Giết bạn gái xong, cầm xe và túi xách đi đánh lô như thường

Hải Sơn |

Sau khi giết bạn gái xong, Phan hắn cầm cố xe máy của nạn nhân lấy tiền đánh lô đề và 2 ngày sau đó đã trúng nhiều tiền.

Hung thủ giết bạn tình trong nhà nghỉ khai gì tại cơ quan công an?

Liên quan đến vụ án giết bạn gái trong nhà nghỉ, tại cơ quan điều tra, đối tượng Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tai thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã thừa nhận mình gây ra cái chết cho người mình yêu là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1977, thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tại nhà nghỉ Hoàng Việt thuộc địa phận huyện Lương Tài.

Theo lời khai của kẻ giết bạn tình trong nhà nghỉ, hắn nói rằng rất yêu chị Tuyết và đang chuẩn bị làm đám cưới với nạn nhân. Ngày 6/9, Phan hẹn chị Tuyết đi chơi, sau đó thuê nhà nghỉ ở với nhau. Trong lúc tâm sự, Phan nghi ngờ chị Tuyết trước khi yêu hắn đã có người đàn ông khác nên ghen tuông. Lúc này Phan dùng tay đấm vào cổ nạn nhân.

Đối tượng Đoàn Văn Phan tại cơ quan công an

Đối tượng Đoàn Văn Phan tại cơ quan công an

“Em ức chế quá nên đấm vào cổ vì vợ em ngửa cổ lên nói: “Anh đấm em đi, anh giết em đi”. Sau đó em cầm ghế ở nhà nghỉ đập hai cái thấy vợ em nằm im, em sợ quá em khóc. Sau đó thấy vợ em chết rồi”, Phan thuật lại.

Theo lời khai của Phan, sau khi xác định chị Tuyết đã tử vong, Phan lấy hai chiếc gối chèn vào đầu, phủ chăn kín rồi lấy túi xách, xe máy của nạn nhân đem đi cầm cố đánh lô đề. Để tránh bị chủ nhà nghỉ phát hiện, Phan để kênh điện thoại bàn của nhà nghỉ để tạo tình huống máy bận do chị Tuyết đang liên hệ với bên ngoài.

Sau đó, mỗi ngày một lần, hắn mang theo bánh kẹo, bún đến… khiến chủ nhà nghỉ tưởng chị Tuyết vẫn sống, ở trên phòng. Phan còn khai nhận, sau khi sát hại chị Tuyết, hắn cầm cố xe máy lấy tiền đánh lô đề và ngày 8/9, trúng nhiều tiền, nhưng đến hôm sau thì thua hết nên Phan trốn luôn không về nữa.

Từng dọa giết cả nhà bạn gái!

Đến bây giờ, người thân chị Tuyết vẫn chưa hết xót thương và tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành vi ác độc của đối tượng Phan. Không ai có thể ngờ rằng, Đoàn Văn Phan lại có thể ra tay sát hại người mà hắn từng nói yêu thương, gọi bằng “vợ”, khi trước đó hắn đã từng dẫn người lớn đến để nói chuyện cưới hỏi.

Bà Phạm Thị Toàn chia sẻ với PV
Bà Phạm Thị Toàn chia sẻ với PV

Bà Phạm Thị Toàn (SN 1958, mẹ đẻ của nạn nhân Tuyết), cho biết: “Sáng 9h, ngày 6/9, Tuyết đi khỏi nhà sau khi có cuộc điện thoại gọi đến, tôi ở nhà bế cháu. Mọi hôm đi đâu Tuyết cũng nói với mẹ nhưng lần này không thấy nói gì. Vì thi thoảng Tuyết đi hát quan họ để kiếm thêm thu nhập nên tôi cứ nghĩ Tuyết đi làm như mọi khi.

Ngay cả khi có người nhà ở Hà Nội gọi điện nhờ đi hát, tôi gọi Tuyết thì nó bảo có việc rồi. Hôm sau tôi gọi điện máy vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Mọi lần tôi điện thoại là Tuyết nghe ngay, nếu đi đâu không nghe máy được khi thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ là sẽ gọi lại ngay. Vì thế, nghe thấy tin đó tôi khẳng định Tuyết bị sát hại vào ngày 6/9 rồi.

Nói về việc con gái mình quan hệ với đối tượng Đoàn Văn Phan, bà Toàn cho hay, Tuyết có 2 con, một cháu 17 tuổi đã đi làm và một cháu đang đi học. Tháng 3/2013, qua lần đi hát tại xã Trung Kênh, Phan thấy Tuyết nên đã chủ động làm quen. Sau thời gian tìm hiểu, Phan có đến nhà xin phép nhưng gia đình bà không đồng ý.

Phần vì Phan có vợ con, phần vì bố Tuyết xuống tận quê Phan để tìm hiểu thì được biết, Phan hay đánh vợ cũ, có lý lịch đen về tội trộm cắp. Ngay cả khi Phan ly hôn vợ, mang giấy chứng nhận ly hôn đến, nhưng gia đình Tuyết ra mặt phản đối. Bởi Tuyết từng phải trải qua nhiều sóng gió, có hai mặt con, nhưng chưa một lần được sống chung với chồng.

Ông Nguyễn Đăng Đức rất bức xúc vì biết chuyện Phan từng dọa giết cả nhà và con gái

Ông Nguyễn Đăng Đức rất bức xúc vì biết chuyện Phan từng dọa giết cả nhà và con gái

“Ngay từ đầu thấy Phan về nhà, nhìn mặt nó đã không có hậu, mắt gườm gườm không tin tưởng được. Hơn nữa anh này đi đến lúc xe này lúc xe khác, lúc thì lại có người chở xuống, nên chúng tôi có suy nghĩ nó là người không tử tế gì.

Bản thân tôi đã về khu vực Kênh Vàng nơi Phan sinh sống để tìm hiểu thì người dân bảo nó hay đánh vợ, lại là đối tượng lô đề, có tiền án trộm cắp. Với lý lịch bất hảo như vậy nên gia đình tôi không đồng ý chuyện hôn nhân của chúng nó.

Có lần nó đến, tôi cầm gậy định đánh đuổi không cho đến nhà nữa nhưng đối tượng này rất lì lợm, ngồi trong nhà. Nào ngờ nó lại là kẻ ác cướp đi sinh mạng con gái tôi.

Cả nhà tôi sau đó phải đi sơ tán hết, không được tổ chức mai táng cho con theo phong tục địa phương, công an bao vây khắp làng để đảm bảo an toàn. Tội ác đó đề nghị pháp luật phải nghiêm minh, loại bỏ con người này khỏi xã hội”, ông Nguyễn Đăng Đức, bố nạn nhân cho hay.

“Gia đình tôi khuyên Tuyết bỏ Phan vì sống với nhau sẽ không hạnh phúc. Nhưng Tuyết bảo: “Gia đình khuyên con thôi nhưng con không thôi được. Tuyết bảo: “Nếu thôi anh ta sẽ giết chết con, giết chết cả nhà”. Có lần Tuyết có nói chuyện bị Phan dọa giết nếu bỏ mình cho dì nghe, sau đó dì cũng điện thoại về nói lại với tôi. Cứ nghĩ là nó dọa nào ngờ Phan lại làm thật khi đã ra tay tàn ác với con bé như thế…”, mẹ nạn nhân nói.

Xem thêm clip chia sẻ của mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại