Hàng xóm "hoảng hồn" trước tin em trai cắt lìa chân chị gái

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Những người hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân T.T.T.D. vẫn không khỏi "hoảng hồn" khi nhắc đến thông tin bà D. bị chính người em ruột cắt lìa một bên chân...

Mặc dù đã gần 19 giờ tối nhưng nhiều người dân ở tổ dân phố 36 cũng như đầu ngõ 2 Tạ Quang Bửu, nơi nạn nhân T.T.T.D (sinh năm 1967) sinh sống vẫn túm tụm bàn tán và không khỏi "hoảng hồn" khi nhắc lại thông tin bà D. bị chính người em trai ruột cắt lìa một bên chân.

Chia sẻ với chúng tôi, những người hàng xóm cho biết, vợ chồng bà D. chuyển về sống tại ngõ này đã được hơn chục năm và trong cuộc sống rất hiền lành, tử tế, hòa nhã với mọi người.

"Bà D. làm công chức ở một cơ quan, vợ chồng bà ấy về đây sống cũng được hơn chục năm nay nhưng họ rất hiền lành, hòa thuận, chưa bao giờ xung đột, nói nặng lời với ai cả. 

Trước đây, các em bà ấy cũng thỉnh thoảng cũng xuống đây và còn tổ chức ăn uống vui vẻ, ấy vậy mà giờ lại sinh ra cơ sự như thế. 

Thực sự chúng tôi, ở đây không ai dám nghĩ đến sự việc lại xảy ra đau đớn như thế cả, dù gì cũng là chị em ruột với nhau, xót xa quá...", bà H, một người hàng xóm của gia đình bà D. cho hay.

Ngõ vào ngôi nhà nơi vợ chồng bà D. đang sinh sống.
Ngõ vào ngôi nhà nơi vợ chồng bà D. đang sinh sống.

Còn theo chị B., một người hàng xóm khác cho biết thêm: "Chị ấy mới phát hiện bệnh một thời gian và vào viện điều trị. Mới hơn một tuần trước, chị D. từ viện điều trị về, thấy chị ấy khỏe mạnh hơn trước tôi đã mừng, bảo chị cố gắng ăn uống, điều trị. 

Chồng chị ấy cũng vui vẻ, hòa nhã và chăm lo chị ấy rất chu đáo, con gái ngoan ngoãn còn các em thì tôi chưa gặp bao giờ nhưng cuộc sống của gia đình rất bình thường, không hề có mâu thuẫn gì. 

Đến chiều nay, khi nghe tin chị bị cậu em trai út cắt lìa chân trong viện mà tôi sững lại một lúc, không dám tin là sự thật, tôi còn sang nhà nhưng không có ai ở nhà. Sao mà chị em với nhau, lại có thể gây ra nỗi đau đớn thêm cho người chị bệnh tật của mình như thế chứ...".

Nhiều người hàng xóm cũng khẳng định, dù sống gần nhà bà D. đã cả chục năm nhưng họ chưa từng giáp mặt em trai út của bà D.

"Có thể là em út bà D. cũng đã đến đây nhưng chúng tôi cũng không biết rõ mặt mũi thế nào dù là sống ngay cạnh nhà. Thực sự là chúng tôi cũng không thể hiểu tại sao, anh ta lại có thể gây ra nỗi đau đớn thêm như thế cho người chị đang mang trong mình bệnh nặng như vậy. Chua xót quá", anh T., một người hàng xóm nói.

Hiện sức khỏe của nạn nhân D. hiện đã ổn định hơn.

Hiện sức khỏe của nạn nhân D. hiện đã ổn định hơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố số 36 (Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, tuy đã chuyển về đây sinh sống đã được trên 10 năm nhưng hộ khẩu chính của bà D. vẫn ở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).

"Bà D. là công chức nhà nước và đang sống với người chồng thứ hai tại đây. Trong cuộc sống, vợ chồng họ rất hòa nhã, thân thiện với mọi người xung quanh chứ không có bất cứ điều tiếng gì.

Cô con gái lớn của bà D. với người chồng trước thì đã học xong đại học, đi làm và rất ngoan, lễ phép. Anh em nhà bà D. như thế nào thì chúng tôi cũng không nắm được bởi họ ở trên Thành Công. Nhưng về mâu thuẫn tại đây thì chắc chắn là không có.

Việc bà D. bị bệnh nặng thì cũng đã từ khá lâu và vẫn đang điều trị trong viện. Chiều nay, khi được thông báo tin em trai bà D. có hành động cắt lìa chân chị như vậy, thực sự, tôi rất bàng hoàng và không hiểu tại sao, anh ta lại có thể có hành động tàn ác thế với chị ruột của mình...", ông Hiếu cho hay.

Trong một diễn biến khác, khi chúng tôi có mặt tại đây, chồng bà D. vẫn ở trong nhà. Tuy nhiên, khi vừa hỏi về thông tin sự việc đau lòng xảy ra với vợ mình, chồng bà D. liên tục nói không biết và nhanh chóng lấy xe máy đi ra khỏi nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại