Lại dùng vũ khí đâm nạn nhân, cướp xe máy táo tợn

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy chị Lượng đi một mình trong đêm trên đoạn đường vắng, hai tên cướp áp sát dùng hung khí đâm vào tay gây thương tích rồi cướp xe máy.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Lượng (SN 1990, quê Bình Định) về vụ cướp táo tợn trong đêm.

Theo trình báo của chị Lượng thì vào khoảng 23h30’ tối 7/2, chị điều khiển xe Wave mang BKS 77E1-18443 đi đến khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An thì thấy 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) với nhiều khả nghi đi phía sau.

Khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An là nơi nhiều công nhân ở trọ và bọn cướp lợi dụng đêm khuya, đường vắng để cướp xe.
Khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An là nơi nhiều công nhân ở trọ và bọn cướp lợi dụng đêm khuya, đường vắng để cướp xe.

Qua gương chiếu hậu chị Lượng cho biết những người này khoảng từ 18 đến 23 tuổi đi trên xe gắn máy chạy phía sau rồi vụt lên áp sát, dùng hung khí đâm vào tay khiến nạn nhân bị thương té ngã xuống đường.

Ngay lập tức tên ngồi sau nhảy xuống lấy xe của chị Lượng rồ ga tẩu thoát cùng đồng bọn.

Sau khi bị cướp xe máy, chị Lượng phải nhập viện điều trị vết thương ở tay. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đang truy tìm tên gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Trước đó vào tối 24/11/2012 tại cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2 (TP.HCM) chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (29 tuổi) chạy xe SH một mình bị băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu dùng mã tấu chém 3 nhát vào tay làm nạn nhân ngã xuống đường.

Những tên cướp này lấy xe SH định phóng đi nhưng không nổ được máy. Bọn chúng giật chiếc vòng và túi xách của cô gái đang hoảng loạn ôm tay kêu cứu bên lề đường. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên đã nối lại bàn tay nhưng để lại thương tật 47%. 

Bàng hoàng nhìn thấy thi thể bé 12 tuổi chết nghi bị cưỡng hiếp

"Hồng nằm chết bên đường, úp mặt xuống đất. Cháu bị hung thủ dùng đá to đánh vào gáy và đầu", chú của cháu bé 12 tuổi thiệt mạng nghi bị cưỡng hiếp ở Quảng Bình kể.

Chuyển vụ đôi nam nữ chửi bới, đòi "xử" 141 sang công an quận

(Soha.vn) - Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, vụ việc đôi nam nữ chửi bới, đe dọa, đòi "xử" 141 đã chuyển sang công an quận để kiểm ra, xử lý theo quy định.

Tức giận, chồng phi dao trúng ngực vợ

Thấy vợ gục trên vũng máu, người chồng hô hoán nhiều người đưa đi cấp cứu nhưng người vợ đã trút hơi thở cuối cùng trên đường nhập viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại