Kẻ giết phụ nữ, vứt xác xuống ruộng sa lưới vì... tật lóng ngóng

H.Sơn |

(Soha.vn) - Hung thủ Đặng Xuân Lợi có thể cao chạy xa bay, gây khó khăn cho công tác điều tra nếu không “có tật giật mình”...

Như đã đưa tin, sáng ngày 1/3, người dân địa phương đã phát hiện một xác chết dưới ruộng lúa thuộc thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương) có dấu hiệu của một vụ giết người. Ngay sau đó, sự việc được cấp báo cho lực lượng chức năng và nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Lệ, SN 1977, trú tại xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (hiện đang có hộ khẩu thường trú tại quê chồng ở thị trấn Đáp Cầu - Bắc Ninh).

Thủ phạm gây ra vụ án là Đặng Xuân Lợi (SN 1965 quê ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, hiện trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) bị bắt ngay trong sáng cùng ngày và đối tượng có liên quan đến chuyện thua cờ bạc trong nhiều năm nay.

Ngày 4/3, PV đã tìm về nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân vụ án mạng gây xôn xao dư luận địa phương này mấy ngày qua.

Đối tượng Đặng Xuân Lợi tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh VNE).
Đối tượng Đặng Xuân Lợi tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh VNE).

Tuy nhiên, qua những thông tin tìm hiểu của chúng tôi, việc đối tượng Đặng Xuân Lợi mau chóng tra tay vào còng số 8 do hắn tự lộ bộ mặt thật của mình từ sự việc bất bình thường tại xã Minh Đức - huyện Mỹ Hào - Hưng Yên.

Đây là câu chuyện bi hài của kẻ thủ ác khi nhắc đến cũng phải bật cười. Theo lời của ông Nguyễn Phụng Huy - Trưởng Công an xã Minh Đức (Mỹ Hào - Hưng Yên), vào khoảng 3h30, ngày 1/3, ông được quần chúng nhân dân báo rằng có một chiếc xe ô tô có dấu hiện nghi vấn ở cửa hàng xăng dầu Minh Đức (địa chỉ km 21+240 (xã Minh Đức - Mỹ Hào).

Ông Nguyễn Phụng Huy - Trưởng Công an xã Minh Đức kể lại sự việc với PV.
Ông Nguyễn Phụng Huy - Trưởng Công an xã Minh Đức kể lại sự việc với PV.

“Tôi đang ngủ thì được nhận tin báo của quần chúng có 2 người phải đẩy một xe ô tô con từ ngoài đường 5 (QL5) đến mua xăng ở cửa hàng xăng dầu Minh Đức. Trong khi mua xăng thì người đàn ông cứ loay hoay mãi không mở được cốp bình xăng ra. Họ cảnh giác nghĩ rằng, không biết 2 người đó do không quen xe hay rất có thể đi xe bất minh, vì hành động khác lạ nên sinh nghi.

Thấy thế, tôi đã gọi thêm anh em công an viên ra ngay hiện trường để xem sự việc như thế nào. Đi đến cách cây xăng Minh Đức khoảng vài trăm mét thì phát hiện một người người đàn ông đang lững thững đi bộ trên đường. Tôi bố trí anh em chặn làm hai đầu để phòng trừ “tình nghi” bỏ chạy.

Vừa áp sát tới và hô là công an đây thì người này cũng không bỏ chạy và còn nói nhỏ: Cháu có làm gì đâu ạ. Khẽ thôi không ông kia (tức nói Lợi) biết, chạy bây giờ. Cháu chỉ là người đẩy xe cho người ta thôi và ông ấy (tức nói Lợi - PV) còn cho 50.000 đồng tiền công đây ạ ” - ông Huy kể lại.

Nơi đối tượng Đặng Xuân Lợi bị bắt.
Nơi đối tượng Đặng Xuân Lợi bị bắt.

Sau khi phát hiện chiếc xe ô tô đang đứng đậu trước cửa cây xăng, ông Huy và các đồng chí công an viên đến tiếp cận đối tượng và yêu cầu người điều khiển xe ô tô ra khỏi ca-bin để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi được hỏi giấy tờ xe thì đối tượng Lợi chỉ xuất trình được giấy phép lái xe của hắn cùng những biểu hiện nghi vấn.

“Dù là khác xã nhưng đối tượng Lợi tôi biết từ trước đó, anh này là người ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), trước làm nghề bán than nhưng ham mê cờ bạc nhiều năm nay. Thêm nữa cũng vì mình chơi cùng anh trai Lợi nên khi kiểm tra hành chính người này vẫn gọi tên tôi mà. Nhưng khi mời Lợi ra khỏi xe để kiểm tra thì phát hiện y có nhiều biểu hiện khác thường.

Trên hai tay có nhiều vết trầy xước nên tôi hỏi, “tay bị thế nào thế kia?” thì anh này loanh quanh mãi và nói vừa cậy cửa nên bị vậy.  Nhưng khi đề nghị kiểm tra giấy tờ xe thì Lợi gãi đầu, trả lời: Nói thật, xe của con “bồ” em nó nợ tiền nên lấy chiếc xe này về để trừ nợ” - ông Huy cho biết thêm.

Theo suy luận của ông Huy, đối tượng Lợi nhiều năm gần đây “chết” nặng về cờ bạc. Thêm nữa chiếc chìa khóa xe ô tô lại bị cong nên khó có thể xe mua được và hiện giờ Lợi không có khả năng tài chính để mua xe. Còn giả thiết thứ 2, rất có thể Lợi đã lấp cắp ở đâu đó nên đã cấp báo lên Công an huyện Mỹ Hào trợ giúp.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

“Khi Công an huyện Mỹ Hòa đến kiểm tra nóng chiếc xe ô tô thì phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lật thảm dưới xe lên phát hiện một chiếc giầy của phụ nữ, phía sau xe có một tuýp sắt. Đặc biệt, một chiếc áo sơ mi được gói trong áo vest có dính nhiều máu. Ngay sau đó chúng tôi đã đưa anh Lợi về trụ sở UBND xã Minh Đức để làm rõ nhưng vết tích trên” - ông Huy cho hay.

“Trong lúc khai thác đối tượng thì nhận được tin báo có án mạng của Công an xã Vĩnh Tuy. Khoảng 7h cùng ngày, chúng tôi bàn giao đối tượng Lợi cho Công an huyện Mỹ Hào. Sau đó, Công an huyện Mỹ Hào báo lên là qua đấu tranh khai thác Lợi đã khai nhận mình chính là hung thủ giết người vứt xác xuống ruộng ở xã Vĩnh Tuy” - ông Huy thở phào, nói.

“Đúng thật, lúc đầu mình chỉ nghĩ Lợi ăn cắp xe rồi mang đi đâu đó cắm lấy tiền tiêu xài thôi chứ nào ngờ lại là hung thủ của một vụ án mạng” - ông Huy nói.

Từ một sự việc nghi vấn tưởng như đơn giản, nhưng do nêu cao tình thần cảnh giác, đấu tranh chấn áp tội của Công an xã Minh Đức đã buộc Đặng Xuân Lợi phải tra tay vào vòng số 8 để làm rõ hành vi liên quan đến vụ giết người mà hắn vừa thực hiện trước đó vài giờ.

Đặng Lợi có thể tự trách mình không những quá đen về cờ bạc không thể rút ra được mà làm túng, giết người và chiếc xe không đề nổ được nên vẫn yên vị tại cây xăng. Hơn thế, hắn có thể cao chạy xa bay, gây khó khăn cho công tác điều tra nếu không “có tật giật mình”. Nhưng hắn đã không thoát khỏi lưới trời lồng lộng và hành động khác thường của mình khi rời khỏi hiện trường cùng chiếc xe ô tô hắn chiếm đoạt được từ nạn nhân.

Còn nữa…

Quay cảnh ân ái với 2 cô gái cùng phòng trọ rồi tống tiền

(Soha.vn) - Ngày 4/3, Công an quận Đống Đa - Hà Nội cho biết đã bắt Nguyễn Tiến Cường (SN 1989, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai - Hà Nội) để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị đánh chết vì đòi "vui vẻ" với 2 gái bán dâm cùng 1 lúc

Đề nghị chủ nhà nghỉ gọi 2 gái mại dâm để "vui vẻ" nhưng không được đáp ứng, ông khách 53 tuổi được cho là đã tức giận chửi mắng nên bị đánh tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại