Hành trình dẫn tới tội ác man rợ của vợ Bí thư xã

Lâm Oanh |

(Soha.vn) - Từ một người ăn sang, mặc đẹp tiêu tiền không cần suy nghĩ dẫn đến nợ nần vài trăm triệu đồng nên bà vợ ông Bí thư xã “trả nợ” bằng cách giết người để… xù tiền.

Người đàn bà thích “ngồi mát ăn bát vàng”

Mấy ngày nay người dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang bàn tán xôn xao về việc bà Lê Thị Hường (38 tuổi, trú tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, vợ của ông Võ Thanh Mỹ (Bí thư Đảng ủy xã Kim Long) đã ra tay sát hại chủ nợ là bà Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức), đốt xác chôn trong vườn gần một năm nay.

Hung thủ Hường.

Nhìn bề ngoài, gia đình bà Hường có cả mẫu đất trồng tiêu, điều, chồng làm cán bộ xã thì chẳng có lý do gì mà phải giết người để… chạy nợ. Rất nhiều người đã thắc mắc vì lý do gì mà bà “quan xã” này lại trượt dài trên con đường phạm tội đầy ác nhân đến như vậy?. Tội ác này bắt nguồn từ việc “ngồi mát ăn bát vàng” của bà vợ ông Bí thư xã.

Quê ở miền Tây Nam Bộ, khi đến tuổi trưởng thành bà Hường tới thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) phụ bán quán cà phê. Thời gian này  ông Võ Thanh Mỹ làm cán bộ huyện Châu Đức hay ghé vào quán uống nước nên đã bắt đầu quen biết. Sau một thời gian ngắn hai người đã thành vợ thành chồng.

Sau khi kết hôn, cha mẹ ông Mỹ cho hai vợ chồng trẻ ra ở riêng trong căn nhà xây khang trang nằm giữa khu vườn rộng hàng trăm mét vuông tại ấp Liên Sơn (xã Xà Bang). Chồng làm cán bộ, bà Hường ở nhà trông coi rẫy điều, cà phê và nấu cơm đưa đón hai đứa con nhỏ (lớn học lớp 8, bé học lớp 1) đi học.

Tuy không phải là người làm công chức, gia đình cũng không có của ăn của để nhưng bà Hường ít khi phải lao động. Công việc làm rẫy thì bà “quan xã” này thường thuê người em ruột làm quanh năm suốt tháng. Theo người dân ở vùng quê nghèo này thì bà Hường rất ít giao lưu hoặc có cũng chỉ qua loa, xã giao với những gia đình kinh tế khó khăn.

Tuy nhiên, gia đình bà Hường rất đông người tới, chủ yếu là bạn bè của ông Mỹ đến chơi, ăn uống nhậu nhẹt."Tôi thấy bà ấy khoe một bữa ăn nhậu tại nhà mà hết cả vài triệu. Thấy mua toàn đồ ăn sang lắm. Nhiều khi ăn uống linh đình như vậy nhưng ngày mai có thể sẵn sàng bỏ ra cả triệu mua con gà chọi về thịt ăn. Người trong nhà uống nước dừa, nước ngọt thay nước lọc…”, một người gần nhà cho biết.

Thấy vợ chồng bà Hường ăn sung mặc sướng khiến người dân nghèo nơi đây ai cũng thèm khát. Đến khi xảy ra vụ bà Hường dùng dao phay chém chủ nợ là chồng bà Phan Thị Nga (SN 1960, ngụ xã Cù Bi), cả xóm mới biết bà này vay nợ 80 triệu đồng.

Ngôi nhà bà Hường luôn cửa đóng then cài suốt ngày.

"Tôi làm rẫy tôi biết chứ, nhà bà Hường khoảng 2 mẫu rẫy thu một năm cũng chẳng bao nhiêu mà còn chi phí tiền mua thuốc bón, tiền công lời cũng chẳng bao nhiêu. Vậy mà bà ấy tiêu hoang quá sao lại không nợ nần chứ. Nghe đâu thời gian gần đây bà Hường còn chơi cả cờ bạc gì đó”, bà T., một hàng xóm kể lại.

Giết người để… xù nợ

Ngày 14 - 3, lực lượng công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám xét vườn nhà Lê Thị Hường để tìm tro cốt của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long). Bà Hường được xác định là nghi can giết nữ thủ quỹ rồi đốt xác phi tang để không phải trả nợ.

Sau gần 2 giờ đào xới trên khu đất trống nằm trong vườn trồng xen canh cà phê và tiêu, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh xương chậu, xương cổ, răng và đốt sống nằm dưới lớp đất dày từ 10 đến 20 cm, hầu hết bị đập nát và có dấu hiệu bị đốt cháy trước khi chôn lấp. Một số khúc xương có vết cắt ngọt như được chặt bằng lưỡi dao sắc bén. Cơ quan chức năng đã niêm phong các phần xương và mang đi xét nghiệm.

Đống rác nơi hung thủ Hường chôn xác nạn nhân.

Khoảng 10 tháng trước bà Hà rời nhà đi và bỗng dưng bị mất tích. Mọi người trong gia đình đã đổ xô đi tìm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Nhưng nửa tháng sau, công an điều tra biết bà Hường là người bán điện thoại của bà Hà với giá 900 ngàn đồng.

Tuy nhiên khi công an triệu tập bà Hường đến làm việc thì bà này thừa nhận đã bán chiếc điện thoại nhưng cho rằng: “Lượm được ở nhà khi nhóm bạn ông Mỹ đến ăn nhậu đánh rơi, không thấy ai quay lại tìm nên mang đi bán”.

Trước thời gian mất tích khoảng một tháng, con bà Hà có thấy trong cuốn sổ ghi nợ của mẹ có tên bà Lê Thị Hường có ký nhận mượn của bà Hà nhiều lần với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau khi bà Hà mất tích cùng quyển sổ ghi nợ mấy người con bà Hà có đến nhà bà Hường xin lấy tiền nhưng bà này chối biến và chỉ nhận là còn thiếu 12,5 triệu đồng. Đến nay vẫn chưa trả.

Đúng lúc mọi thông tin điều tra về sự mất tích bí ẩn của bà Hà tưởng chừng trôi vào dĩ vãng thì chiều ngày 15/1, bà Hường gọi điện kêu vợ chồng ông Hùng đến nhà thanh toán nợ nần. Khi vợ chồng chủ nợ đến nơi, bà Hường bảo chờ chồng về lấy tiền trả. Sau đó, Hường nói có rổ trứng gà để sau bếp, bảo ông Hùng lấy vài quả về luộc ăn. Chờ ông Hùng cúi xuống nhặt trứng, Hường dùng rựa chém trọng thương.

Nghe chồng kêu cứu, bà Nga chạy xuống bếp cũng bị Hường truy sát rồi vứt hung khí bỏ trốn. Nhờ người dân xung quanh phát hiện, hai nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nên giữ được mạng sống. Bà Hường bị bắt về hành vi giết người.

Từ đây, mở rộng điều tra cơ quan xác định hung thủ Hường có liên quan trực tiếp đến việc mất tích của bà Hà. Theo một số nguồn tin, bà Hường khai chích điện giết bà Hà rồi kéo xác ra đốt. Sau đó xương đem nghiền nát rồi chôn. Nhiều hàng xóm cũng cho hay, thời gian qua họ không thấy biểu hiện bất thường hay ngửi thấy mùi lạ từ nhà bà Hường cho đến khi công an tìm thấy tro cốt.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác định AND xem chính xác đó là xương của bà Hà hay không? Bên cạnh đó mở rộng điều tra xác định những nghi can có liên quan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại