Giết vợ vì không chăm con

Đi nhậu về, thấy con đi ngủ nhưng chân tay dơ Tuấn trách vợ rồi xảy ra cãi vã. Rạng sáng con khóc nhưng cũng không thấy vợ đâu, nổi cơn giận người chồng này cầm rìu đi tìm vợ.

(Ảnh minh họa)

Sáng 7-3, tại UBND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, TAND tỉnh Bình Định xét xử lưu động bị cáo Lê Thanh Tuấn (SN 1980), ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh về tội giết người.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng từ trước, ngày 6.10.2012, Lê Thanh Tuấn đi uống rượu cả buổi, đến chiều tối về nhà vào phòng nằm nghỉ. Thấy bố về nên 2 con trai của Tuấn chạy theo nằm với Tuấn, thấy chân tay con bẩn, Tuấn hỏi vợ sao không tắm rửa cho con. Giữa hai vợ chồng Tuấn có cãi vã qua lại với nhau, Tuấn có những lời lẽ xúc phạm đến vợ là chị Nguyễn Thị Trang, sau đó Tuấn vào phòng đi ngủ.

Rạng sáng 7.10.2012, thấy con trai thức dậy khóc, Tuấn dậy ru con ngủ. Lúc này, do không thấy chị Trang đâu nên Tuấn đi tìm vợ, trước khi rời khỏi nhà mang theo búa lưỡi rìu. Cách nhà một đoạn, Tuấn thấy chị Trang đang ngồi gần đường ray xe lửa, hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại.

Trong quá trình cãi vã, do bực tức Tuấn đã cầm búa lưỡi rìu đánh mạnh vào đầu chị Trang, làm chị Trang ngã xuống taluy đường ray và tử vong tại chỗ.

Với tội danh trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn mức án tù chung thân.

Giết vợ vì không chịu...nấu cơm

Chỉ vì một lý do hết sức cỏn con, mà Tẩn A Điền đã ra tay sát hại vợ của mình.

Nợ nần, cán bộ ngân hàng giết vợ mang thai và con trai

Quá túng quẫn trong cảnh nợ nần, một cán bộ ngân hàng đã tàn nhẫn xuống tay giết vợ đang mang thai 7 tháng và đứa con trai nhỏ rồi sau đó treo cổ tự tử.

TP.HCM: Giết vợ cũ dã man tại tiệm cắt tóc rồi tự sát

(Soha.vn) - Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ tiệm uốn tóc, những người xung quanh chạy đến thì phát hiện chị Thảo đang nằm thoi thóp, người bê bết máu. Nằm gục trên người chị với nhiều vết thương là anh Hòa (chồng chị Thảo).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại