Hủy hợp đồng, bị công ty đa cấp dọa về "lo hậu sự"

Nguyễn Hoàng |

(Soha.vn) - Sau khi tin nhóm sinh viên bị đánh hội đồng tại công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, một người tự nhận là trưởng phòng đã liên tục nhắn tin đe dọa.

Sáng 17/9, một nữ sinh tên T. (19 tuổi, quê Nam Định) cho biết mình chính là admin (người quản lý - PV) có nickname Gió biển của “Hội anti Thiên Ngọc Minh Uy” rất nổi tiếng trên mạng xã hội facebook. Hiện hội nhóm này đã có gần 5000 thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ có ác cảm với ngành nghề kinh doanh kinh doanh đa cấp, đặc biệt là công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU).

Trên trang chủ của hội, công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc này được các thành viên miêu tả như một “cạm bẫy khủng khiếp”, “con quỷ hút máu” hay “mối đe dọa” với những người thiếu hiểu biết, đặc biệt là những sinh viên tỉnh lẻ mới lên Hà Nội nhập học.

Sự việc lùm xùm hôm 15/9 được T. tóm gọn lại như sau: Khoảng 9h sáng 15/9, cậu sinh viên trường Khoa học và Công nghệ, Lê Quốc Đ. (SN 1992, quê Quảng Ninh) dưới sự hỗ trợ các của các thành viên “hội anti Thiên Ngọc Minh Uy” đã đến chi nhánh nam Hà Nội của công ty này tại tầng 2, tòa nhà 96 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội để đề nghị hủy hợp đồng và lấy lại số tiền đã đặt cọc.

Đáng chú, trong nhóm sinh viên này còn có Nguyễn Hoàng H. (SN 1993, quê Quảng Ninh), là hội trưởng của hội phản đối công ty TNMU.

Trước đó, vào ngày 18/8, Đ. đã đặt bút ký hợp đồng để trở thành chuyên viên kinh doanh của công ty (thành viên hệ thống bán hàng đa cấp - PV). Để được ký, Đ. đã phải bỏ ra 7 triệu đồng để mua một máy lọc Ozone.

Tuy nhiên, đã gần một tháng trôi qua nhưng hàng vẫn chưa đến tay khiến Đ. rất bức xúc. Đã thế, bằng những lời khuyên giải của bạn bè và đặc biệt của các thành viên hội, Đ. nhận thấy mình không còn phù hợp với cách “làm giàu nhanh chóng” của Thiên Ngọc Minh Uy nên quyết định hủy hợp đồng để lấy lại 90% tiền theo quy định.

Sau một hồi tranh cãi về việc hủy hợp đồng nhưng không được, nhóm sinh viên (khoảng 5 người) đã bị đuổi khỏi văn phòng công ty bằng những lời lẽ được phản ánh là hết sức “chợ búa” và miệt thị.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)
Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)

 

Trụ sở công ty TNMU nam Hà Nội
Trụ sở công ty TNMU nam Hà Nội

Không chịu thua, cả nhóm sinh viên vẫn đứng lỳ ở chân cầu thang bộ để đòi hỏi quyền lợi. Và đúng lúc ấy, khoảng 20 “doanh nhân” của công ty, những con người ăn vận hết sức chải chuốt và lịch sự đã lao vào đánh nhóm bạn trẻ tới tấp. Hậu quả, hội trưởng Nguyễn Hoàng H. bị vỡ toác đầu, chảy nhiều máu. H. cũng phản ánh mình bị các đối tượng lao vào cướp hết các giấy tờ tùy thân.

Vụ việc ngay sau đó được cấp báo lên công an phường Phương Liệt. Những người liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ từng hành vi. Một “phó phòng kinh doanh” được xác nhận là bị tạm giữ 24 tiếng tại trụ sở công an phường. Cũng trong thời gian này, được biết phía công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động đem tiền trả lại cho “khổ chủ” Lê Quốc Đ.

Những tủ hàng của công ty toàn chữ Trung Quốc nhưng được bán với giá khá “chat”.
Những tủ hàng của công ty toàn chữ Trung Quốc nhưng được bán với giá khá “chat”.

 

Những dòng tin nhắn đe dọa của người tự xưng là “trưởng phòng ruby”
Những dòng tin nhắn đe dọa của người tự xưng là “trưởng phòng ruby”

Trong khi vụ lùm xùm vẫn đang được phía công an phường Phương Liệt củng cố hồ sơ trước khi chuyển lên công an quận Thanh Xuân, thì admin Gió biển cho biết cả hội nhóm đang liên tục bị đe dọa.

Cụ thể, một người có nickname Facebook là Nguyễn Văn Nam Nguyễn đã liên tục gửi tin nhắn đe dọa sặc mùi xã hội đen. Ngoài việc bảo đích danh cô gái tên T. “em cứ về lo hậu sự đi”, người này cũng “nhắn nhủ” hội trưởng Nguyễn Hoàng H. biết thân biết phận thì “nên đi khỏi Hà Nội” hoặc “đi đứng cẩn thận”… Tất cả những lời đe dọa đều khiến nhóm sinh viên trẻ rất lo sợ.

“Dẫu sao chúng tôi chỉ là những sinh viên tỉnh lẻ, ít tuổi, không biết phải làm gì trước những đe dọa đó, rất mong được các cơ quan pháp luật bảo vệ”, T. lo lắng tâm sự.

Để xác minh thực hư thông tin này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với người có nickname trên. Trong ít phút ngắn ngủi, người này cho biết mình tên Nam, 29 tuổi, đang ở chức vụ “Trưởng phòng Ruby” của công ty Thiên Ngọc Minh Uy.

Khác với thông tin được nghe từ T., Nam “tố” ngược rằng nhóm bạn trẻ đã dàn dựng tất cả để chủ động quay phim, chấp nhận ăn đánh để gây tiếng vang hòng nổi tiếng, hoặc cố tình khiêu khích trước…

Nam cũng cho biết, tất cả những người trong vụ việc hỗn độn sáng 15/9 đều thuộc “nhánh” của mình. Tuy nhiên, Nam phủ nhận liên đới của công ty tới sự việc bởi theo lý luận của vị “trưởng phòng Ruby”, vụ ẩu đả diễn ra ngoài phạm vi của văn phòng công ty.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 11. Mua lại hàng hoá của người tham gia khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải mua lại hàng hoá đã bán cho người tham gia khi hàng hoá đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có thể bán lại theo mục đích sử dụng ban đầu của hàng hoá;

b) Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày người tham gia nhận hàng.

2. Trong trường hợp phải mua lại hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm:

a) Hoàn lại tổng số tiền mà người tham gia đã trả để nhận được hàng hoá đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Trong trường hợp doanh nghiệp phải chịu các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác thì phải hoàn lại tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà người tham gia đã trả để nhận được hàng hoá đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại