Kiều nữ chốn đèn mờ và con đường đi ra pháp trường

BB |

(Soha.vn) - Phía sau vẻ đẹp làm say đắm lòng người ấy là cái chết trắng Thảo đã gieo rắc lên biết bao số phận lạc lối.

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước ở xã Sơn Định, huyện Chợp Lách, tỉnh Bến Tre trong một gia đình gồm có 7 anh em, cuộc sống gia đình vốn gặp nhiều khó khăn nên từ nhỏ, Lê Thị Thu Thảo (SN 1982) đã phải bỏ học giữa chừng ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Chuỗi ngày dài lăn lộn với vùng quê nghèo khó, Thảo luôn thường ao ước một ngày nào đó sẽ thoát ly, rũ bùn lầy, tránh xa nơi chốn nghèo khó. Đến năm 16 tuổi, thấy đám bạn trong ấp tỉ tê lên TP.HCM lập nghiệp, Thảo gật đầu đồng ý với tất cả khát vọng đổi đời.

Với chút nhan sắc và vẻ đẹp mặn mà của cô gái mới lớn lần đầu xa quê lạc phố, Thảo đã khiến không ít chàng trai đất Sài Gòn đắm đuối.

Trong một lần đi uống cà phê, vẻ đẹp của Thảo khiến đã làm xiêu lòng một “thiếu gia”. Túi tiền rủng rỉnh của chàng thiếu gia khiến chẳng mấy lâu sau, trái tim của cô thôn nữ miệt vườn đã bị đánh gục.


	Con đường từ một thôn nữ hiền lành, chất phác đến một tử tù của "Hoa khôi Sài thành"

Con đường từ một thôn nữ hiền lành, chất phác đến một tử tù của "Hoa khôi Sài thành"

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Thảo phát hiện chồng là một con nghiện. Từ những lần đi mua thuốc cho chồng, cô dần biết đến những cơn “phê” thuốc cùng một vài đầu mối chuyên bán lẻ heroin. Thảo cũng hiểu rằng con đường mua bán cái chết trắng là tội phạm nguy hiểm nhưng nó cũng mang đến những khoản lợi nhuận kếch xù vì những cơn thèm thuốc khiến con nghiện như những thiêu thân.

Năm 2002, cuộc hôn nhân ngắn ngủi kết thúc sau gần 4 năm chung sống. Thảo bắt đầu cuộc sống mới, cô đến xin làm việc tại các quán bar, vũ trường. Sở hữu chút nhan sắc hơn người, li hôn chồng một thời gian ngắn, Thảo nhanh chóng trở thành điểm sáng của chốn đèn mờ ồn ã. Cũng từ đây, người đẹp gốc Bến Tre này nhanh chóng trở thành “bà trùm” hàng đá và thuốc lắc.

Trong số những dân chơi ở đây có Trần Ngọc Thịnh (sinh năm 1987, ngụ quận 2, TP HCM) cũng theo đuổi người đẹp. Năm 2010, Thảo chấp nhận chung sống với Thịnh – gã thanh niên kém mình 5 tuổi như vợ chồng. Cả hai thuê nhà trọ tại quận 12 để ở, Thảo lên kế hoạch móc nối với các đối tượng hình thành một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam sau đó tuồn vào các vũ trường lớn trên địa bàn TP HCM tiêu thụ.

Tính đến khi bị bắt, Lê Thị Thu Thảo đã có hành vi mua bán hơn 3 kg ma túy tổng hợp và hàng chục ngàn viên thuốc lắc.


	Người thân vẫy tay chào tạm biệt Thảo trước lúc bánh xe về trại giam

Người thân vẫy tay chào tạm biệt Thảo trước lúc bánh xe về trại giam

Ngày 9/4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, tòa sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo mức án tử hình.

Sau phiên tòa, Thảo cùng 4 bị cáo khác đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Tòa phúc thẩm đã cũng như kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

TH theo Vietnamnet/Người lao động/Bưu điện VN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại