Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

TRẦN TUẤN |

Một người đàn ông ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ôm mìn tự sát trong buồng khiến dư luận rúng động. Vụ việc còn khiến 4 người thân khác bị thương. Là người sống sót, họ không chỉ đau vì vết thương da thịt mà còn đau vì nỗi bất hạnh, bất hòa trong gia đình.

Tự sát bằng mìn trong buồng con dâu "nằm ổ"

Khoảng 19h tối 26.4, những người hàng xóm bỗng giật mình khi nghe một tiếng nổ đinh tai, nhức óc phát ra từ ngôi nhà của ông Đào Viết Hùng (48 tuổi, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây). Khi chạy đến, họ thấy 4 người bị thương đang gào khóc, kêu cứu.

Cạnh đó, bên trong căn buồng, thi thể ông Hùng nằm trên vũng máu, không còn nguyên vẹn; giường, cửa sổ, chăn, màn bay tung tóe. Ngay sau đó, họ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn) và gọi thông báo cho công an về vụ việc.

Danh tính 4 người bị thương phải nhập viện vì vụ nổ gồm con trai Đào Viết S (23 tuổi), con gái Đào Thị Bích Ng (18 tuổi), con dâu Lê Thị Th (24 tuổi, vợ anh S) và chị Lê Thị H (30 tuổi, chị gái Th).

Rất may và cũng khá kì diệu là cháu bé 4 ngày tuổi con anh S và chị Th không bị thương. Do bị thương khá nặng nên sau đó, anh S và em gái là chị Ng phải chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Hiện trường ông Hùng ôm mìn tự sát.
Hiện trường ông Hùng ôm mìn tự sát.

Nằm tại khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, anh S bàng hoàng kể lại, khoảng 18h30 ngày 26.4, anh đi làm về thì thấy bố đang uống rượu với người anh họ trong nhà. Một lúc sau, người anh họ ra về, bố bắt đầu chửi bới, thông báo sẽ ra đi, rồi dọn đồ áo xếp vào vali.

Thấy vậy, anh S bước vào buồng nơi vợ anh đang "nằm ổ" đóng cửa lại. Sau đó, khi chị vợ gõ cửa vào buồng đưa quần áo cho vợ anh thì ông Hùng đi theo cùng vào.

"Vào phòng, bố tôi đứng ở sát cửa, ngay cạnh chân giường ngủ của vợ chồng tôi rồi chửi bới hết người này đến người khác. Vừa chửi, ông vừa thò tay vào vali rồi bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên hất tung mọi thứ và đẩy tôi vào bờ tường.

Sau ít phút choáng váng, tôi định thần lại rồi cùng mọi người chạy ra ngoài. Nghe tiếng nổ lớn, rất đông hàng xóm chạy đến đưa chúng tôi đi cấp cứu", anh S chưa hết sợ hãi kể lại.

Vì mâu thuẫn gia đình

Cũng theo lời anh S, nguyên nhân bố anh ôm mìn tự sát là do mâu thuẫn, bất hòa với vợ con. Sự việc bắt đầu từ mấy năm trước, bố cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 1970) đi làm ăn ở Lào nhưng thua lỗ.

Sau đó, bố anh chán nản bỏ về quê sống bê tha, ngập ngụa trong rượu chè còn mẹ thì vẫn ở lại buôn bán ở Lào. Nhiều lần, mẹ anh về thăm nhà đều bị bố chửi bới, dọa đánh. Mâu thuẫn ngày càng lớn nên cách đây khoảng một năm, 2 người sống ly thân.

Với cá nhân anh, có lần ông Hùng cũng đã cầm dao đòi chém. Kể từ đó, dù sống chung 1 nhà nhưng anh và bố như không còn tình cảm cha con.

Vào ngày 23.4 vừa qua, khi vợ anh vừa sinh con, bà Th. đã bắt xe từ Lào về nhà để chăm cháu thì ông Hùng lại chửi bới, dọa đánh khiến anh phải tức tốc đưa mẹ ra bắt xe quay lại Lào.

"Hôm đó, tôi có nghe bố gọi điện cho ai đó dặn “để cho 3 quả”, nghĩ chắc bố đặt mua mìn nên cũng lo sợ rồi. Không ngờ sự việc xảy ra nhanh quá”, anh S đau xót kể.

Chiều 26.4, khi đang đi làm, anh S nghe mẹ ở Lào điện báo bố anh đang chửi bới ở nhà, dọa sẽ đem mìn nổ tung căn nhà và dặn anh nên nhịn không lời qua tiếng lại với bố, tránh bố bức xúc làm liều.

Nghe lời mẹ, khi về nhà, anh S cũng im lặng, không dám nói gì, để mặc bố chửi bới mà vào buồng với vợ con và đóng kín cửa, không ngờ bố anh vẫn ôm mìn vào buồng, kích nổ tự sát và làm nhiều người khác bị thương.

Đại tá Dương Văn Trường - Trưởng Công an huyện Hương Sơn - cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Bước đầu, công an xác định, ông Hùng ôm mìn tự sát vì mâu thuẫn gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại