Hé lộ nguyên nhân vụ chồng dùng dao cắt gân chân, tay vợ

T. Long - H. Hải |

Sau khi chị Dương Thị H. sinh đứa con gái thứ 2, cuộc sống gia đình có nhiều xáo trộn và cũng từ đây mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu xảy ra.

Người chồng ham mê cờ bạc, lô đề

Nhận xét về em trai mình Chu Quang Đạo (SN 1966), kẻ dùng dao truy sát và cắt đứt gân chân, tay vợ, ông Chu Thanh Lương (anh trai Đạo - Pv) cho biết: “Gia đình tôi có 8 anh em, chú Đạo là con thứ 6 trong gia đình.

Ngay từ ngày còn nhỏ, chú Đạo đã tỏ ra nghịch ngợm hơn so với các anh em khác. Chính vì thế, hồi còn thanh niên chú Đạo phải đi tù và đến năm 2007 mới thoát khỏi cảnh tù tội.

Trong khi đi tù lần 2, người vợ cả của chú Đạo đã dẫn 2 con về sống với người đàn ông khác ở trong xã.

Đến năm 2008, chú Đạo và cô Dương Thị H. (SN 1983, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nên duyên vợ chồng”.

Ngày mới lấy nhau, hai vợ chồng Đạo rất chịu khó làm ăn và có của ăn, của để.

Chỉ sau 2 năm lập gia đình, vợ chồng Đạo đã xây được nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Tuy nhiên, thời gian sau đó, do không chịu tu chí làm ăn mà chỉ suốt ngày cờ bạc nên kinh tế gia đình ngày một đi xuống.

Ông Chu Thanh Lương (anh trai Đạo - Pv) trao đổi với phóng viên.

Ông Chu Thanh Lương (anh trai Đạo - Pv) trao đổi với phóng viên.

Từ khi ra tù, chú Đạo làm nghề chạy xe công nông nhưng mấy năm gần đây do công việc thất thường nên chú ấy thường xuyên đánh lô, đề.

Bao nhiêu tiền làm được, chú Đạo đều nướng vào trò đỏ đen cả. Mặc dù thường xuyên cờ bạc nhưng chú Đạo không ăn cắp ăn của ai cũng không lấy tiền của gia đình.

Bản thân mình làm được bao nhiêu, chú Đạo tiêu phá hết bấy nhiêu”, ông Lương chia sẻ.

Mâu thuẫn vì tiền

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng vào trưa ngày 3/8, ông Lương tiếp tục câu chuyện, nguyên nhân sâu xa của sự việc bắt nguồn cách đây hơn 2 năm khi chị Dương Thị H. (vợ Chu Quang Đạo – Pv), mang thai đứa con gái thứ 2.

Hiện tại, chị Dương Thị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang

Hiện tại, chị Dương Thị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.

Đến lúc sắp sinh cháu bé, chị H. bị bệnh nặng và phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Đạo phải vay mượn của mọi người gần 100 triệu để chữa bệnh cho vợ. Đến nay, số tiền này vẫn chưa trả hết.

Kể từ đó, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn về số tiền nợ trên vì chị H. cho rằng trong lúc mình chữa bệnh, Đạo đã vay mượn thêm tiền để nướng vào cờ bạc, lô đề.

"Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tháng 4 năm 2015, chú Đạo có nhận được một khoản tiền hỗ trợ bộ đội hơn 3 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, chú Đạo có mượn của một người hàng xóm 5 triệu. Khi lấy được tiền hỗ trợ, chú Đạo xin vợ thêm 2 triệu để đủ tiền trả nợ nhưng cô H. không cho. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn trong lúc bực tức chú Đạo đã đánh cô H. mấy cái.

Đến ngày hôm sau, cô H. thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ sinh sống và đâm đơn ly hôn lên tòa án.

Nguyên nhân sâu xa có thể là do chú Đạo cảm thấy bực tức vì lúc vợ ốm đau, mình lo chạy chữa nhưng đến khi tỉnh táo, làm được tiền cô H. lại muốn ly hôn”, ông lương cho biết.

Khu vực Chu Quang Đạo dùng dao truy sát, cắt gân chân, tay vợ.

Khu vực Chu Quang Đạo dùng dao truy sát, cắt gân chân, tay vợ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên, ông Chu Văn Thành, hàng xóm gần nhà với đối tượng Đạo cho biết:

"Tôi thấy vợ chồng chú ấy ít khi có mâu thuẫn gì lớn. Có thể nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trưa ngày 3/8, do mâu thuẫn trong việc tiền bạc nên chú Đạo mới ra tay với vợ một cách dã man như vậy.

Bởi vì trong thời gian cô H. đi chữa trị bệnh ở Hà Nội, chú Đạo đã vay mượn một khoản tiền khá lớn. Đến giờ, khi cô H. bình phục sức khỏe và đi làm ra tiền lại muốn chia tay nên có thể là nguyên nhân khiến chú Đạo tỏ ra uất ức".

Trao đổi với phóng viên về đối tượng Chu Quang Đạo, ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng thôn Chớp, xã Lương Phong cho biết: “Ở địa phương, Đạo làm nghề chạy xe công nông nhưng công việc thất thường.

Sau khi ra tù, Đạo lấy vợ và hòa nhập cộng đồng, xây được nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ.

Sáng ngày 5/8, UBND xã cùng các đoàn, hội trong thôn, xã đã lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi động viên chị H.

Sự việc diễn ra vào trưa ngày 3/8, khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ, không ai có thể nghĩ rằng Đạo lại làm như thế với vợ".

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Tống Ngọc Long - Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt đối tượng Chu Quang Đạo vì có hành vi "cố ý gây thương tích".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại