Hung thủ cuồng sát ở Hải Dương đang điều trị tâm thần?

H. Sơn |

(Soha.vn) - Trước 2 hôm gây án, mẹ hung thủ cuồng sát ở Hải Dương có đến trạm y tế xã để hỏi han về tình hình sức khỏe của con.

Bài 1: Chấn động Hải Dương: Nam thanh niên giết 4 người trong gia đình

Bài 2: Hiện trường kinh hoàng vụ thảm sát 4 người ở Hải Dương

Về địa phương tìm hiểu vụ thảm án giết chết 4 người thân trong gia đình của Phạm Duy Quý (SN 1993), người dân xã Phượng Hoàng (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ai cũng bày tỏ sự phẫn nộ. Họ thương xót cho những nạn nhân khi bị chính con cháu ruột thịt gây nên cái chết thương tâm.

Sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục pháp y, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình, trong căn nhà nhỏ, gia đình đang tổ chức tang lễ cho người thân một cách lặng lẽ, không có tiếng kèn trống. Sáng 3/8, cả 4 nạn nhân được gia đình đưa đi hỏa táng.

Kể về sự việc này, một người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết: “Khoảng 19h, ngày 2/8, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong gia đình ông Phạm Duy Tuấn (bố đẻ hung thủ). Tôi tưởng vợ chồng ông Tuấn va chạm nên cố ngồi nghe thêm đó là chuyện gì. Vài phút sau, tôi cũng nghe thêm vài tiếng kêu cứu rất thảm thiết: “A… a… cứu tôi với…”.

Tôi vừa chạy sang thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nhìn ra nhà tắm thì cửa đã mở, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1968, mẹ hung thủ) không có quần áo, nằm sõng soài trên nền nhà tắm. Hốt quá tôi kêu cứu to để mọi người đến giúp.

Nhân chứng kể lại sự việc cho phóng viên.

Ngay sau đó thì có ông Phạm Duy Tuân (bác họ hung thủ) chạy sang. Vừa xuống đến bếp thì thấy ông Tuấn không thấy động đậy gì nữa. Hoảng quá, mấy người chạy sang gian nhà cụ Nguyễn Thị Lan (bà nội hung thủ) hàng ngày vẫn ăn ngủ thì cụ cũng nằm bất động rồi, máu chảy lênh láng. Kinh khủng quá, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy cả!”.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Phạm Duy Tuấn sinh được 2 người con, 1 trai (tức Quý) và 1 con gái. Học hết cấp 3, Phạm Duy Quý đi học hệ cao đẳng của một trường đại học ở Hải Dương.

Tuy nhiên, ngay trong năm học đầu tiên, gia đình thấy Quý có nhiều biểu hiện không bình thường và ngày một nặng hơn. Vì thế, gia đình ông Tuấn đã đến trường xin cho con bảo lưu kết quả học để về nhà điều trị bệnh tâm thần.

Hung khí mà Quý dùng gây án.

Một người bạn học cùng cấp 2 và cấp 3 với Phạm Duy Quý cho biết: “Từ năm học cấp 2 đến năm học cấp 3, Quý là người sống khá khép mình, không chơi với ai. Nhiều lúc thấy Quý rất xa mọi người và khá dị tính. Cứ đến lớp học gần như ngồi nguyên một chỗ, hết giờ là về nhà. Em học cùng Quý từ cấp 2 đến hết cấp 3, nhưng thời gian đó thi thoảng mới thấy Quý vào quán chơi game giải trí chút rồi thôi.

Vừa rồi em cũng nghe thấy Quý đi học công nghệ thông tin ở thị xã Sao Đỏ (tỉnh Hải Dương) và có chơi game online nhiều, bỏ bê việc học tập. Vì thế, nhiều lần bố mẹ Quý phải sang tận trường để xin thầy cô giáo cho đi học tiếp. Bố mẹ nói mãi không được nên vừa rồi bố mẹ phải gọi về nhà để đi chữa bệnh tâm thần gì đấy. Ai ngờ Quý lại dại dột giết cả gia đình như thế!”.

Hỏi về sự việc này, một người thân của gia đình cho biết: “Sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ trong nhà bác Tuấn, tôi chạy sang luôn. Vừa đến đầu ngõ, tôi có gặp Quý cũng đi ra phía cổng. Lúc đó, Quý còn thay quần áo khác, rồi chào tôi mới ra ngoài lấy xe máy phóng đi. Tưởng nó uống thuốc điều trị tâm thần sẽ thuyên giảm nào ngờ lại sát hại cả nhà...”.

Sau khi cuồng sát 4 mạng người, Quý đi thẳng lên Công an huyện Thanh Hà đầu thú. Trên đường đi, Quý đã bị ngã xe máy và làm rơi con dao gây án ở ngang đường.

Một cán bộ Công an huyện Thanh Hà cho biết: "Lúc đến công an huyện, Quý khá bình thản khai nhận vừa giết bà nội, bố mẹ và người chị họ".

Trao đổi với PV về bệnh tình tâm thần của Phạm Duy Quý, bà Như Thị Chín - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phượng Hoàng cho biết, gia đình có ra trạm nhờ tư vấn điều trị chứng bệnh tâm thần phân liệt cho Phạm Duy Quý.

Bà Như Thị Chín - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phượng Hoàng.

Sau đó, bà Chín hướng dẫn cho gia đình Quý đến Bệnh viện tâm thần Chí Linh (Hải Dương) để điều trị tiếp, còn thuốc về nhà mua uống, không có bệnh án theo dõi.

“Triệu chứng bệnh tâm thần phân liệt dễ kích động, nói năng linh tinh, trả lời không đúng câu hỏi người hỏi, thậm chí tự đóng cửa tự kỷ ở trong nhà. Cậu Quý nhiều lần tái phát bệnh rồi, cứ có thuốc là bình thường. Trước 2 hôm gây án, mẹ Quý ra hỏi về bệnh tình của cậu ấy chơi game trên điện thoại 2 ngày liền, không ăn uống gì cả, nói không được. Với bệnh này, nếu cứ chơi vài ngày là bệnh là tái phát.

Thời gian đầu, gia đình có cấm chơi game trên điện thoại thì đỡ, còn không là bệnh lại tái phát. Chúng tôi đang tư vấn cho cháu đi điều trị bệnh dài hạn ở bệnh viện chuyên khoa nhưng không ngờ sự việc đáng tiếc lại xảy ra”, bà Chín cho biết thêm.

Xem thêm clip vụ Vợ cùng tình nhân liên thủ giết..chồng ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1976 và Vũ Sĩ Mạnh, sinh năm 1981 về hành vi giết người.

(Nguồn: ATV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại