Mua ma túy để đi sinh nhật đứa em

Thế Long |

(Soha.vn) - Không tiền án tiền sự và không nghiện ma túy, nam thanh niên quản lý quán karaoke mang theo số ma túy đến dự sinh nhật rồi anh em cùng “chơi”.

Tối ngày 26/9, tổ công tác Y13/KH141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Giảng Võ - Trần Huy Liệu. Đã kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Tùng Sơn (SN 1978, trú tại 124 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều khiển xe Liberty màu đen mang BKS 30P4 - 4251 lưu thông trên đường Giảng Võ hướng đi Cát Linh.

Đối tượng Sơn tại chốt 141
Đối tượng Sơn tại chốt 141

Qua kiểm tra hành chính, trinh sát hình sự phát hiện trong túi quần bò của Sơn có 1 gói nilông chứa hạt tinh thể trắng nghi là ma túy dạng đá. Khi dược hỏi, đối tượng Sơn đã thừa nhận đó là ma túy.

Số ma túy đá Sơn để trong túi quần cùng bao thuốc lá
Số ma túy đá Sơn để trong túi quần cùng bao thuốc lá

Sơn khai nhận: “Gói ma túy đá em mua với giá 1 triệu đồng, đang mang đến dự sinh nhật đứa em”.

Về nguồn gốc gói ma túy đá nêu trên, Sơn cho biết: “Em liên lạc bằng điện thoại rồi có người mang từ đường Láng đến, sau đó gặp nhau ngoài đường rồi mua và trả tiền”.

Qua lời khai ban đầu, Nguyễn Tùng Sơn cho biết y chưa từng có tiền án, tiền sự và đã từng làm quản lý một quán karaoke trên đường Nguyễn Ngọc Vũ.

Về lý do mang số ma túy theo Sơn khai nhận: “Em không hề nghiện, anh có thể thử luôn tại đây. Em chỉ mang số ma túy đến dự sinh nhật rồi anh em cùng “chơi” thôi”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại