sản mà chị "đặt cược" làm tin...

Ngày 26/11, Đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết:  Cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt khẩn cấp cặp vợ chồng Nguyễn Hữu Minh (52 tuổi) và vợ tên Nguyễn Thị Phước (52 tuổi, cùng trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) chuyên dàn cảnh đánh rơi vàng trên đường để lừa người nhẹ dạ.

Hiện Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo của vợ chồng Phước - Minh, đến trình báo với cơ quan điều tra, cung cấp thêm chứng cứ hoàn tất vụ án để sớm đưa cặp siêu lừa ra xét xử trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại