Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

H. Hòa |

Người đàn ông U70 ấy đã làm gì khiến cô gái 17 tuổi si tình đến thế? Sáng chiều nhớ thương, đêm ngày lén lút qua lại, rồi cái kết cũng được tạo ra, khi S. mang cốt nhục của lão.

Tán mẹ, đổ con

Câu chuyện trên diễn ra ngay giữa núi rừng xã Hồng Quảng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nhân vật 70 tuổi trong câu chuyện chính là ông Kê Thanh L. (70 tuổi, người Cơ Tu, ngụ xã Hồng Quảng).

Khi PV báo Người đưa tin đến đây tìm hiểu thông tin, không người dân vùng cao nào ở đây mà không biết đến cái tên Kê Thanh L.. Nhắc đến ông L., người ta lại nghĩ đến mối tình “vụng trộm bất thường” của lão với cô con gái của “người tình trong mộng”.

 - Ảnh 1
Từ khi sự việc diễn ra, nhà ông L. hầu như chẳng còn ai qua lại.

Chị Hồ Thị T. cho biết: “Bà con trong bản, ai nấy đều tỏ ra bức xúc trước hành động của ông L.. Từ khi chuyện này bị vỡ lỡ ra, chẳng có ai ở đây tiếp xúc với ông L. nữa.

Bởi ai cũng sợ ông hết. Chẳng người dân nào hiểu nổi ở độ tuổi đó mà ông L. còn đi làm mấy chuyện đồi bại”.

Chị T. cho biết thêm, ngày vợ đầu của ông L. còn sống, ông thường đánh đập vợ. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà người phụ nữ ấy lại cam chịu từ tháng này qua năm khác.

Một số thông tin cho biết ông L. đánh đập người vợ đầu tiên là vì vợ ông phát hiện mối quan hệ bất chính của ông với người phụ nữ khác. Bên cạnh đó, cũng có thông tin, ông L. dọa sẽ “giết” nếu vợ ông đi nói với người khác những chuyện ông làm”.

Vợ đẹp, con ngoan nhưng chẳng bao giờ lão già 70 tuổi lại cảm thấy mãn nguyện. Theo lời bà Hồ Thị V. (hàng xóm của L.) thì, khi vợ ông L. còn sống, ông L. đã có ý với người đàn bà mất chồng ở nhà kế bên.

Nhiều lần ông L. bày tỏ tình cảm nhưng người đàn bà này đều bị thẳng thừng từ chối. Liên tiếp qua lại, đẩy đưa chuyện tình cảm nhưng chẳng thành.

Rồi một ngày cuối tháng 6/2012, khi ông L. đang mày mò trong bếp, thì S. (cô con gái của người đàn bà mất chồng) bước vào.

Sau đó, ông L. gọi cô bé vào nói chuyện. Hai ông cháu ngồi nói chuyện vui vẻ và S. bảo rằng: “Mẹ em không thích thì em thích”. Câu chuyện bi đát bắt đầu từ đó mà ra!

Ông L. nhiều lần “quan hệ” với S.. Vợ ông L. phát hiện và vì uất ức trước hành động của chồng mà qua đời. Trước đó, nhiều lần vợ ông L. kể lại chuyện này cho các con nghe nhưng chẳng ai tin lời bà.

Sau này, người con trai út của ông L. đang học đại học ở TP. Huế, một ngày tình cờ cậu về nhà thì sửng sốt nhìn thấy cha mình và S. đang làm “chuyện ấy” ngay tại nhà mình.

Chị Trần Thị L. kể: “Có lần thằng con trai út về thì phát hiện ra bố nó đang lăng nhăng với con bé hàng xóm, nên nó chạy thẳng tới nhà chị nó, hoảng hốt kể lại cho chị nó nghe. Bao lâu nay, mẹ nó kể nhưng chẳng ai tin chuyện ông L. đã làm.

Nhưng đó là những thông tin mãi sau này mọi người mới tường tận. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi đầu tháng 11/2012, gia đình hoang mang phát hiện S. có thai 5 tháng.

Lúc này, S. mới kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Hai mẹ con sang nhà tìm ông L. để giải quyết mọi chuyện nhưng bị từ chối. Tức giận trước hành vi và thái độ này của ông L., mẹ S. đợi con gái sinh con, rồi mới đưa đơn ra chính quyền làm rõ mọi chuyện”.

Sự thật khó tin

Chị T. bức xúc nói: “Vào ngày 16/10/2012, vợ ông L. mất. Tuy nhiên, vợ mất tháng 10, đến tháng 12 ông L. đã có vợ mới dẫn về nhà.

Chẳng ai hiểu được ông ấy, vợ mất chưa được bao lâu, thì ông đã đưa vợ mới về nhà sống. Bây giờ người vợ thứ 2 của ông cũng đang mang thai. Chị này hiền, mà cũng tội lắm, có lẽ vì thế mà tin lời của lão.

Còn cháu S., càng ngày cái thai càng lớn, giấu giếm ngày này qua ngày khác, rồi cũng phải công khai. Đứa bé được sinh ra, cuối tháng 4/2013, gia đình đưa đơn lên chính quyền tố cáo”.

 - Ảnh 2
Chị T. (hàng xóm nhà Lan) bức xúc trước câu chuyện.

Một cán bộ Công an huyện A Lưới cho biết, ngay sau đó, Công an huyện A Lưới đã ra Quyết định trưng cầu giám định ADN tại Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an ở TP. Đà Nẵng. Kết quả khẳng định đứa bé S. sinh ra là con đẻ của S. và ông L..

Bị tạm giam điều tra, ông L. cho rằng mình không hề dụ dỗ mà do cháu S. tự nguyện. Bên cạnh đó, ông L. còn khai nhận, chuyện giữa ông L. và S. là do cả 2 bên tự nguyện yêu thương nhau, chứ ông không hề ép buộc.

Trò chuyện với PV, một số người dân hàng xóm nhà ông L. còn chia sẻ thêm: “Ông L. có tiền nên hay cho S.. Bởi vì thế nên cháu S. mới tìm tới, chứ chẳng ai dại gì tìm đến một lão già.

Bên cạnh đó, có người dân cho rằng ông L. dùng bùa ngải yểm nên S. mới tìm đến. Tuy nhiên, chuyện này chỉ là lời đồn thổi của người dân. Thực tế là ông S. chỉ dùng tiền bạc để “câu nhử” S. mà thôi”.

Theo tìm hiểu của PV, ngôi nhà của ông L. và cháu S. đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân.

Vào thời điểm tháng 9/2014, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông L. tội “Hiếp dâm”.

Kết thúc phiên tòa,  ông L. phải nộp tiền cấp dưỡng cho S. là 500.000 đồng mỗi tháng để nuôi dưỡng cháu bé, khoản tiền sẽ nộp đến khi cháu bé tròn 18 tuổi. Bên cạnh đó, HĐXX tuyên ông L. chịu mức án 36 tháng tù giam.

Câu chuyện kỳ lạ ấy diễn ra trên núi rừng A Lưới khiến nhiều người ngạc nhiên và chẳng ai có thể giải thích được lý do. Nhưng vụ việc là lời cảnh báo cho những ai nhẹ dạ cả tin. Đó cũng là sự răn đe cho những kẻ “trâu già khoái gặm cỏ non”.

Chuyện không thể ngờ             

Chuyện u buồn tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, nhiều người hoang mang vì sự thật còn khó tin hơn. Người vợ đầu mất chưa đầy 3 tháng, thì ông L. đã cưới vợ mới ở độ tuổi gần đất xa trời. Người vợ mới của ông L. cũng đang mang thai.

Trớ trêu hơn, người vợ mới của ông L. lại chính là em gái ruột của bà ngoại cháu S.

Chị T. than thở với PV: “Không biết sau này, 2 đứa trẻ sinh ra ấy phải gọi nhau như thế nào!”.

 Ân ái với nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ hai lần

Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại