Giết con trai, cả nhà xin tha cho con rể

trangnguyen |

Một phiên xử án đặc biệt khi mẹ của nạn nhân xin tha tội cho hung thủ giết con trai bà.

Ngày 2/12/2011 Lâm Vĩnh Khố (là công nhân ở Thẩm Dương, TQ) đã dùng đĩa DVD giết chết anh vợ. Sau khi sự việc xảy ra, cả gia đình không ai tới báo án mà định tự ý hỏa táng nhưng vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện.

Vương Thụ Toàn là anh vợ của họ Lâm mới đi tù về và sống chung với cả gia đình. Ngày nào Vương Thụ Toàn cũng đánh đập, chửi mắng mọi người trong nhà.

Anh ta đánh cả mẹ đẻ khiến bà bị gãy chân còn cậu em rể họ Lâm bị đánh chỉ còn có 8 cái răng. Nhiều lần gia đình đã báo cảnh sát nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời là chuyện riêng, người nhà tự giải quyết.

Chính vì công an không can thiệp nên tên Vương Thụ Toàn này ngày càng hung hãn, hành hạ mọi người trong gia đình dã man hơn.

giet-con-trai-ca-nha-xin-tha-cho-con-re

Lâm Vĩnh Khố tại tòa

“Ngày 2/12, Vương Thụ Toàn đòi uống rượu nên tôi phải ra ngoài mua cho anh ta một chai rượu. Anh ta vừa uống rượu vừa chửi mắng rồi đánh đập mọi người trong nhà, lúc đầu tôi cũng chỉ nặng nhẹ với anh ta.

Anh ta nói có dùi cui điện và súng rồi vào bếp lấy dao đòi chém cả nhà. Lúc đó do kích động nên tôi và anh ta đã xô xát. Tôi đẩy anh ta ngã xuống một góc rồi lấy mấy đĩa DVD ném về phía anh ta.

Thấy anh ta không có phản ứng gì, tôi liền đi tìm xem súng và dùi cui anh ta để ở đâu. Vì sợ anh ta dậy sẽ đi lấy súng. Lúc đó tôi thật sự không biết anh ta đã chết”– Lâm Vĩnh Khố khai.

Ngày 14/8 trong phiên xử Lâm Vĩnh Khố, cả nhà đều xin bản tòa giảm nhẹ án cho con rể mình. Chị cả và chị hai đều quỳ xuống để xin quý tòa giảm án.

giet-con-trai-ca-nha-xin-tha-cho-con-re

Cụ bà 81 tuổi đến tòa xin giảm án cho con rể

“Nhất định phải giảm án cho em vợ tôi, cậu ấy không hề có lỗi gì, người đáng chết là em trai tôi ”- Người chị vợ quỳ xuống cầu xin quý tòa.

“Cậu ấy bình thường chẳng đánh mắng ai bao giờ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì nhất định không ra tay. Cậu ấy làm như vậy là để cứu cả gia đình.”- Chị hai quỳ xuống xin quý tòa trước khi phiên xét xử kết thúc.

Thậm chí cả người mẹ vợ, mặc dù biết con rể đánh chết con trai mình nhưng bà cũng lặn lội đến tòa để xin giảm án cho đứa con rể tội nghiệp.

Cho tới thời điểm hiện tại tòa án vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại