Hà Nội: Mẹ chết, vác dao vào bệnh viện đòi giết người

Sau khi mẹ qua đời, bị bạn bè kích động, Trần Văn Thịnh trong tình trạng say rượu đã vác dao vào bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) đòi giết người.

Ngày 6-3, Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông - Hà Nội) cho biết vừa ngăn chặn một vụ gây rối tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-3, Trần Văn Thịnh (SN 1975, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) trong tình trạng say rượu, tay cầm dao lao vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông kêu gào: “Tao sẽ giết chết chúng mày” và chạy vào khu vực Ban Giám đốc bệnh viện nhưng bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện ngăn lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung phối hợp bảo vệ đã bắt giữ Trần Văn Thịnh, đưa về công an phường giải quyết.

Qua khai thác được biết Trần Văn Thịnh vừa ra khỏi tù về tội liên quan đến ma túy. Trong thời gian Trần Văn Thịnh ở tù, mẹ Thịnh lâm bệnh có vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhưng do tuổi cao sức yếu nên đã tử vong trong bệnh viện.

Trong khi say rượu, Thịnh bị một số đối tượng kích động và nói rằng: "Cái chết của mẹ Thịnh là do bệnh viện không có chuyên môn, làm giả các loại giấy tờ, bệnh án" nên đã dẫn đến hành động côn đồ bột phát trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại