Kẻ cắt gân chân, tay vợ từng đe dọa giết 2 người nhà vợ

H. Hải - T. Long |

Trước khi dùng dao truy sát và cắt đứt gân chân, tay vợ Chu Quang Đạo đã từng nhiều lần dọa giết chết 2 người bên nhà vợ nếu chị H. không quay về với hắn.

Dọa giết chết 2 người nếu không quay về

Hiện tại, chị Dương Thị H. (SN 1983, trú tại thôn chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.

Gia đình chị H. rất mong cơ quan công an nhanh chóng bắt được đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966, chồng chị H.) để gia đình có thể yên tâm chăm sóc cho chị H. và đỡ lo lắng cho bản thân.

Ngồi chăm em ở bệnh viện, ánh mắt buồn rầu, đầy suy tư, chị Dương Thị L. (chị gái chị H. - Pv) tâm sự: “Kể từ khi H. lên bệnh viện đến nay, gia đình tôi chưa ai được ngủ một giấc trọn vẹn.

Mọi người phải thay phiên nhau chăm sóc cho con bé cũng như bảo vệ nó, không ai có thể biết trước được điều gì. Trong lúc túng quẫn, muốn giết người tới cùng thì việc gì Đạo cũng dám làm.

Bởi vì trước khi xảy ra việc vào trưa ngày 3/8, Đạo đã nhiều lần đe dọa nếu H. không rút đơn ly dị và quay về chung sống nó sẽ giết chết 2 người nhà tôi”.

Theo chị L., năm 2008, Đạo và chị Dương Thị H. nên duyên vợ chồng. Sau khi lấy vợ về, Đạo chịu khó làm ăn và có nhà cửa đàng hoàng, khang trang.

Tuy nhiên, kể từ ngày có của ăn, của để, Chu Quang Đạo bắt đầu thay đổi tính nết. Thay vì làm ăn như trước để nuôi vợ con, anh ta lại ham mê cờ bạc, rượu chè.

Căn phòng nơi chị H. chuyển về sinh sống cùng mẹ đẻ.
Căn phòng nơi chị H. chuyển về sinh sống cùng mẹ đẻ.

Mỗi lần uống rượu say, thua bạc, Đạo lại chửi mắng vợ con. Trước khi chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống vào tháng 4/2015, chị Dương Thị H. đã 3 lần bế con, xách quần áo về nhà vì không chịu được tính cách của Đạo.

“Sau khi đẻ cháu thứ 2 cách đây 2 năm, em gái tôi khổ cực đủ đường. Như chồng người ta, thấy vợ đau ốm phải lo làm ăn để gánh vác cho gia đình. Đằng này, Đạo không những không làm mà còn suốt ngày cờ bạc lô đề, đến lúc hết tiền lại về đánh chửi vợ.

Nhưng vì thương con, sợ mọi người chê cười nên H. chỉ cắn răng chịu đựng mà không dám nói với ai. Đỉnh điểm vào ngày 22/4/2015, Đạo xin tiền em gái tôi 2 triệu đồng để đi trả nợ nhưng con bé không cho.

Không xin được tiền vợ, thằng Đạo đánh con bé một trận nhừ tử, thâm tím cơ thể.

Đến hôm sau, biết tin em gái bị đánh, tôi vào thăm thì thằng Đạo lấy cớ tôi vào xin tiền H. nên nó chửi và lao vào đánh khiến tôi bị thương ở cánh tay và phải khâu 6 mũi.

Ai ngờ bây giờ đến lượt em gái tôi phải chịu đau đớn khổ sở như thế này?!” gạt vội nước mắt, vẻ mặt u buồn, chị Dương Thị L. ngậm ngùi chia sẻ.

Nói về sự việc vừa xảy ra với gia đình, anh Dương Văn T. (em họ chị H.) cho biết, chị H. về nhà sinh sống với mẹ đẻ được gần 4 tháng nay.

Trong thời gian sinh sống ở nhà mẹ đẻ, Đạo cũng đã nhiều lần đến xin lỗi và mong muốn đón vợ và con về nhà để cùng chung sống, lo cho các con sau này.

Sáng ngày 3/8, khi anh T. đang đi làm thì nhận được điện thoại của chị H. thông báo lên UBND xã để bảo vệ vì sợ bị Đạo đánh.

Nhận được điện thoại, anh T. gọi thêm một người em trong nhà nữa rồi cùng lên UBND xã Long Phương.

"Ngay sau đó, tôi liền chạy lên UBND xã Long Phương bởi vì Đạo đã từng nhiều lần đe dọa sẽ giết chết 2 người trong nhà tôi nên mọi người rất sợ.

Khi hai anh em lên đến nơi thì không thấy mặt Đạo ở đây nên chúng tôi đi về vì nghĩ rằng giữa ban ngày anh ta sẽ không dám làm gì.

Đến gần 12h cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của anh Hưởng thông báo chị H. bị tai nạn và được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa.

Lên đến bệnh viện, tôi nghe mọi người thông báo chị H. bị Đạo dùng dao truy sát, cắt đứt gân chân, tay mà tôi bủn rủn, không dám tin vào sự thật”, ánh mắt buồn rầu, tỏ vẻ bực tức, anh T. nhớ lại câu chuyện.

Kể từ ngày chị H. nhập viện, mọi người trong gia đình chưa được một giấc ngủ trọn vẹn.
Kể từ ngày chị H. nhập viện, mọi người trong gia đình chưa được một giấc ngủ trọn vẹn.

Ly hôn không hòa giải

Trao đổi với phóng viên, Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch hội phụ nữ xã Long Phương cho biết: “Trong gần 10 năm sinh sống ở địa phương, hai vợ chồng anh Đạo cũng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Hiện tại, chị H. đã gửi đơn ly hôn không hòa giải lên TAND huyện Hiệp Hòa và đang chờ ngày giải quyết.

Trước khi xảy ra vụ việc trưa ngày 3/8, TAND huyện Hiệp Hòa đã gọi 2 vợ chồng anh Đạo lên xử ly hôn nhưng không thành vì đang xử thì anh Đạo bỏ ra về”.

Đến trưa ngày 3/8, chị H. lên UBND xã báo cáo về việc mình bị mất trộm, trên đường về thì bị anh Đạo chặn đường và hành hung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại