Giết anh trai sau lời mắng nhiếc vì “cắm xe máy”

Toàn Trung |

(Soha.vn) - Bị anh trai ruột chỉ trích vì mượn xe máy mang đi cầm cố không hoàn trả, Hạ điên tiết cầm dao nhọn đâm chết máu mủ của mình.

Ngày 10/4, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hạ (27 tuổi, ở khu 5 thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thu (37 tuổi) – anh trai ruột của bị cáo Hạ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 24/11/2013, tại gia đình nhà ông Nguyễn Văn Thịnh (65 tuổi), bố đẻ của bị cáo và bị hại đã tổ chức ăn uống đông người. Các con ông Thịnh gồm: Hạ, Thu, Chiến đều có mặt.

Đến 13 giờ cùng ngày, giữa Hạ và Thu xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát. Nguyên nhân vụ xô xát này là do trước đó Hạ đã mượn xe của Thu mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân và không thể chuộc lại được.

Thấy cảnh anh em cãi vã, mọi người ra sức can ngăn, anh Thu đã đi về nhà của mình. Do vẫn bức xúc với anh Thu về chuyện chiếc xe, sẵn có chút ma men, Hạ đã lấy 1 con dao nhọn ở sập ngồi uống nước trong nhà ông Thịnh, đi theo hướng cửa lách xuống nhà anh trai. Hạ cầm dao tiến về phía bàn uống nước rồi lao đến đâm 1 nhát vào ngực trái của anh Thu. Sau khi gây án, Hạ hoảng sợ bỏ chạy sang nhà một người anh trai ở gần đó.

Nạn nhân Thu được đưa đi cấp cứu nhưng  đã tử vong ngay sau đó. Đến 14 giờ cùng ngày, Hạ đến Công an huyện Tiên Lãng đầu thú.

Bản giám định pháp y kết luận, nạn nhân Thu bị tử vong do mất máu cấp, vết thương có đặc điểm do vật sắc nhọn gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng ông Thịnh đại diện cho người bị hại cũng chính là cha, mẹ của bị cáo, đã không yêu cầu Hạ bồi thường.

Sau khi xem xét các chứng cứ, tình tiết có liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạ 18 năm tù về tội “Giết người”.

Mất con trai, nay lại "tiễn" đứa con khác vào tù, vợ chồng ông Thịnh như chết lặng trước sân tòa, thẫn thờ nhìn theo bóng xe tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại