*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người phụ nữ đã đem lòng yêu và kết hôn cùng người bị kết tội giết anh trai cùng cha khác mẹ của mình.
Chân tướng của vụ việc khác xa với những điều cảnh sát đã dự đoán ban đầu.
Sau khi ra tay giết hại anh trai ruột và người mẹ nuôi, nghi phạm 35 tuổi uống 6 vỉ thuốc ngủ định tự tử nhưng được cứu sống.
Nói đến mỹ nhân, người ta nhắc đến Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân hay Dương Quý phi. Thế nhưng còn một người khác, người này là hoàng hậu của một triều đại, nhưng sau đó vẫn được tân vương của triều đại sau sủng ái. Người ta gọi bà là Tiêu hoàng hậu - hoàng hậu quyến rũ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Chiều 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công, 22 tuổi, trú ở tổ dân phố 12, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Luận, 26 tuổi - anh ruột của hung thủ.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1975, trú xã An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) về tội “giết người”.
Sau khi đi khám bệnh về, biết mình mắc trọng bệnh Nguyễn Văn H. đã sát hại anh trai bị thiểu năng trí tuệ rồi tự tử để bố mẹ đỡ khổ.
Hùng dùng búa đập vào đầu anh trai khiến ông này tử vong. Bà Lương phát hiện sự việc và hô hoán thì hung thủ tiếp tục ra tay.
(Soha.vn) - Bị anh trai ruột chỉ trích vì mượn xe máy mang đi cầm cố không hoàn trả, Hạ điên tiết cầm dao nhọn đâm chết máu mủ của mình.